Án chung thân cho kẻ nổ súng giết người mẹ trẻ

Pháp luậtThứ Sáu, 24/09/2010 12:56:00 +07:00

(VTC News) - Qua khung cửa sổ với ánh đèn điện chiếu sáng, Tỷ nhìn thấy chị Thắm vừa ngồi may vá, vừa ru 2 đứa con nhỏ nằm ngủ...

(VTC News) - Qua khung cửa sổ với ánh đèn điện chiếu sáng, Tỷ nhìn thấy chị Thắm vừa ngồi may vá, vừa ru 2 đứa con nhỏ nằm ngủ. Không một phút đắn đo suy nghĩ, hắn đưa súng lên rồi lạnh lùng bóp cò...

Ngày 23/9, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt án chung thân đối với bị cáo
Kha Văn Tỷ (SN 1989, trú ở bản Can, xã Tam Thái, huyện Tương Dương, Nghệ An) vì tội giết người.

Theo nội dung bản cáo trạng, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 7/4, Kha Văn Tỷ mang khẩu súng tự chế đến nhà chị Lô Thị Khương (SN 1983, trú cùng bản, ở độc thân) với mục đích giết nạn nhân lấy tiền ăn chơi.

Đến nơi, Tỷ lẻn vào nhà bằng cửa sau định hành động thì phát hiện trong nhà còn có một vị khách mua hàng đang ngồi nán lại nói chuyện. Hắn ngồi chờ một lúc vẫn không thấy người khách ra về nên bỏ ý định giết chị Khương.

Bị cáo Tỷ tại phiên tòa xét xử 

Đang lang thang trên đường, hắn sực nhớ chị Lô Thị Thắm (SN 1985, trú xã Tam Thái) thường ngày có đeo đôi hoa tai bằng vàng Tây, chồng mới vào rừng được hai hôm, nhà chỉ có chị với hai đứa con nhỏ nên liền đổi mục tiêu hành động.

Qua khung cửa sổ với ánh đèn điện chiếu sáng, Tỷ nhìn thấy chị Thắm vừa ngồi may vá, vừa ru 2 đứa con nhỏ nằm ngủ. Không một phút đắn đo suy nghĩ, hắn đưa súng lên rồi lạnh lùng bóp cò. Sau tiếng nổ chát chúa, nạn nhân ngã xoài xuống đất tử vong, hai người con giật mình khóc thét. Tỷ nhảy vào nhà lột đôi hoa tai nạn nhân đang đeo, rồi tẩu thoát.

Gây án xong, Tỷ về cất súng lên gác bếp, leo lên giường ngủ. Sáng sớm hôm sau cùng mẹ vào rừng khai thác gỗ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, hắn không thể qua mắt được cơ quan điều tra.

Ngoài mức án mà hội đồng xét xử đã tuyên, bị cáo còn phải đền bù thiệt hại cho gia đình nạn nhân số tiền 67 triệu đồng.

Hồng Thắng

Bình luận
vtcnews.vn