Giết cháu bé 3 tuổi, tính giở trò đồi bại với mẹ cháu

Pháp luậtThứ Ba, 30/08/2011 05:39:00 +07:00

(VTC News) - Người mẹ ngã gục, con gái chị khóc thét nên cũng bị Quân cầm cây sắt quật mạnh vào đầu làm cháu chết ngay tại chỗ.

(VTC News) - Người mẹ ngã gục, con gái chị khóc thét nên cũng bị Quân cầm cây sắt quật mạnh vào đầu làm cháu chết ngay tại chỗ.

Lúc 10 giờ 30 phút ngày 30/8, Nguyễn Văn Quân (SN 1982, ngụ Kiên Giang) đã lẻn vào vựa ve chai của vợ chồng anh Lê Đăng Du (SN 1987) và chị Lê Thị Lan (SN 1987, ngụ đường ĐT 743, KP. Bình Đáng, P.Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương) để trộm.

Lúc này chỉ có chị Lan và con gái là Lê Thị Phương (SN 2009) ở nhà. Khi bị chị Lan phát hiện, Quân đã cầm cây sắt đánh vào đầu làm chị Lan bất tỉnh.

Hung thủ khi bị bắt 

Thấy mẹ ngã gục, con gái chị khóc thét nên cũng bị Quân cầm cây sắt quật mạnh vào đầu làm cháu chết ngay tại chỗ. Thấy chị Lan bất tỉnh tên Quân đang tính giở trò đồi bại thì bị ông Lê Đăng Chư (SN 1960, cha chồng chị Lan) phát hiện tri hô và cùng người dân bắt được Quân.

Dù được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Quân đoàn 4 nhưng chị Lan đã tử vong vào lúc 15 giờ cùng ngày.

Tại cơ quan công an, bước đầu Quân đã thú nhận hành vi phạm tội của mình và khai là đã từng có thời gian làm công tại vựa ve chai này.

Bảo Nhi


Bình luận
vtcnews.vn