Nỗi ăn năn của "má mì" môi giới bán trinh cho đại gia

Pháp luậtThứ Ba, 14/09/2010 12:41:00 +07:00

Dưới sự điều khiển của Duyên, hàng chục nữ sinh đã tham gia bán "ngàn vàng" cho những kẻ lắm tiền nhiều của.

Dưới sự điều khiển của Duyên, hàng chục nữ sinh đã tham gia bán "ngàn vàng" cho những kẻ lắm tiền nhiều của. Khi đường dây bị triệt phá, hàng loạt đại gia, công chức... mua dâm đã phải hầu tòa.

Giọng nghèn nghẹn, phạm nhân Lương Thị Duyên - "má mì" khét tiếng một thời ở mảnh đất Cao Bằng tâm sự, những ngày ăn trắng mặc trơn, kiếm tiền qua các phi vụ mua bán thân xác nữ sinh đã khiến cô phải trả giá, mang án tù 13 năm.

Duyên bảo biết tội của mình, nên 5 năm trong trại giam, nhiều đợt đặc xá được tổ chức bạn tù lũ lượt ra về, song chưa bao giờ cô dám nghĩ mình có tên trong danh sách tha tù. Đợt đặc xá 2/9 năm nay cũng vậy.

Bố mất sớm, học hết lớp 9 Duyên bỏ học với lý do muốn đi làm kiếm tiền giúp mẹ nuôi em. Nhưng tiền mang về chẳng thấy, Duyên suốt ngày la cà, giao lưu với đám bạn lêu lổng. Năm 17 tuổi, cô thành gái có chồng. Lúc con gái tròn tuổi, chồng Duyên từng nghiện ma túy đã qua đời. Trước nghi ngờ của hàng xóm rằng anh ta chết vì dính căn bệnh thế kỷ, Duyên giải thích đó là do ung thư vòm họng.

Lương Thị Duyên trải lòng những tháng ngày ở ngoài xã hội và trong trại giam. Ảnh: Hoàng Anh. 

Cũng kể từ đây để kiếm tiền nuôi con, người phụ nữ mới bước sang 19 dấn thân vào con đường mại dâm. Thông qua những mối quan hệ, Duyên cùng nhiều người lập ra đường dây môi giới bán dâm và bán trinh cho các đại gia, cán bộ có tiền... ở vùng cao. Các cô gái "trong tay" Duyên đều là thiếu nữ đang ngồi trên ghế nhà trường, đang tuổi dậy thì từ 14 đến 17.

Khách mua bán dâm thường là những người có địa vị, giám đốc doanh nghiệp, đại gia rủng rỉnh tiền. Theo lời Duyên, đến khi bị bắt cô đã tham gia khá nhiều vụ môi giới. Với mỗi phi vụ, Duyên đều ép các nữ sinh viết giấy tự nguyên bán thân, không hề có sự ép buộc.

Khi vụ việc bị phanh phui, cùng hầu tòa với Duyên và đồng bọn có một số khách làng chơi. Trong số này có cán bộ sở giáo dục cùng một số giám đốc doanh nghiệp.

Vụ việc đình đám về đường dây mại dâm "gái non" vùng cao hồi đó còn khiến một lãnh đạo công an tại thị xã Cao Bằng vướng vòng lao lý....

Duyên cho biết không chỉ môi giới nữ sinh bán dâm, cô ta còn 'khét tiếng' trong việc cưỡng đoạt tài sản của học sinh.

Suốt 3 năm (2003-2006) Duyên thường lân la đến cổng trường trắng trợn yêu cầu học sinh phải cho mượn tiền và tài sản. Ai không làm theo, nữ quái này dọa đánh hoặc cho người khác hành hung.

Nhiều học sinh nghe Duyên dọa chích kim tiêm có dính HIV nên đã răm rắp nộp tiền, vàng. Có những trường hợp bị trấn liên tục nhưng không dám tố cáo đến nhà trường và gia đình.

"Nữ quái" với khuôn mặt bầu bĩnh thẳng thắn, suốt thời gian dài ở khu vực thị xã Cao Bằng chỉ cần nghe đến tên Duyên, nhiều học sinh đã khiếp vía. Cuối tháng 4/2006, cô ta đã bị bắt.

7 tháng sau, Duyên bị kết án 13 năm tù cho cả hai tội danh môi giới mại dâm, cưỡng đoạt tài sản. Các đồng phạm cũng lần lượt nhận mức án thích đáng. Sau phiên xử sơ thẩm, Duyên kháng cáo. Nhưng tại phiên phúc thẩm, bị cáo này bất ngờ rút lại đơn chống án, chấp nhận hình phạt đã tuyên.

Sau một năm bị giam giữ ở mảnh đất Cao Bằng, Duyên được chuyển về trại giam Phú Sơn 4, Thái Nguyên. Qua những tháng ngày cải tạo, Duyên đã trở nên thuần tính hơn.

Nhắc đến con gái chuẩn bị vào lớp 1, nước mắt Duyên lăn dài trên gò má. Từ khi vào trại đến nay, con đều do bà ngoại chăm sóc. Duyên không muốn đứa trẻ phải sống trong trại giam cùng với mình, không muốn nó biết tội lỗi mẹ đã gây ra.

Hồi bị bắt, dù đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nhưng Duyên không làm đơn để được ở nhà chăm con. Cô cho rằng án tù dài, nếu chần chừ ở bên ngoài thì mọi thứ sẽ trở nên muộn. Con đường ngắn nhất sớm trở về với gia đình là gắng cải tạo và chấp hành nội quy trại thật tốt.

Theo VnExpress

Bình luận
vtcnews.vn