Uất ức vì bị xử tệ, vợ giết chồng cũ rồi tự tử

Pháp luậtThứ Hai, 29/08/2011 06:23:00 +07:00

(VTC News) – Uất ức vì Sang xử tệ với mình và không có trách nhiệm với con, Hồng dùng dây dù siết cổ chồng cũ đến chết rồi tự tử nhưng bất thành.

(VTCNews) – Uất ức vì Sang xử tệ với mình và không có trách nhiệm với con, Hồng dùng dây dù siết cổ chồng cũ đến chết rồi tự tử nhưng bất thành.

Ngày 29/8, TAND tỉnh Bình Định đã đưa ra xét xử vụ án hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Cao Thị Huy Hồng (37 tuổi), ở thôn Tân Kiều, xã Nhơn Mỹ, huyện An Nhơn, 10 năm tù về tội Giết người.

Nạn nhân là anh Phạm Đình Sang, người đã từng đầu ấp tay gối với Hồng.

Ngoài án tù, HĐXX còn buộc Hồng phải bồi thường 61,5 triệu đồng cho gia đình nạn nhân và có nghĩa vụ cấp dưỡng cho hai con (SN 1994 và 1995) cho đến tuổi trưởng thành.

 Bị cáo Hồng tại tòa

Theo cáo trạng, năm 1992, Cao Thị Huy Hồng kết hôn cùng Phạm Đình Sang và đã có với nhau 2 con. Đến năm 2006, giữa 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên ra tòa ly hôn. Hồng cùng con trai lớn về ở nhà mẹ ruột (ở thôn Tân Kiều, xã Nhơn Mỹ, huyện An Nhơn), còn Sang đưa con trai út về nhà cha mẹ, ở gần đó, để ở.

Mặc dù đã ly hôn nhưng nhiều lần vào ban đêm, Sang đã lẻn vào nhà dùng vũ lực ép vợ cũ giao cấu. Cuối năm 2010, Sang kết hôn lần 2 rồi đưa nhau đi nơi khác lập nghiệp.

Đến ngày 15/4/2011, Sang về quê ăn giỗ. Nhớ “bài lai”, gần sáng, khi đã ngà say, Sang lại lẻn qua nhà vợ cũ, ép quan hệ tình dục, rồi ngủ luôn tại đó.

Uất ức vì bị Sang đối xử tệ bạc và không có trách nhiệm với con, Hồng nảy sinh ý định giết chồng cũ.

Hồng mở tủ lấy một sợi dây dù dài gần 6m, quấn 1 vòng quanh cổ Sang rồi siết mạnh. Khi phát hiện Sang đã chết, Hồng viết thư tuyệt mệnh gởi cho con trai và chị gái, sau đó uống 1 chai sâu và 1 chai thuốc diệt cỏ tự tử nhưng không chết.

Không từ bỏ ý định, Hồng lẻn ra khỏi nhà, nhảy xuống sông tự tử, những cũng không chết vì nước quá cạn. Trời sáng, không còn cách nào khác, Hồng về nhà rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn