Bắt nghi can giết người cùng giới từng "mặn nồng"

Pháp luậtChủ Nhật, 20/06/2010 06:36:00 +07:00

(VTC News) – Theo nhân chứng kể lại, trong khoảng thời chung sống, ông N có tình cảm rất “mặn nồng” với một nam thanh niên trẻ tuổi, đó là Hoàng Thanh Tuấn.

(VTC News) –  Theo nhân chứng kể lại, trong khoảng thời chung sống, ông N có tình cảm rất “mặn nồng” với một nam thanh niên trẻ tuổi, đó là Hoàng Thanh Tuấn.

Ngày 19/6, nguồn tin từ Đội 9, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) cho biết, vừa bắt khẩn cấp nghi can Hoàng Thanh Tuấn (SN 1987, ngụ phường 8, TP.Cà Mau) để điều tra về hành vi “giết người cướp tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 17h30’ ngày 17/4, người dân phát hiện một thi thể nằm bất động tại quán ốc 141 Mai Văn Vĩnh (phường Tân Quy, quận 7, TP.HCM) nên bảo công an. Qua khám nghiệm, nạn nhân được xác định là ông Huỳnh X.N. (SN 1968, quê TP Nha Trang, Khánh Hòa) , ông N chết do nhiều vết đâm trên cơ thể.

Hoàng Thanh Tuấn tại cơ quan điều tra
 Ảnh: Cơ quan CA cung cấp

Qua điều tra, Công an đội 9 (PC 45) phát hiện ông N có mỗi quan hệ không bình thường với đối tượng Tuấn. Theo đó, ông N thuê phòng trọ được 4 tháng và mở tiệm may quần áo Anh Nguyên tại địa chỉ trên. Trong thời gian này, ông N ở ghép với 3 thanh niên và 1 người nước ngoài. Theo những nhân chứng kể lại, trong khoảng thời chung sống, ông N có tình cảm rất “mặn nồng” với một thanh niên trẻ tuổi. Đó chính là Hoàng Thanh Tuấn, nghi can nằm trong diện khoanh vùng của công an.

Nghi vấn càng có cơ sở khi thời điểm ông N bị giết Tuấn đã biến mất, cùng với đó là 1 xe máy Novou, 1 điện thoại di động cũng “không cánh mà bay”.

Qua nhiều ngày truy xét nhưng không có manh mối, 2 tháng sau, một nguồn tin từ TP.Cà Mau cho hay, Tuấn mới xuất hiện ở nhà một người quen. Ngay lập tức, trinh sát PC45 đã kết hợp với công an địa phương vây bắt và đưa đối tượng này về điều tra.

Tại cơ quan CSĐT, đối tượng Tuấn khai nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai của đối tượng này, vào buổi sáng ngày 17/4, Tuấn đến mượn ông N một số tiền nhưng ông N không đồng ý. Sau đó, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại với nhau. Đang sôi máu Tuấn liền ra tay hạ sát ông N rồi cướp tài sản tẩu thoát.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn