Con rể cắt cổ mẹ vợ vì tranh cãi 300 nghìn đồng

Pháp luậtThứ Bảy, 26/03/2011 12:08:00 +07:00

(VTC News) – Lương Trọng Nam khai nhận trưa ngày 10/7 đi tìm giết vợ cũ là chị Lê Thị Huệ. Do không gặp được chị Huệ, Nam ra tay sát hại mẹ vợ.

(VTC News) – Nam nói đến chuyện quay lại với chị Huệ, bà Sang nói nếu muốn quay lại thì mỗi tháng phải đưa bà 300 nghìn đồng để nuôi con riêng của chị Huệ. Mang theo bực tức trong lòng, Nam dùng dao cắt cổ mẹ vợ đến chết.

Lương Trọng Nam tại phiên tòa 
Hôm nay, 25/3, TAND TP Hà Nội tiến hành xét xử bị cáo Lương Trọng Nam (SN 1972) về hành vi giết người. Theo cáo trạng, năm 1990, Lương Trọng Nam kết hôn với chị Lê Thị Huệ (SN 1972). Một năm sau đó, hai người có chung người con là Lương Việt Hoàng. Do nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình, đến năm 2009, Nam và Huệ ra tòa ly hôn.

Sau khi ly hôn, Nam cho rằng, chị Huệ không để ý đến việc nuôi đứa con chung nên có ý định đến nhà để giết chết người vợ cũ. Để thực hiện kế hoạch, khoảng 12 giờ ngày 10/7/2010, Nam đi xem đạp đến nhà chị Huệ, nhưng lúc này chỉ có bà Nguyễn Thị Sang (SN 1932) là mẹ  đẻ chị Huệ ở nhà.

Nam đề cập đến chuyện muốn quay lại với chị Huệ, bà Sang nói với Nam, nếu muốn quay lại với chị Huệ, mỗi tháng phải đưa bà 300 nghìn đồng để nuôi cháu Lê Thị Minh Anh (SN 2001, là con riêng của chị Huệ với người chồng sau). Nghe vậy, Nam đứng lên bỏ về. Bà Sang nói với theo: “Thế thì đừng bao giờ xuống đây nữa”.

Mang theo bực tức trong lòng, Nam quay lại, cầm lấy con dao nhọn trong nhà rồi bất ngờ tấn công bà Sang. Dù bà Sang cố van vỉ: “Mẹ xin con”, nhưng Nam vẫn tiếp tục đâm vào cổ bà Sang làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Nam đi xe đạp về nhà. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, cháu Lê Thị Minh Anh đi chơi ở hàng xóm về nhà phát hiện bà Sang nằm bất tỉnh trên vũng máu đã thét lên trong hoảng sợ. Hàng xóm trong khu  tập thể Yên Ngưu, thị trấn Văn Điển, Hà Nội vội đổ xô chạy sang rồi trình báo công an.

Hai giờ sau khi xác bà Sang được phát hiện, Nam đến cơ quan công an tự thú.

Tại phiên tòa, bị cáo Lương Trọng Nam thành khẩn nhận tội giết người và thừa nhận “hành vi của bị cáo là mất nhân tính”. Tuy nhiên, trước chất vấn của HĐXX, Nam cũng không thể lý giải được hành vi man rợ của mình bởi ngay chính Nam cũng thừa nhận, quan hệ giữa hắn và nạn nhân rất tốt.

Thậm chí, theo con gái lớn của bà Sang, trong cuộc sống thường ngày nạn nhân thương quý Nam còn hơn cả con cái trong nhà. Dẫu cả nhà không ai không biết, Nam đã từng 3 lần tù tội vì các hành vi Cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản và Cướp tài sản.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên án tử hình đối với Nam.

Phúc Hưng

Bình luận
vtcnews.vn