Từ cõi chết trở về "Hiệp sĩ đường phố" lại lập công

Pháp luậtThứ Bảy, 27/08/2011 02:07:00 +07:00

(VTC News) - “Hiệp sĩ” Vinh âm thầm theo dõi hai thanh khả nghi đi đang xe ôm. Đến đoạn đường vắng hai kẻ thủ ác ra tay sát hại người đàn ông lái xe.

(VTC News) - “Hiệp sĩ” Nguyễn Quang Vinh âm thầm theo dõi người đàn ông chạy xe ôm chở hai thanh niên ngồi sau có dấu hiệu khả nghi. Khi đến đoạn đường vắng, hai kẻ thủ ác ra tay sát hại  bác tài xe ôm cũng là lúc anh có mặt kịp thời để khống chế bọn chúng.

Lúc 13 giờ 30 ngày 26/08, “hiệp Sĩ” Vinh - người về từ cõi chết trong vụ “hiệp sĩ” Nguyễn Xuân Chinh tử nạn trong lúc rượt bắt cướp - đang trên đường đi tuần tra thì phát hiện hai đối tượng có dấu hiệu khả nghi thuê ông Tân Hồng Vân (50 tuổi) chở đi về hướng xã Chánh Mỹ.

Ông Vân chở đến đọan đường Nguyễn Văn Cừ thuộc ấp Mỹ Hảo 2, xã Chánh Mỹ - đoạn đường này vắng người - bất ngờ 2 đối tượng ngồi phía sau dùng nón bảo hiểm đập tới tấp vào đầu khiến ông Vân  bất tỉnh. Hai tên cướp vội vã lấy điện thoại và chiếc xe máy Wave RS rồi rồ ga bỏ chạy về hướng xã Tương Bình Hiệp.

Đối tượng Trần Văn Thích tại cơ quan công an - ảnh: H.C

Trong khi đó “hiệp sĩ” Vinh một mình một ngựa truy đuổi hai tên cướp.  Chạy đến ngã 4 Lò Lu thì anh vượt qua mặt và đạp ngã bọn chúng xuống đường. Được người dân hỗ trợ, anh Vinh khống chế 2 tên cướp giao cho công an xã Chánh Mỹ.

Sau khi bị đánh, người ông Vân dính đầy máu nằm ngất lịm bên đường và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Vạn Phúc.

Tại trụ sở công an, hai đối tượng khai nhận là Vũ Đình Thắng (20 tuổi )và Trần Văn Thích (25 tuổi) cùng thường trú ở Nghệ An và tạm trú phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân, mục đích... gây án của bọn chúng.

Phan Cường


Bình luận
vtcnews.vn