Đoàn kiểm tra liên ngành bị “khủng bố” bom xăng

Pháp luậtThứ Bảy, 24/07/2010 06:41:00 +07:00

(VTC News) – Khi Đoàn kiểm tra liên ngành vừa bước chân vào kiểm tra quán bar Lavish (số 5/7-8 Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, quận 1) thì bất ngờ bị "khủng bố".

(VTC News) – Khi Đoàn kiểm tra liên ngành vừa bước chân vào kiểm tra quán bar Lavish (số 5/7-8 Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, quận 1) thì bất ngờ bị 2 thanh niên điều khiển xe máy dùng “bom xăng” tự chế trong chai bia Sài Gòn “khủng bố”.

Bom xăng tự chế 2 đối tượng dùng để "khủng bố" Đoàn kiểm tra liên ngành 

Theo đó, vào lúc 00h30 ngày 23/7, Đoàn kiểm tra tra liên ngành Văn hóa Xã hội bất ngờ ập vào kiểm tra quán bar Lavish (số 5/7-8 Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, quận 1). Lúc này, có hàng trăm nam thanh, nữ tú đang lắc lư theo tiếng nhạc mặc dù trời đã bước sang ngày mới. Kiểm tra tại thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng phát hiện nhiều sai phạm như: nhiều loại rượu không rõ nguồn gốc, lãnh đạo quán bar chưa xuất trình hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số rượu, bán hàng hóa có giá trị trên 100 ngàn đồng nhưng không lập hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định…

Sau khi kiểm tra quán bar này, vào khoảng 1h30, Đoàn kiểm tra liên ngành bị 2 thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi trên một xe gắn máy “khủng bố” bằng bom xăng.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, vào thời điểm trên khi Đoàn kiểm tra liên ngành vào quán bar Lavish (địa chỉ trên) để kiểm tra, tài xế Hùng (lái xe Đoàn kiểm tra) đang cho xe di chuyển vào. Bất ngờ, có 2 đối tượng đi xe gắn máy chạy vụt qua, áp sát xe vào xe của tài xế Hùng. Lúc này, đối tượng ngồi sau cầm trên tay 1 “quả bom” xăng đựng sẵn trong chai bia Sài Gòn, châm lửa và ném thắng vào xe Đoàn thanh tra.

Tuy nhiên, cú ném không chính xác, “quả bom” tự chế bằng xăng trúng vào mui xe văng ra đường bùng cháy dữ dội. Thấy vậy, tài xế Hùng đành “bỏ xe chạy lấy người” và phối hợp với quần chúng dập tắt ngọn lửa.

Nhận được tin báo, Công an quận 1 đã có mặt tại hiện trường lập biên bản điều tra vụ việc. Còn 2 đối tượng trên sau khi hành động xong đã tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ông Hồ Trọng Nghĩa - Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành cho biết: đây không phải là lần đầu tiên Đoàn kiểm tra liên ngành bị “khủng bố”. Ngày 25/6, trong khi Đoàn đang tiến hành kiểm tra hành chính bar Bòng Trăng tại số 45 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1 cũng bị các đối tượng tấn công.

Ông Nghĩa bức xúc: Chúng tôi không hiểu nổi 2 đối tượng trên tấn công Đoàn kiểm tra liên ngành là có ý gì. Thật bất ngờ vì trong thời gian gần đây, Đoàn chúng tôi bị tấn công liên  tục.
 
Hiện vụ việc đang được quan chức năng điều tra làm rõ.

Quỳnh Mai

Bình luận
vtcnews.vn