Lời kể kinh hoàng của vợ giám đốc bị 17 côn đồ bắn chết

Pháp luậtThứ Hai, 09/05/2011 07:07:00 +07:00

(VTC News)– "Một đối tượng rút súng bắn vào ngực chồng tôi, anh ấy vừa ôm ngực vừa chạy được khoảng 2m thì gục ngã tại chỗ, máu trào ướt cả áo..."

(VTC News)– "Một đối tượng dùng súng bắn vào ngực chồng tôi, anh ấy vừa ôm ngực vừa chạy được khoảng 2m thì gục ngã tại chỗ, máu chảy ướt cả áo..."

Liên quan đến vụ anh Phan Văn Lan (Giám đốc doanh nghiệp Lan Thảo, phường Định Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) bị băng nhóm “xã hội đen” sát hại trước cổng công ty như VTC News đã đưa tin, ngày 8/5, theo nguồn tin từ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an tỉnh Bình Dương, cơ quan này đã bắt khẩn cấp đối tượng có dính líu đến băng nhóm trên. Hiện danh tính tên này chưa được tiết lộ để phục vụ quá trình mở rộng điều tra.

Cái chết của anh Lan để lại sự mất mát to lớn cho gia đình (ảnh Q.M) 

Theo lời kể của chị Ngô Thị Mai Thảo (SN 1980, ngụ tỉnh Bình Phước, vợ anh Lan), vào sáng 6/5, chị nhận được điện thoại từ một người tên Thành (ngụ tại tỉnh Bình Dương) yêu cầu gửi thêm số tiền 500 triệu đồng. Trước đó vợ chồng chị Thảo đã thỏa thuận bán miếng đất tại xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho đối tượng tên này với giá 3,2 tỷ đồng.

Thành đặt cọc trước 2 tỷ đồng, nhưng sau đó lại xin rút lại không mua đất nữa và yêu cầu vợ chồng chị Thảo trả lại tiền. Theo chị Thảo, vợ chồng chị đã trả cho Thành 1,5 tỷ đồng và hứa sẽ trả 500 triệu đồng còn lại sau. Những ngày sau đó Thành liên tục gọi điện đến yêu cầu vợ chồng chị Thảo trả số tiền trên. Một trong những lần đó chị Thảo nói, “chờ chồng đi công tác về sẽ bàn bạc rồi trả tiền cho anh”.

Đến sáng ngày 6/5, chị Thảo lại nhận được điện thoại của tên Thành nói phải trả nhanh số tiền 500 triệu đồng. Đến 11h cùng ngày, Thành lại gọi điện thúc giục vợ chồng chị Thảo trả số tiền trên, nếu không “tao sẽ cho đàn em đến nhà bóp cổ chết hết chúng mày”.


Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng (ảnh Q.M) 

Gần 12h ngày 6/5, một mình Thành chạy xe đến nhà đòi số tiền trên và xông vào đánh chị. “Tôi hốt hoảng liền kêu cứu, lúc này anh Lan đang ở trong nhà chạy ra can ngăn và hai bên xảy ra xô xát. Trước khi Thành ra về, y hậm hực nói “sẽ quay lại tính sổ hai vợ chồng tôi”, chị Thảo kể.

Tưởng rằng trong lúc tức giận Thành chỉ nói vậy, thì đến 18h cùng ngày, Thành huy động gần 17 đối tượng đi trên hai xe ô tô và 2 xe máy đến công ty vợ chồng chị Thảo. “Tôi thấy nhiều đối tượng cầm mã tấu chạy lòng vòng, bao vây căn nhà tôi. Sau đó có 2 tên cầm mã tấu xông vào chém tôi. Hốt hoảng tôi liền chạy sang nhà bên cạnh lẩn trốn và gọi điện cho chồng về giải quyết. Bọn chúng liền bắt giữ con gái 14 tuổi của chúng tôi để làm con tin”, chị Thảo chưa hết bàng hoàng kể.

“Khi chồng tôi nhận được điện thoại, anh ấy cùng với anh Nguyễn Văn Linh (tài xế xe) và anh Phan Văn Thành (em ruột anh Lan) lái ô tô quay về. Vừa về đến nơi anh ấy chưa kịp nói gì thì bị bọn chúng đuổi theo truy sát, trong đó có 1 đối tượng dùng súng bắn vào ngực chồng tôi, anh ấy vừa ôm ngực vừa chạy được khoảng 2m thì gục ngã tại chỗ, máu chảy ướt cả áo. Chúng tôi đưa anh ấy đi cấp cứu nhưng không kịp, anh ấy đã…”, chị Thảo khóc nức nở.

Chị Phan Thị Ngọc (em ruột anh Lan) – người chứng kiến vụ việc cho biết, thấy đám côn đồ đập phá tài sản công ty, chị liền lẩn trốn vào bên trong. Khi anh Lan trở về và bước ra khỏi cửa xe thì đối tượng tên Thành hô hoán, “hắn chính là thằng Lan, “xử” nó đi, có chuyện gì tao lo”. Dứt đoạn có một tên trong băng nhóm xồ đến, rút súng ra và bắn vào ngực anh Lan. “Chứng kiến cảnh anh tôi chạy loạng choạng rồi ngã gục, tôi ngất đi không biết gì”, chị Ngọc buồn bã.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra và truy bắt băng nhóm trên.

Quỳnh Mai


Bình luận
vtcnews.vn