Thua độ World Cup, 9x truy sát tàn nhẫn 2 mẹ con

Pháp luậtThứ Sáu, 25/06/2010 01:25:00 +07:00

Tài cho biết hành vi trên là do trước đó, Tài đã cùng đồng bọn cá độ bóng đá, bị thua độ nên đã nghĩ cách đi cướp để lấy tiền.

Tài cho biết hành vi trên là do trước đó, Tài đã cùng đồng bọn cá độ bóng đá, bị thua độ nên đã nghĩ cách đi cướp để lấy tiền.   

Nguyễn Văn Tài  
Mới 16 tuổi, học hành chẳng đâu vào đâu, hằng ngày chỉ đi theo ghe cá ngư dân kiếm sống, vậy mà chẳng biết từ khi nào hắn đã ham mê cờ bạc. World Cup 2010 mới bắt đầu vòng loại, hắn đã thua độ với số tiền lớn. Càng thua càng muốn gỡ, nhưng không có tiền, hắn nghĩ ra cách đi cướp và thế là hắn phạm trọng tội... Đó là Nguyễn Văn Tài (1994, trú nhà số 179 - Võ Văn Hào, P. Vĩnh Trường, TP.Nha Trang, Khánh Hòa).

World Cup khai mạc từ ngày 11/6, vậy là cứ từ 18 giờ 30 hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau, lúc nào Tài cũng cùng mấy đứa bạn ngồi miệt mài trước màn hình tivi ở mấy cái quán giải khát. Đêm 15 rạng ngày 16/6, Tài thua độ nặng. Trưa 16/6, sau khi ăn nhậu với mấy đứa bạn cá độ, Tài nảy ý định đi cướp để lấy tiền chung độ.

Khoảng 14 giờ ngày 16/6, cả khu vực đường Trần Khánh, P. Vĩnh Trường, TP Nha Trang náo động hẳn lên bởi tiếng kêu thất thanh từ phía nhà số 90: “Bà con ơi, mẹ con nhà chị Nguyễn Thị Khánh Ly bị giết rồi!”. Chưa ai hiểu ra điều gì, tất cả đổ dồn tới. Quang cảnh lúc này thật là khủng khiếp. Vừa bước chân vào nhà đã thấy một người đàn ông nằm sõng soài, sùi bọt mép.

Cạnh phòng bếp, chị Khánh Ly (SN 1984), nằm trên giường, mặt mũi, tay chân đầy máu, đang ngắc ngoải bởi một vết cắt ngang cổ. Bên cạnh chị là đứa con nhỏ 4 tháng tuổi đang khóc thét khản cả tiếng. Phía dưới bếp cách phòng chị Ly nằm không xa là cháu Nguyễn Thị Thanh Thảo (2003, con gái của chị Ly) cũng đang giãy giụa trong vũng máu bởi một vết cắt ngang cổ. “Đưa mẹ con nó đi bệnh viện ngay, còn nhìn gì nữa” - một bác ngư dân lớn tuổi vừa đến đã hô hoán.

Mấy thanh niên đứa ôm chị Ly, đứa bế cháu Thảo lên xe máy tức tốc đưa 2 mẹ con người bị hại đi cấp cứu. Số người khác gọi điện báo cho CA. “Khi nghe tiếng kêu, tôi thấy một thanh niên nhỏ con từ trong nhà cô ấy chạy ra” - chị H., người hàng xóm lên tiếng. “Tôi thấy hắn chạy về phía Trường Hải” - một bà già bán quán gần đó cũng góp tin. Mấy anh dân phòng trong phố hô nhau đi tìm kẻ sát nhân.

Vừa rời khỏi khu vực nhà chị Khánh Ly được một quãng không xa thì thấy một thanh niên dáng người nhỏ thó, gầy guộc, đen nhẻm, áo quần nhem nhốc, ướt át như nguồn tin nhân dân cung cấp. Thấy sắc mặt hắn khác lạ, mấy anh dân phòng nghi ngờ vây đến hỏi dồn: “Mày vừa làm gì? Mày đi đâu về?”.

