Tử hình kẻ giết người tình đồng tính sau khi ân ái

Pháp luậtThứ Tư, 06/10/2010 12:14:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi "làm chuyện ấy" với một người đàn ông lạ, được trả 70.000 đồng, Hiếu cho rằng không xứng với công "phục vụ" nên đã đâm chết nạn nhân.

(VTC News) -  Nhận được 70.000 đồng sau khi làm "chuyện ấy" với một người đàn ông lạ, Hiếu cho rằng không xứng với công "phục vụ" nên đã đâm chết nạn nhân.


Ngày 5/10, TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án Đào Văn Hiếu (19 tuổi, quê ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên) ra xét xử về tội giết người, cướp tài sản. Nạn nhân là ông Ngô Văn Tiến, 46 tuổi, ở Đức Giang, quận Long Biên, giám đốc một công ty bảo vệ ở Hà Nội.

Đào Văn Hiếu với gương mặt thư sinh cúi đầu nghe tòa tuyên án, trước sự chứng kiến của gia đình nạn nhân. (Ảnh: Nh.A) 

Vụ án này gây nhiều bàn tán trong dư luận bởi nạn nhân là một giám đốc, hung thủ còn rất trẻ và nguồn cơn của vụ trọng án có liên quan đến vấn đề quan hệ đồng giới giữa hung thủ và nạn nhân.

Theo cáo trạng truy tố của đại diện Viện Kiểm sát (VKS), chiều 27/10/2009, Hiếu đi xe buýt từ Hưng Yên lên Hà Nội để xin việc làm. Hiếu mua một con dao gấp để trong ba lô với mục đích phòng thân. Đến 23h ngày hôm sau, khi Hiếu đang đứng xem đá bóng bên ngoài sân Mỹ Đình thì ông Tiến đi qua. Sau những câu làm quen, Hiếu theo người đàn ông này đi uống nước.

Sau khi ăn uống xong, ông Tiến đưa Hiếu vào cánh đồng bông rất vắng người qua lại tại xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm. Cả hai xuống xe, ông Tiến đứng sát người khen Hiếu đẹp trai, ôm hôn rồi nói: "Chiều anh đi xong anh cho tiền". Hiếu không nói gì để mặc cho người đàn ông lạ thỏa mãn. Quan hệ tình dục xong, ông Tiến cho Hiếu 70.000 đồng. Trong lúc người đàn ông này mặc quần và nghe điện thoại, Hiếu nảy sinh ý định giết người cướp tài sản.

Lợi dụng lúc ông Tiến không chú ý, Hiếu bất ngờ xông đến đâm một nhát vào bụng nạn nhân. Ông Tiến hốt hoảng ôm bụng kêu "cướp, cướp" khiến hung thủ hoảng sợ bỏ chạy. Ông Tiến đuổi theo, Hiếu sợ chạy ra đường lớn sẽ bị phát hiện nên đã quay lại và đâm liên tiếp vào người nạn nhân. Hai bên vật lộn, Hiếu bị nạn nhân cắn vào cổ nhưng hung thủ tiếp tục đâm nhiều nhát cho tới khi nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Hiếu vứt con dao vào bụi cây gần đó rồi lục người nạn nhân lấy chiếc điện thoại. Sau đó, gã thanh niên lấy quần áo để trong chiếc ba lô giấu ở vườn ổi gần đó để thay rồi quay lại hiện trường lấy xe máy. Nhưng nghĩ không có giấy tờ xe khi mang bán sẽ bị phát hiện, Hiếu bỏ lại xe và đi bộ đến khu vực gầm cầu Long Biên.

Tại đây, Hiếu bị hai thanh niên lạ tới trấn lột chiếc điện thoại vừa cướp được và toàn bộ tư trang. Ngày 30/10, Hiếu bắt xe buýt qua hiện trường để nghe ngóng. Một ngày sau, thanh niên này bị bắt tại nhà.

Không đồng ý với cáo buộc của đại diện VKS, trước tòa, Hiếu lại cho rằng y bức xúc vì ông Tiến trả "không xứng" với việc “phục vụ tình dục” nên đã nảy sinh ý định đâm người chứ không phải giết ông Tiến với mục đích cướp tài sản. Hiếu cho rằng vì ông Tiến đuổi theo, sợ bị phát hiện nên mới quay lại đâm tiếp nhiều nhát.

Tuy nhiên, đại diện VKS cho rằng, việc nại ra lý do ông Tiến trả tiền ít để dẫn đến việc đâm người và không thừa nhận hành vi lấy xe máy là Hiếu đã khai khác với lời khai trước đó tại cơ quan điều tra. Đại diện VKS vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên án tử hình đối với bị cáo.

Tại bản án, HĐXX nhận định, dù có một số tình tiết giảm nhẹ như hoàn cảnh của nhà bị cáo khó khăn… tuy nhiên, hành vi phạm tội của Đào Văn Hiếu là đặc biệt nghiêm trọng nên phải nhận mức hình phạt cao nhất mới có tác dụng giáo dục, răn đe.

Nhận mức án tử hình, Hiếu đứng lặng người như tượng trước vành móng ngựa cho tới khi bị dẫn ra xe về trại giam. Phía cuối phòng xử án, bố mẹ bị cáo trong chiếc áo sờn vai bạc màu, cùng bà nội và một vài người thân trong gia đình, gương mặt khắc khổ, nặng nề lê bước trong dòng nước mắt lã chã.

Nhật Anh

Bình luận
vtcnews.vn