Cán bộ trường lái ôm tiền học viên bỏ trốn

Pháp luậtThứ Tư, 31/08/2011 07:46:00 +07:00

(VTC News) - Thu hàng chục triệu đồng của học viên nhưng gần đến ngày sát hạch cán bộ trường lái “biến mất”. Vợ ông trình báo rằng chồng mình đã bỏ đi...

(VTC News) - Thu hàng chục triệu đồng của học viên nhưng gần đến ngày sát hạch cán bộ trường lái “biến mất”. Vợ ông trình với nhà trường rằng chồng mình đã bỏ nhà đi, để lại thư tuyệt mệnh.

Chiều ngày 30/8, lớp lái xe hạng C, Phân hiệu 1 Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ Giao thông vận tải đồng bằng sông Cửu Long đóng tại thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng) nháo nhào khi hay tin ông Trần Viết Long (thường gọi là thầy Đệ, Phó Ban Đào tạo của Phân hiệu 1) đột ngột “biến mất” mang theo hàng chục triệu đồng của 66 học viên.

Một học viên cho biết, lớp học đã kết thúc, thi xong tín chỉ ở Sóc Trăng nên ông Long tiến hành thu lệ phí sát hạch, tiền thuê xe, ăn nghỉ… của mỗi học viên hơn 1,3 triệu đồng để tổ chức chuyến đi lên TP Cần Thơ dự sát hạch.

Phân hiệu 1 tại Sóc Trăng nơi ông Long làm Phó Ban Đào tạo nhưng thu tiền học viên rồi “biến mất” (Ảnh: Diễm Hằng) 

Gần đến ngày lên đường, sáng nay học viên vào Phân hiệu 1 liên hệ kế hoạch đi Cần Thơ thì hay tin thầy Long “biến mất”. Liên hệ với gia đình ông Long gần phân hiệu thì vợ ông là bà Lệ Châu xác nhận chồng đã bỏ nhà ra đi.

Thấy học viên kéo đến nhà mỗi lúc một đông, bà Châu móc ví đưa cho mọi người xem “thư tuyệt mệnh” của chồng viết trên hai trang giấy A4. Theo bà Châu, sáng nay khi dọn phòng ngủ bà thấy thư chồng, đọc xong bủn rủn chân tay khi trong thư ông Long viết toàn lời trăn trối vì “anh là người chồng bất nhân, người cha khốn nạn”.

Trong thư ông Long còn viết rằng sẽ chết để chuộc lại lỗi lầm với vợ con, mong bà Châu mang xác ông đi hỏa táng vì “anh đã làm khổ vợ con hết lần này đến lần khác, như con thiêu thân lao vào con đường chết mà cứ lao vào”.

Thư “tuyệt mệnh” của ông Long được vợ là bà Lệ Châu đưa cho học viên xem sáng nay khi hay chồng bỏ nhà đi, trăn trối sẽ chết để “chuộc lại lỗi lầm” (Ảnh: Diễm Hằng) 
Bà Châu cho biết, ông Long thường xuyên cá độ bóng đá, nợ nần bên ngoài rất nhiều nhưng khuyên hoài mà ông Long chẳng chịu nghe. Mấy ngày trước lại nghe ông Long cá độ nhưng bà không nghĩ rằng chồng sẽ rơi vào đường cùng.

Sáng hôm nay bà Châu đọc được “thư tuyệt mệnh” thì mọi liên lạc với ông Long đều vô vọng, liên hệ bạn bè cũng không biết vị Phó Ban Đào tạo Phân hiệu 1 ở đâu.

Trước sự bức xúc của học viên, bà Châu hứa sẽ vay tiền bên ngoài trả lại tất cả khi nhận được danh sách từ trưởng lớp lái xe hạng C trong thời gian sớm nhất.

Liên quan đến lớp đào tạo lái xe này, hơn một tuần trước cả tập thể lớp phản ứng khi ông Long thông báo miệng rằng ngoài học phí 4.560.000 đồng mà mỗi học viên đã đóng theo hợp đồng, phân hiệu tiến hành thu thêm phụ thu vì giá xăng dầu tăng cao với mức 2,7 triệu đồng mỗi học

Cả lớp yêu cầu có văn bản chấp thuận thu thêm của ngành chức năng nhưng ông Long nói đó là văn bản “mật”, học viên không tùy tiện xem được.

Diễm Hằng

Bình luận
vtcnews.vn