"Ma men nhập thể" đánh gãy tay vợ vì không được "chiều"

Pháp luậtThứ Sáu, 19/08/2011 02:40:00 +07:00

Sau khi đi đám giỗ về, trong người lâng lâng men rượu, Sơn đòi "quan hệ" nhưng chị Thảo không đồng ý. Quen thói bạo hành, Sơn đánh gãy 2 tay vợ...

Sau khi đi đám giỗ về, trong người lâng lâng men rượu, Sơn đòi "quan hệ" nhưng chị Thảo không đồng ý. Sau một hồi đôi co, thói quen bạo hành nổi dậy, Sơn đánh vợ khiến chị phải nhập viện trong tình trạng gãy 2 tay, chân sưng vù, thân mình thâm tím, đầu bị trầy xước và rớm máu. 

Gần 10 năm bị chồng bạo hành

Người dân xóm 8, xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, giờ không xa lạ gì với những trận đòn của người chồng nát rượu Nguyễn Văn Sơn (SN 1970) với người vợ là Trần Thị Thảo (SN 1973). Mỗi khi anh Sơn rượu vào là y như rằng hôm đó chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, "chị Thảo sắp bị đánh".

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, mãi đến 29 tuổi, chị Thảo nhắm mắt đưa chân, tìm cho mình tấm chồng để có chỗ nương thân. Đành rằng anh Sơn đã qua hai đời vợ nhưng khốn khổ hơn là anh còn nát rượu. Cũng vì không chịu nổi mà hai người vợ trước đã phải ra đi.

Những ngày sống tại nhà chồng là những ngày mà chị Thảo chưa một lần biết thế nào là hạnh phúc, chưa khi nào cảm thấy cuộc sống vợ chồng đầm ấm. Còn nhớ lần chị sinh đứa con gái đầu lòng mới được 13 ngày tuổi (năm 2003). Vừa ăn tối xong, lúc đó đã ngà ngà rượu thì Sơn hỏi tiền đâu đưa cho cha? Chị liền hỏi lại là anh cần tiền làm gì? Thế là chị bị đánh bầm tím cả mặt nhưng đành chịu đựng vì khi đó vừa sinh xong sức khỏe đã yếu lại sợ ảnh hưởng đến con.

Từ đó, cứ rượu vào là Sơn lại gây gổ, chửi bới và đánh đập chị. Khi chị đang mang bầu đứa thứ 2 được 7 tháng (năm 2004), chị đang ủ con nhỏ ngủ trên giường thì Sơn uống rượu đâu về chạy thẳng vào nhà lôi chị dậy. Nhưng chị không dậy nên y đã đứng lên bụng bầu của chị để dậm rồi lại đấm thẳng vào mặt. Hàng xóm nghe tiếng la hét nên đã kịp thời đến cứu. Rất may, sáng hôm sau đi viện siêu âm thì thai không bị ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, đầu và mặt chị thì vẫn bị sưng đau.

Chị Thảo bị đánh gãy cả 2 tay vì tội... "không chiều chồng" trong cơn "ma men nhập thể" (Ảnh: PL&XH) 

Năm 2006, vì bị đánh đập nhiều quá nên chị đã bồng con bỏ về quê ngoại được hơn 3 tháng thì anh ta đến tận nhà quỳ xin, van khóc là từ nay chừa không rượu chè và đánh vợ nữa. Chị Thảo đã tha thứ cho Sơn và quay về nhà. Tuy nhiên, không lâu sau đó, chứng nào lại tật ấy, ma men thường xuyên "nhập" vào người Sơn và anh ta lại tiếp tục giáng những trận đòn lên người vợ mỗi khi say rượu.

Đến năm 2009, vì không chịu đựng được nữa, chị Thảo đã bỏ đi Nam làm ăn để tránh những trận đòn vô căn cứ của người chồng vũ phu. Hai tháng liền, chị không liên lạc về nhà. Tuy nhiên, vì thương nhớ 2 đứa con còn nhỏ nên chị đã gọi điện về nhà hỏi thăm. Biết được số điện thoại của vợ, Sơn thường xuyên gọi điện xin lỗi, cầu xin chị tha thứ.

Một lần nữa chị lại rộng lòng mà bỏ qua cho anh ta mọi tội lỗi và cũng cầu mong cho gia đình yên ấm. Tuy nhiên, sau đó anh ta vẫn trở lại như cũ. Có lần chị Thảo đã làm hộ chiếu chuẩn bị đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài mong tìm sự giải thoát khỏi người chồng ác độc nhưng vì con thơ đòi mẹ ở lại nên chị không đành lòng.

Bị đánh vì không "chiều" chồng

Chị cũng không còn nhớ nổi gã chồng cạn tình đã đánh chị bao nhiêu lần. Mỗi lúc rượu vào Nguyễn Văn Sơn lại đánh vợ thừa sống thiếu chết. Gần đây nhất, trưa ngày 10-8, y đã đánh chị Thảo phải nhập viện cấp cứu.

Chúng tôi tìm đến Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành vào chiều 12-8. Nằm trên giường bệnh phòng số 8, khoa Ngoại, chị Trần Thị Thảo với khuôn mặt bầm tím, hai tay bó bột vì bị gãy, đầu rướm máu, hai mông sưng và bầm tím. Nhìn chị xanh xao, đuối sức với đầy vết thương tích trên mình, ai cũng xót xa. Tiếp chúng tôi, cái thân thể bất động thi thoảng lại nấc lên từng chặp. Suốt mấy ngày đêm triền miên như thế... chị đớn đau, không thể ăn uống được. Chị ước mình có thể nằm và ngủ một giấc lịm đi.

