Ngày 13/10 xét kháng cáo của Nguyễn Đức Nghĩa

Pháp luậtThứ Ba, 28/09/2010 05:32:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 13/10 TAND Tối cao sẽ mở phiên phúc thẩm vụ “xác cô gái không đầu ở chung cư” theo kháng cáo cho rằng không phạm tội giết người.

(VTC News) - Theo kế hoạch, ngày 13/10 TAND Tối cao sẽ mở phiên phúc thẩm vụ “xác cô gái không đầu ở chung cư” theo kháng cáo của sát thủ Nguyễn Đức Nghĩa.

Tháng 7/2010, TAND TP Hà Nội đã đưa Nguyễn Đức Nghĩa ra xét xử về tội giết người và cướp tài sản. Bản án sơ thẩm khẳng định bị cáo Nghĩa là người đã giết bạn gái cũ là Nguyễn Phương Linh, chặt xác phi tang và lấy toàn bộ tài sản của nạn nhân mang đi cầm đồ và bán lấy tiền.

Tòa tuyên phạt Nghĩa án tử hình về tội giết người, 6 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là án tử hình. Bạn gái mới của Nghĩa là Hoàng Thị Yến bị kết tội Không tố giác tội phạm với mức án 15 tháng tù cho hưởng án treo.
 
Vụ án Nguyễn Đức Nghĩa từng gây xôn xao dư luận bởi hung thủ là sinh viên một trường đại học danh tiếng (ĐH Ngoại thương Hà Nội).

Cuối tháng 7, khi thời hạn kháng cáo gần hết, bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa bất ngờ có đơn kháng cáo. Đơn kháng cáo của Nguyễn Đức Nghĩa không đề cập đến bản án nặng hay nhẹ, cũng không xin giảm nhẹ hình phạt, mà chỉ bày tỏ việc không đồng ý với cáo trạng và đề nghị tòa xem xét lại bản án.
 
Trước đó, tại phiên xử sơ thẩm, khi được trình bày ý kiến đối với cáo trạng truy tố, Nguyễn Đức Nghĩa đã nói: “Tôi đồng ý với phần lớn cáo trạng. Tôi đã xin nhận mức án cao nhất nên không nói lại một số chi tiết nhỏ. Chỉ xin được “cải chính” một chi tiết so với lời khai ban đầu. Đó là con dao để trên giá sách không phải là do bị cáo chuẩn bị trước, mà khi tức giận với Linh, bị cáo mới chạy đi lấy dao lên rồi hành động ngay”.
 
Theo luật sư Ngô Ngọc Thủy (bào chữa cho Nghĩa tại phiên sơ thẩm), việc chống án sẽ giúp kéo dài thời gian thi hành án của tử tù. Gia đình Nghĩa sẽ có thêm cơ hội được thăm nuôi con.

Trao đổi với phóng viên VTC News qua điện thoại, cha của bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa chia sẻ: “Bậc làm cha làm mẹ, ai cũng mong muốn con được sống, dù chỉ một ngày. Chúng tôi vẫn trông đợi, dù chỉ còn một tia hy vọng nhỏ nhoi”.

Nh.A

 

Bình luận
vtcnews.vn