Ngủ một giấc dậy mới biết mình... giết người

Pháp luậtThứ Ba, 29/03/2011 01:07:00 +07:00

Sáng hôm sau ngủ dậy, Đồng mới biết tin anh Lý đã chết và anh Cường bị thủng ruột đang cấp cứu, và quyết định đến Công an huyện Can Lộc đầu thú.

Sau khi đâm Đặng Lý và anh Đặng Bá Cường, Trần Văn Đồng cùng mấy người bạn đi đến quán rượu uống rồi về nhà ngủ. Sáng hôm sau, biết tin anh Lý đã chết và anh Cường bị thủng ruột đang cấp cứu, Đồng quyết định đến Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đầu thú.

Ngày 28/3, Đại tá Trần Văn Sơn - Trưởng Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Đồng (19 tuổi), trú tại xóm Nhật Tân thuộc xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) về tội giết người.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 23/3, Đồng cùng một số người bạn đến nhà ông Nguyễn Liệu ở xóm Nhật Tân, xã Mỹ Lộc (Can Lộc) chơi thì thấy một nhóm đối tượng đang đánh nhau với Lê Văn Thể là người cùng xóm. Đồng cùng bạn đã vào can ngăn nhưng đã bị nhóm kia quây lại đòi đánh.

Hai bên lời qua tiếng lại, Đồng rút dao đâm anh Đặng Lý (20 tuổi) trú tại xã Mỹ Lộc nhiều nhát vào người. Tiếp đó, Đồng lại nhảy vào đâm anh Đặng Bá Cường khi anh này can ngăn, làm Cường dính một nhát dao ở bụng. Sau khi đâm các đối tượng trên, Đồng cùng mấy người bạn đi đến quán rượu uống rồi về nhà ngủ.

Sáng hôm sau, biết tin anh Lý đã chết và anh Cường bị thủng ruột đang cấp cứu, Đồng quyết định đến Công an huyện Can Lộc đầu thú.

Theo CAND

Bình luận
vtcnews.vn