Chị kể, khi chị đang nằm xem tivi thì Sơn loạng choạng bước về nhà. Y lên giường nằm, đòi quan hệ vợ chồng nhưng chị gạt đi. Vì ở nhà ngoài vẫn còn bốn đứa con đang nằm chơi, y lại bốc mùi men nồng nặc nên chị đã bỏ chạy ra giếng ngồi. Sơn chạy theo, trên đường vớ được nhánh củi tràm to bằng bắp tay phang thẳng vào đầu chị Thảo.

Vì quá đau, chị ngã sấp xuống. Y lại đánh vào mông, vì đau đớn chị giơ hai tay lên để đỡ thì hai tay cũng bị y đánh gãy. Rất may, nhánh củi bị gãy, y định lấy nhánh củi khác thì thằng con trai chạy tới ôm lấy cha, chị đã vùng dậy chạy thoát sang nhà hàng xóm và kêu người đến cứu. Hàng xóm đã chạy đến kịp thời và giải thoát cho chị.

Ngay sáng hôm sau, khi Sơn tỉnh rượu công an xã đã mời y lên lập biên bản. Sơn đã cúi đầu nhận mọi hành vi đánh vợ dẫn đến thương tích đầy mình.

Nhiều người dân cho biết, những lúc không uống rượu Sơn tỏ ra khá... hiền lành. Thói côn đồ chỉ xảy ra khi ma men đã "nhập" vào người y.

Không còn là việc nội bộ gia đình

Ông Nguyễn Viết Thực, xóm trưởng xóm 8, xã Phúc Thành cho hay: Sau khi nghe tin chị Thảo bị đánh trọng thương, xóm kết hợp công an xã đã tạm giữ anh Sơn và viết tường trình sự việc. Lúc đầu, anh Sơn còn chửi "thằng nào dám bắt tau, vợ tau tau dạy sợ thằng đếch nào?".

Ông Nguyễn Khắc Lục, Phó Trưởng CA xã Phúc Thành: Chúng tôi chỉ phạt hành chính anh Sơn để răn đe (Ảnh: PL&XH) 

Tuy nhiên sau đó, anh Sơn cũng đã nhận mọi hành vi của mình gây ra. Ông Thực cũng cho biết thêm, từ khi ông lên làm xóm trưởng (năm 2005) đã phải 5 lần làm công tác hòa giải cho vợ chồng anh Sơn và chị Thảo. Đó là chưa kể những lần gây rối với 2 người vợ trước "Tôi cũng đã 2 lần chết hụt vì làm hòa giải đã bị anh Sơn chém trượt.

Về bản chất của anh Sơn thì không xấu nhưng khi rượu vào thì mất nhân tính, đánh vợ con, gây rối trật tự an ninh xóm. Bắt anh Sơn nhốt rồi thì lại phải thả ra. Có chăng thì cũng chỉ phạt hành chính rồi lại thôi. Chúng tôi cũng đã hết cách với trường hợp của anh Sơn".

Trao đổi với phóng viên về hành động vũ phu của Nguyễn Văn Sơn, ông Nguyễn Khắc Lục - Phó Trưởng CA xã Phúc Thành cho biết: "Việc vợ chồng va chạm nhau là không thể tránh khỏi, nhưng vụ việc như thế này thì không thể chấp nhận được, nó liên quan đến bạo lực gia đình. Sau khi lập biên bản và xử lý hành chính chúng tôi cũng đã giao trách nhiệm cho anh Sơn phải nuôi dưỡng và chịu mọi chi phí thuốc thang.

Về hành vi của anh Sơn, cũng mới chỉ ở mức độ cố ý gây thương tích cho người khác trong tình trạng có men rượu. Bên cạnh đó, nạn nhân đang còn nằm viện nên chúng tôi cũng chỉ xử phạt hành chính anh Sơn để răn đe nhằm giúp gia đình hàn gắn tình vợ chồng để tiếp tục nuôi con”.

Còn theo bà Nguyễn Thị Ngọc - Hội trưởng Hội LHPN xã Phúc Thành cho biết: “Hành vi của anh Sơn là vi phạm Luật Phòng chống bạo lực gia đình. Trước mắt, chúng tôi cũng đã cử người đến thăm hỏi, động viên, làm công tác tư tưởng cho chị Thảo an tâm chữa trị vết thương. Nếu chị Thảo gặp khó khăn gì chúng tôi cũng sẽ có ý kiến đề xuất với các ban ngành các cấp để tạo điều kiện cho chị Thảo có hướng giải quyết”.

Về phía chị Thảo cho biết: "Tôi không muốn tình trạng này tiếp diễn thêm nữa. Tôi đã đành chịu khổ, nhưng những đứa con còn nhỏ, tôi không muốn chúng lớn lên sẽ bị ám ảnh bởi người cha mất nhân tính của mình".

Việc Nguyễn Văn Sơn hành hạ vợ một cách dã man, phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, gây rối an ninh trật tự tại địa phương không còn là việc nội bộ gia đình, làng xóm nữa mà đã là việc vi phạm pháp luật. Các cơ quan có trách nhiệm của xã Phúc Thành và các ban ngành liên quan cần xử lý mạnh tay đối với người chồng vũ phu này để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra, đồng thời đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Theo PL&XH

Bình luận
vtcnews.vn