Tay thanh niên ấp a ấp úng, nên đã bị dẫn giải về CAP. Lúc này, tại CAP Vĩnh Trường, nhiều CBCS Đội CSĐTTPVTTXH CATP Nha Trang và Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Khánh Hòa cũng đã có mặt. Công tác hỏi cung và thu thập chứng cứ được khẩn trương tiến hành. Ngay từ đầu Nguyễn Văn Tài đã khai nhận: Hắn là thủ phạm cắt cổ 2 mẹ con chị Nguyễn Thị Khánh Ly.

Tài cho biết hành vi trên là do trước đó, Tài đã cùng đồng bọn cá độ bóng đá, bị thua độ nên đã nghĩ cách đi cướp để lấy tiền. Xế chiều hôm đó, sau khi ăn nhậu, Tài về nhà lấy một con dao nhọn, đi bộ lang thang dọc các tuyến phố để xem có cô bé HS nào đeo nữ trang thì dùng dao khống chế cướp tài sản. Khi đến nhà số 90 - Trần Khánh, Tài phát hiện phía sau bếp có một cô bé đang ngồi học bài, trên cổ đeo sợi dây chuyền bạc (đó là cháu Thảo).

Cháu Nguyễn Thị Thanh Thảo đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa

Thấy người lạ nhìn chằm chằm, cháu Thảo đi vào trong nhà. Lúc này, Tài phát hiện chiếc xe máy Sirius dựng ngoài đường sát hàng rào nhà chị Khánh Ly nên bỏ ý định cướp dây chuyền của cháu Thảo mà quay sang trộm xe. Xe khóa cổ, Tài dùng dao cạy khóa nhưng không được. Tài lại nảy ý định đột nhập nhà chị Khánh Ly, một là tìm chìa khóa xe, hai là gặp gì trộm nấy, nếu gia đình phát hiện thì dùng dao khống chế cướp tài sản.

Để thực hiện ý định, Tài trèo hàng rào vào nhà. Người đầu tiên y tiếp cận là cháu Thanh Thảo. Thấy kẻ lạ lúc nãy nhòm ngó nay xuất hiện, cháu Thảo la lên. Lập tức, Tài xông tới kẹp đầu Thảo, dùng dao cắt ngang cổ cháu. Từ phòng bên cạnh, chị Khánh Ly nghe tiếng kêu của con, đang lồm cồm ngóc cổ dậy thì Tài buông cháu Thảo, lao tới áp chế cứa một nhát ngang cổ chị.

Bố chồng chị Khánh Ly lúc đó đang ở trên nhà nghe tiếng ồn ào dưới bếp đã chạy xuống. Trước cảnh con dâu và cháu nội máu me đầm đìa, ông chỉ cất lên được vài tiếng kêu ú ớ rồi ngã xuống nền nhà ngất xỉu. Sau khi gây án, biết không thể lấy được tài sản, Tài thoát ra khỏi nhà chạy trốn.

Tài chạy xuống bãi biển Phú Quý, cạnh cửa sông Vĩnh Trường vùi dao xuống cát, sau đó xuống biển rửa sạch vết máu trên nguời, trên áo rồi quay lại nhà chị Ly xem mẹ con chị đã chết chưa nhưng khi đang trên đường về thì gặp nhóm dân phòng và bị bắt giữ.

Chị Khánh Ly và cháu Thanh Thảo được đưa đến Bệnh viện 87, thuộc Tổng cục Hậu cần cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa điều trị. Rất may 2 mẹ con chị đã thoát chết, hiện đang điều trị và sức khỏe đang hồi phục tốt.

Sau khi lấy lời khai, thu thập chứng cứ, xác minh các nguồn tin, hồi 2 giờ 30 ngày 17/6, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Tài; ngày 18/6, ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Tài về tội “Giết người” và tội “Cướp tài sản”.


Theo Công an Đà Nẵng
Bình luận
vtcnews.vn