Chồng nhậu "quắc cần câu", ôm vợ ném xuống giếng

Pháp luậtThứ Sáu, 25/03/2011 12:24:00 +07:00

(VTC News) – Về nhà trong trạng thái ngật ngưỡng vì rượu, ông chồng vũ phu đã ra tay đánh đập vợ rồi ôm ra sau nhà ném xuống giếng.

(VTC News) – Về nhà trong trạng thái ngật ngưỡng vì rượu, ông chồng vũ phu đã ra tay đánh đập vợ rồi ôm ra sau nhà ném xuống giếng. 

Chiều 24/3, TAND tỉnh Bình Định đã đưa ra xét xử vụ án giết người và tuyên phạt bị cáo Võ Hồng Trọng (34 tuổi), ở xã  Ân Đức, huyện Hoài Ân, 4 năm tù giam.

Theo cáo trạng, Trọng và chị Võ Thị Nhị (31 tuổi) là vợ chồng, sống với nhau đã mấy năm nhưng cuộc sống không được êm ấm vì Trọng suốt ngày sáng xỉn chiều say, về nhà lại thường thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ.

Chịu không nổi người chồng vũ phu, chị Nhị đã đâm đơn ly hôn. Chính quyền địa phương phải hòa giải, để hàn gắn tình cảm cho 2 người, nhưng Trọng vẫn tính nào tật nấy.

Chiều 10/9/2010, sau chầu nhậu say, Trọng lại giở quẻ chửi bới, chị Nhị không nói lại câu nào, liền bị Trọng xông vào đánh tới tấp, khiến chị Nhị phải ôm bụng nằm một chỗ vì đau đớn.

Thấy thế, Trọng liền ôm lấy vợ, vác ra sau nhà bỏ xuống giếng sâu trên 9m, đang có nước sâu hơn 1,5m.

Nghe tiếng kêu la, hàng xóm chạy đến cứu chị Nhị. Trong lúc mọi người ra sức kéo vợ lên khỏi giếng, Trọng còn chạy tới lấy đá ném vào người chị Nhị.

Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn