4 giờ tìm nghi phạm giết một người tưởng chết vì TNGT

Pháp luậtThứ Năm, 18/11/2010 06:45:00 +07:00

(VTC News) - Chỉ mất hơn 4 giờ điều tra, Công an TP.Pleiku (Gia Lai) đã bắt được đối tượng đâm ông Minh- người mà ai cũng tin rằng đã tử vong vì bị TNGT.

(VTC News) - Chỉ mất hơn 4 giờ điều tra, Công an TP.Pleiku (Gia Lai) đã bắt được đối tượng đâm ông Minh - người mà ai cũng tin rằng đã tử vong vì TNGT do điều khiển xe máy trong tình trạng say xỉn vào đêm 11/11. 


Thông tin từ cơ quan Công an TP.Pleiku (Gia Lai), đơn vị này đang khẩn trương hoàn thành các thủ tục để đề nghị khởi tố đối tượng Ksor Duy (18 tuổi, trú tại làng Choét, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

 Đối tượng Ksor Duy đang bị cơ quan Công an bắt tạm giam
Lúc 7 giờ 30 phút sáng 12/11, nhận được tin báo về việc ông Nguyễn Minh (40 tuổi, trú tại tổ 1, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) chết tại nhà, tổ công tác lập tức có mặt tại hiện trường.

Theo thông tin từ người nhà ông Minh và một số nhân chứng cung cấp, tối ngày 11/11, ông Minh uống rượu say và tự té trước UBND phường Thắng Lợi. Sau đó, được anh Dũng - Phường đội phó phường Thắng Lợi phát hiện và chở ông về nhà. Tưởng ông Minh say rượu, các con ông xoa dầu, cạo gió rồi dìu ông lên giường ngủ. Sáng hôm sau, các con ông Minh phát hiện ông đã chết.

Theo Trung tá Nguyễn Ích Hồng - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Pleiku, ban đầu, tổ công tác nhận định ông Minh chết do TNGT vì trên người nạn nhân không có vết máu. Tuy nhiên, Công an thành phố vẫn trưng cầu giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Minh. Khi khám nghiệm tử thi, pháp y phát hiện ở vai trái ông Minh có một vết đâm làm đứt động mạch phổi.

Từ phát hiện quan trọng này, tổ công tác xác định đây là một vụ án mạng và lập tức toàn bộ cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Pleiku và Công an phường Thắng Lợi đã được huy động để điều tra, truy tìm đối tượng gây án.

Sau khi rà soát trên địa bàn phường Thắng Lợi nhưng không phát hiện có vụ xô xát, đánh nhau nào tối ngày 11/11, tổ công tác nhận được một thông tin rất quan trọng từ quần chúng cho biết, trong buổi tối ông Minh bị đâm, tại ngã ba nối quốc lộ 19 và đường đi xã Trà Đa có một vụ TNGT do 2 thanh niên người dân tộc thiểu số đi xe máy tự té. Hai thanh niên này hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Làm việc với 2 thanh niên bị tai nạn là Khong và Rưt, tổ công tác được biết, tối ngày 11/11, Khong, Rưt cùng Ksor Duy và Huin (19 tuổi) đều trú tại làng Choét, phường Thắng Lợi) có đi hát karaoke. Khoảng 20 giờ 30 phút, trên đường từ quán karaoke về thì Khong và Rưt vì say nên loạng choạng tự té xe. Sau đó được Duy và Huin đưa đi cấp cứu.

Đến 11 giờ ngày 12/11, sau khi xác minh những thông tin trên, tổ công tác đã đưa Duy và Huin về trụ sở Công an phường Thắng Lợi làm việc. Qua đấu tranh, đến 12 giờ cùng ngày, Duy đã cúi đầu thừa nhận hành vi đâm ông Minh.

Theo khai nhận của Duy, khi thấy Khong và Rưt bị TNGT, Duy và Huin dừng xe lại để giúp bạn. Đúng lúc này, ông Minh chạy xe máy hướng xã Chư Á (TP. Pleiku) đi trung tâm TP.Pleiku ngang qua. Thấy ông Minh rồ ga chạy nhanh nên Duy nghĩ chính ông Minh là người gây tai nạn đối với bạn mình và đang tìm đường bỏ trốn. Lập tức, Duy lấy xe máy đuổi theo, đuổi kịp Duy rút dao Thái Lan bọc sẵn trong người đâm ông Minh một nhát vào vai trái rồi quay lại cùng Huin chở Khong và Rưt đi cấp cứu. Sau đó, Duy về nhà ngủ. Con dao đâm ông Minh, sáng 12/11, Duy đã đem vứt xuống 1 con suối.

Về phần ông Minh, sau khi bị Duy đâm, ông vẫn tiếp tục chạy xe thêm một đoạn đến trước UBND phường Thắng Lợi thì bất tỉnh ngã xuống.

Yến Viễn

Bình luận
vtcnews.vn