Tình tiết "rợn gáy" trong lời khai của kẻ giết 2 mẹ con

Pháp luậtThứ Tư, 31/08/2011 12:19:00 +07:00

(VTC News) – Khi đối mặt với điều tra viên, Quân khá bình thản, khai nhận tất cả những tội lỗi của mình vừa gây ra. Lời khai rành rọt, chi tiết...

(VTC News)  – Khi đối mặt với điều tra viên, Quân khá bình thản, khai nhận tất cả những tội lỗi của mình vừa gây ra. Lời khai rành rọt, chi tiết làm những người chứng kiến không khỏi rùng mình.

Như VTC News đã đưa tin, hiện công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Quân (29 tuổi, ngụ xã Thủy Liễu, Gò Quao, Kiên Giang) để điều tra xử lý về hành vi “giết người” và “trộm cắp tài sản”.

Nguyễn Văn Quân tại cơ quan điều tra 

Được biết, Quân từng làm công cho cơ sở phế liệu nằm trên đường DT743, KP.Bình Đáng, P.Bình Hòa, TX. Thuận An của vợ chồng anh Lê Đăng Du – chị Lê Thị Lan (cùng 24 tuổi, ngụ T.Thanh Hóa, tạm trú TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương). Tuy nhiên sau khi nghỉ việc Quân đã nhấn tâm ra tay sát hại chị Lan và cháu Lê Thị Phương (2 tuổi, con gái chị Lan) để trộm tài sản.

Khi đối mặt với điều tra viên, Quân khá bình thản, khai nhận tất cả những tội lỗi của mình vừa gây ra. Lời khai rành rọt, chi tiết làm những người chứng kiến không khỏi rung mình.

Khi điều tra viên yêu cầu Quân khai nhận hành vi phạm tội vừa xảy ra ngày 30/8. Quân bình thản, do bản thân thất nghiệp, việc làm không ổn định nên không có tiền tiêu xài và tiền xe để về quê.

“Hơn một tháng nay tôi sống lang thang tại khu vực công ty giày da Thái Bình, khu dân cư 434 và khu công nghiệp Việt Nam – Singapore. Ban ngày tôi lang thang đi tìm việc làm nhưng không ai nhận, đến đêm thì về bên hông công ty giày da Thái Bình để ngủ”, Quân khai.

Do có thời gian làm việc bốc vác phế liệu cho vợ chồng anh Du nên Quân biết rất tường tận ngóc nghách của cơ sở này. Vì thế ý định trộm cắp tài sản đã nảy sinh trong đầu tên sát nhân. Sáng ngày 30/8, Quân đột nhập vào xưởng phế liệu của anh Du.

“Khi thấy cửa trước vẫn mở, tôi lẻn vào, tôi đi thẳng vào trong thì mới biết phía sau có người. Tôi có nghe tiếng trẻ con nhưng do đống giấy lấp cao hơn nên họ không thấy tôi”.

Sau khi lấy trộm được một cuộn ni long màu trắng, vừa định bỏ đi thì cháu Phương liền la lên, “mẹ… chú lấy”. Lúc này chị Lan phát hiện liền hỏi, “Ê thằng kia mày ăn trộm hả”.

Quân thanh minh, “Sợ bị phát hiện và bị bắt nên tôi nhặt một ông tuýt sắt dài khoảng 40cm lao về phía chị chủ nhà (tức chị Lan, Quân khai không biết tên). Thấy vậy chị này định quay đầu bỏ chạy nhưng tôi đuổi theo đánh mạnh một nhát vào sau đầu khiến chị này ngã xuống đất ngất xỉu”.

“Riêng đứa bé gái lúc này đứng khóc tôi nắm cạp quần chị vợ anh Du lôi chị ta vào trong buồng. Sau đó, tôi ẳm đứa bé vào trong thì chị này tỉnh lại kêu cứu: “Cứu người ta, cứu tôi…”. Sợ bị lộ tôi tiếp tục nhặt thanh tuýp sắt ban đầu vào buồng, đập mạnh vào đầu chị chủ vựa ve chai. Chị ta đưa tay lên đỡ, tôi vẫn tiếp tục đánh cho đến khi chị này không còn cựa quậy được nữa”, Quân khai chi tiết.

Quân cho biết, sau khi nghĩ chị Lan đã chết, cháu Phương đứng bên cạnh la lên liền bị tên Quân xông đến bóp cổ cho đến khi tắt thở. Gây án xong, do áo dính đầy máu nên tên sát thủ cởi áo sơ mi dài tay của mình vứt lên đống giấy bên cạnh cửa buồng rồi đi ra nhà tắm phía sau tắm rửa, lau chùi máu trên người.

“Tôi đi vào trong buồng mở tủ, lục lọi trong phòng ngủ trộm tiền vàng để chiếm đoạt tài sản nhưng tìm kiếm hơn 5 phút vẫn không phát hiện được tài sản gì thì đúng lúc này tôi nghe có tiếng người phía trước cửa phế liệu. Tôi đóng cửa buồng định bỏ chạy thì gặp anh Du đi gần đến.

Thấy tôi từ trong buồng đi ra, anh Du liền la lớn “Mày giết vợ tao phải không, mày làm gì trong đó” và đồng thời nắm lấy tay tôi (một tay). Tay còn lại mở cửa phòng ra thì anh Du la lớn điều gì đó tôi không nghe rõ và kêu ba của anh Du ở ngoài chạy kêu thêm anh thợ vá xe ở kế bên vựa phế liệu đến trói tôi lại, trình báo công an. Sau đó, tôi được dẫn giải về trụ sở làm việc”, Quân khai với điều tra viên.

Khi điều tra viên hỏi rằng: “Anh dùng cây tuýp đánh chị vợ của anh Du mấy lần”?. Quân đáp: “Thưa, khoảng 6 đến 7 lần vào đầu làm máu chảy rất nhiều ở trước cửa buồng ngủ và bên trong buồng ngủ, dưới đất gần cửa ra vào.
“Vậy hung khí là ống tuýp sắt anh dùng để đánh, giết chị vợ anh Du, anh vứt bỏ ở đâu”?. Quân đáp: “Tôi vứt bỏ ngoài phòng tắm”.

Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng 

Những câu hỏi điều tra viên hỏi sau đó được sát thủ Quân trả lời một cách rành rọt. “Mục đích anh giết vợ anh Du và cháu bé là gì”? – Điều tra viên hỏi: “Thưa ông, để không ai biết tôi vào vựa phế liệu của vợ chồng anh Du và để tôi lục tìm tài sản là tiền và vàng để lấy tiền tiêu xài” – Quân bình thản đáp.

Một trong những tình tiết mà nhiều nhân chứng cho biết, sau khi phát hiện quần áo nạn nhân bị tuột, rách, rất có thể hung thủ đã kéo vào bên trong để che dấu tội ác và thực hiện hành vi đồi bại.

Khi điều tra viên hỏi: “Vì sao anh cởi, lột hết quần áo trên người chị vợ anh Du”?. Quân đáp: “Thưa! Do lúc tôi nắm cạp quần bằng thun để kéo lê chị vợ anh Du vào trong phòng nên quần áo bị tuột ra khỏi người chị vợ anh Du chứ tôi không hiếp chị vợ anh Du. Tôi không nắm chân để lôi do sợ tay dính máu sẽ để lại trên người chị ta”.

Ngoài ra Quân còn khai nhận, một ống tuýp khác y sử dụng để cạy tủ tìm tài sản nhưng chưa kịp thực hiện thì bị anh Du phát hiện cùng người dân bắt giữ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra và xử lý đối tượng Nguyễn Văn Quân trước pháp luật.


Quỳnh Mai

Bình luận
vtcnews.vn