Bị phát hiện trộm, giết dã man chủ nhà

Pháp luậtThứ Hai, 11/04/2011 03:20:00 +07:00

(VTC News) - Tin rằng ông Viễn đã chết, Hùng ra giếng rửa tay, rửa con dao thái thịt cất lại chỗ cũ rồi vào nhà lấy chiếc áo khoác của ông Viễn mặc đi về nhà...

(VTC News) - Tin rằng ông Viễn đã chết, Hùng ra giếng rửa tay, rửa dao cất lại chỗ cũ rồi vào nhà lấy chiếc áo khoác của ông Viễn mặc đi về nhà.

Công an tỉnh Gia Lai vừa hoàn tất hồ sơ gửi Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Vũ Thái Hùng (19 tuổi, trú tại thôn Mỹ Thạch 3, thị trấn Chư Sê, huyện

Chư
Sê) với tội danh cố ý giết người.

Trước đó, vào buổi chiều ngày 4/4, người dân phát hiện ông Nguyễn Văn Viễn (36 tuổi, trú tại thôn Mỹ Thạch 3, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) đã bị giết hại dã man tại rẫy cà phê của mình ở làng Tốt Biớc (thị trấn Chư Sê). 


Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Chư Sê đã có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra. Qua thu thập thông tin và rà soát các đối tượng nghi vấn, Công an huyện nhanh chóng xác định đối tượng gây án là Huỳnh Vũ Thái Hùng.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, đối tượng Hùng đã được gia đình đưa tới Công an huyện đầu thú. 


Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh, Hùng đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản và giết người của mình. Theo đó, gần đây, khi đi đào hố cà phê gần rẫy nhà ông Viễn, Hùng thấy ông Viễn đang cất tiêu tại nhà rẫy nên nảy sinh ý đồ ăn trộm.

Khoảng 13 giờ 30 ngày 4/4, Hùng giắt theo một con dao Thái Lan và lấy xe máy BKS 81T1-7247 của gia đình đi vào khu vực rẫy nhà ông Viễn. Gần tới nơi, Hùng giấu xe và đi bộ vào rẫy. Thấy nhà rẫy không có người, Hùng lẻn vào vác trộm một bao tiêu khoảng 30 kg. Đúng lúc này, ông Viễn tưới cà phê về, phát hiện Hùng trộm tiêu nhà mình, ông Viễn xông tới nắm cổ Hùng.

Ngay lập tức, Hùng thò tay ra phía sau, rút con dao Thái Lan dắt ở túi quần đâm vào lưng ông Viễn. Bị đâm, ông Viễn buông Hùng bỏ chạy về phía vườn tiêu. Hùng liền đuổi theo. Khi chạy được chừng 20 mét thì ông Viễn vấp ngã. Tới sát chỗ ông Viễn, Hùng nói: “Ông tha cho tôi đi!”. Nghe vậy, ông Viễn bảo: “Tao tha cho mày”. Sau đó, Hùng dìu ông Viễn vào nằm trong nhà rẫy.

Khi Hùng từ nhà rẫy quay ra định bỏ đi thì nghe thấy tiếng ông Viễn gọi điện thoại. Tưởng ông Viễn gọi người tới bắt mình, Hùng quay vào nhà. Ông Viễn gượng đau vùng bỏ chạy ra ngoài. Hùng hung hãn đuổi theo. Khi tới giếng nước, thấy con dao thái thịt nhà ông Viễn dắt trên tường, Hùng rút ra chém làm ông Viễn gục ngã tại chỗ.

Tin rằng ông Viễn đã chết, Hùng ra giếng rửa tay, rửa dao cất lại chỗ cũ rồi vào nhà lấy chiếc áo khoác của ông Viễn mặc đi về nhà.

Yến Viễn


Bình luận
vtcnews.vn