Vụ án ở Tây Hồ: Cuộc chiến của những 'số má' Hà thành

Pháp luậtThứ Ba, 24/05/2011 12:05:00 +07:00

(VTC News) - Cạnh xác nạn nhân, 2 người phụ nữ khóc ngất lên ngất xuống. Người mẹ không còn sức để đứng, cứ lăn lê bò toài ra đất mà khóc: con ơi, con ơi!

(VTC News) - Sau khi chặn xe đâm chém không "hạ' được đối thủ, nhóm "sát thủ" đã dùng súng bắn. Tiếng súng nổ đã khiến cho người dân sống ở khu vực gần đó hoảng loạn, tháo chạy. 

Vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc vừa diễn ra ngày 22/5, anh T.A, một người dân sống ở gần khu vực phố Hồng Hà, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ kể lại, lúc đó anh đang ngồi ăn nhậu với bạn trong quán vịt gần đó thì thấy có một thanh niên mũ trắng bước vào. 

“Anh này một tay cầm kiếm, một tay cầm dao tông lững thững đi vào. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tất cả chúng tôi đều hoảng hốt, còn các nhân viên thì chạy toán loạn vì ai cũng nghĩ thanh niên này vào để gây sự với chủ quán”.

Người dân sống gần khu vực nơi xảy ra vụ án mạng vẫn chưa hết bàng hoàng (Ảnh: QT) 

Theo lời kể của anh T.A,  người thanh niên này vừa đi vào phía trong được dăm bảy mét thì nằm gục giữa sân. Trên người dính đầy máu.

“Ông chủ quán đã mang người này ra phía ngoài quán vì sợ ảnh hưởng đến khách trong quán. Lúc ấy, máu từ mồm, cổ người thanh niên ấy chảy ròng ròng xuống phía dưới thấm vào quần áo trông rất ghê”.

Khi đó, mọi người đều hoảng loạn, chạy ra bên ngoài để xem có sự việc gì đang diễn ra. Vài phút sau thì người thanh niên này tắt thở. “Có lẽ do bị mất máu quá nhiều với những vết thương nặng trên người nên chết tại chỗ”, anh T.A phán đoán.

Người dân sống ở khu vực này cho biết, khoảng vài giờ đồng hồ sau thì khu vực này trở nên đông nghịt, người đi đường đã đứng chật kín để xem sự việc. Lực lượng công an ngay lập tức có mặt để phong tỏa hiện trường.

 Hiện trường vụ án mạng do thanh toán lẫn nhau (Ảnh:MP) 

Có mặt tại hiện trường, theo quan sát của PV VTC News, xác người xấu số đã được ai đó chiếc che lại bằng một chiếc chiếu nhựa cũ. Người thanh niên mặc quần bò màu xanh, đi chân đất và nằm ngửa.

Cạnh xác nạn nhân, 2 người phụ nữ đang khóc ngất lên ngất xuống. Người trẻ mặc áo ca rô đỏ vừa khóc vừa đi lại, người già thì có vẻ không còn sức để đứng, cứ lăn lê bò toài ra đất mà khóc ngất, mặt ngẩn nhơ, mồn liên tiếp gào khóc: “con ơi, con ơi!”. 

Liên quan đến cái chết của người thanh niên được cơ quan Công an xác nhận tên  Hoàng Hữu Đức  (SN 1989, trú tại số 2 tổ 42 Đại Yên, phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội). Được biết Đức còn có tên gọi ở nhà là Đức “nhái”, có vợ và con nhỏ 2 tuổi. 

Một người dân chứng kiến vụ việc nhớ lại trước đó, có một nhóm thanh niên từ 6-7 người có đem theo dao, kiếm ngồi tại quán nước. 

Khi thấy xuất hiện nhóm của Đức đi 5 người trên 2 xe máy hiệu Dream và SH nhóm thanh niên này đã cầm dao vào chém liên tiếp. “Chúng chém liên tiếp vào người. Tôi sợ quá chỉ dám đứng nhìn bên ngoài. Không biết ai lại ai”

“Có lẽ do yếu thế nên nhóm đi trên xe máy tháo chạy. Chạy được một đoạn thì nhóm này có một thanh niên vác con dao dài quay lại đánh trả nhóm kia. Song trước đó nhóm thanh niên đã dùng súng bắn liên tiếp vào nhóm đang tháo chạy...Tôi cũng không biết là bắn có trúng hay không. Lúc đó có khoảng hơn 15 người mang dao kiếm đâm chém nhau trong đám hỗn loạn đó. Chỉ biết, một lúc sau thì thấy chàng thanh niên đi xe máy SH nằm gục chết trên đường rồi”.

Nguồn tin riêng của PV VTC News cho hay, nạn nhân và nhóm "sát thủ" là những tay anh chị có số má ở Hà Thành 

Theo nguồn tin đáng tin cậy, trước đó nhóm của Đức gồm 5 thanh niên đi trên một xe máy nhãn hiệu SH và một xe Dream vào chợ An Dương để trả thù cho vụ va chạm giữa 2 “đại ca” Sơn và Ánh (còn gọi là Ti “cóc”). 

Khi vừa vào đến chợ thì nhóm của Đức bị nhóm của Sơn đi 2 trên con xe máy SH đuổi chạy lên tận cửa khẩu An Dương. Lúc này hai thanh niên đi trên xe Dream chạy thoát thân được còn 3 người trên xe SH rẽ vào đường Hồng Hà để trốn thì bị chặn. 

Kết quả điều tra bước đầu làm rõ, 2 đối tượng liên quan đến vụ án là Lê Ngọc Sơn (SN 1971, trú tại 56 ngõ 108 Nghi Tàm, Yên Phụ, quận Tây Hồ) và Đỗ Bảo Ánh (SN 1985 trú tại 14 đường Thanh Niên, quận Tây Hồ).
Vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ. 

Quang Tùng - Phan Mạnh



Bình luận
vtcnews.vn