Bắt giam thầy giáo tưới xăng đốt vợ

Pháp luậtThứ Bảy, 17/07/2010 06:32:00 +07:00

Cơn ghen bùng phát, Uốt đi thẳng về nhà, thấy chị Giàu và con trai Thái Văn Nha (SN 2004) đang ngủ say, Uốt tưới xăng vào mùng và châm lửa đốt.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã bắt giam Thái Văn Uốt (SN 1974, ngụ ấp Lung Giồng, xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời), giáo viên Trường Tiểu học Hòa Mỹ II, huyện Cái Nước về hành vi giết người.

Theo hồ sơ vụ án, Uốt lập gia đình với chị Hồ Thị Giàu (SN 1978). Hai người có hai đứa con. Tuy nhiên thời gian gần đây, Uốt nổi máu ghen. Đầu năm 2010, Uốt đã dùng đoạn sắt dài khoảng 60cm đánh chị Giàu bị thương ở tay. Bị chồng thường xuyên đánh đập, chị Giàu ôm con về nhà mẹ ruột ở huyện Trần Văn Thời. Sau đó, Uốt đến năn nỉ và rước vợ về.

Tuy nhiên, Uốt vẫn chứng nào tật nấy. Những lúc nhậu say, thường đánh đập chửi mắng chị Giàu. Khoảng tháng 4/2010, Uốt thuê anh Huỳnh Văn Vũ (SN 1978, em rể của chị Giàu) và Nguyễn Văn Mong (SN 1980, là cháu gọi chị Giàu bằng dì) xây nhà. Tuy nhiên, Uốt lại sinh lòng nghi kỵ vợ mình ngoại tình với Mong. Tối 25/6/2010, Uốt cùng với anh Vũ, anh Mong đi đám người bà con. Đến khoảng 3 giờ sáng 26/6/2010, Uốt gọi điện về nhà nhưng không nghe vợ nhấc máy. Cơn ghen bùng phát, Uốt đi thẳng về nhà, thấy chị Giàu và con trai Thái Văn Nha (SN 2004) đang ngủ say, Uốt tưới xăng vào mùng và châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng phát, Nha bật khóc, Uốt xông vào bồng Nha ra, bỏ chị Giàu trong đám lửa. Nghe tiếng kêu cứu, Vũ và Mong ngủ phía ngoài xông vào dập lửa cứu chị Giàu. Người dân địa phương chở chị và cháu Nha đi cấp cứu.


Chị Giàu được chuyển lên TPHCM điều trị, vết bỏng khá nặng, tỷ lệ bỏng toàn thân khoảng 30%. Gây án xong Uốt bỏ trốn.


Ngày 27/6/2010, Uốt đến Công an xã Trần Văn Thời đầu thú. Tại Công an huyện Trần Văn Thời, Uốt khai: ý định ban đầu của y là giết chết vợ, sau đó tự sát. Tuy nhiên, khi lửa bùng cháy, Uốt chạy đến kéo con trai ra, không tự sát nữa. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Công an TP.HCM

Bình luận
vtcnews.vn