Lên chức ông ngoại vẫn đột nhập nhà hàng xóm ăn trộm

Pháp luậtThứ Ba, 07/06/2011 09:47:00 +07:00

(VTC News) - Ngồi gần 11 năm tù và từng 3 lần bị xử phạt hành chính vì tội trộm cắp tài sản. Mới đây, Sơn được ra tù và đối tượng tiếp tục "hành nghề".

(VTC News) - Ngồi gần 11 năm tù và từng 3 lần bị xử phạt hành chính vì tội trộm cắp tài sản. Mới đây, Sơn được ra tù và đối tượng tiếp tục "hành nghề".
 
Khoảng 1 giờ ngày 6/6, anh Đậu Xuân Trường trú xóm 12 xã Quỳnh Thạch (huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An) đang nằm ngủ thì nghe tiếng động dưới bếp. Dậy bật điện kiểm tra, anh phát hiện một người đàn ông leo qua bờ tường bỏ chạy.

Anh Trường vội hô hoán có trộm, vừa lúc đó, tổ tuần tra số 2 Công an xã Quỳnh Thạch đi ngang qua vây bắt. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên là Trần Đức Sơn (SN 1969 – trú xóm 6, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu). Sơn gửi xe máy gần cổng bệnh viện đa khoa Quỳnh Lưu, đi bộ ra cánh đồng cởi hết đồ dài, để lại điện thoại và ví rồi đột nhập vào nhà anh Trường.

Đối tượng Sơn tại cơ quan điều tra 

Lật lại hồ sơ, năm 1999, Sơn lĩnh 5 năm tù giam vì tội trộm cắp tài sản. Năm 2004, Sơn bị Công an huyện Quỳnh Lưu phạt hành chính 6 triệu đồng (phạt 3 lần, mỗi lần 2 triệu -pv) vì ăn trộm vặt.

Đầu năm 2005, Sơn “đánh bắt xa bờ” ở Thanh Hóa, đối tượng trộm 2 con bò rồi thuê xe tải chở đi bán, trên đường tiêu thụ bị công an bắt giữ. TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Sơn 6 năm tù giam. Dịp 30/4/2011, Sơn được mãn hạn tù trở về nhà. Lúc này con gái đầu của Sơn cũng đã lấy chồng và có con nhỏ.

Chỉ hơn 1 tháng sau, ngựa quen đường cũ, Sơn đột nhập vào nhà anh Trường để trộm cắp thì bị bắt giữ. Mong rằng con cháu đã lớn khôn, Sơn sớm tỉnh ngộ để sống quãng đời còn lại vui vẻ với người thân.

Kim Cương - Hồng Thắng


Bình luận
vtcnews.vn