Bắt VĐV bắn súng bắn chết người trốn ở nhà bạn gái

Pháp luậtThứ Tư, 16/06/2010 01:16:00 +07:00

Bùi Khắc Hải, 26 tuổi là vận động viên (VĐV) bắn súng Hải Phòng đã bị truy nã đặc biệt trên toàn quốc về tội giết người tại Bắc Giang hồi tháng 1/2010.

Sau khi bắn chết anh Nguyễn Văn Ninh ở Bắc Giang, Hải bỏ trốn. Nửa năm sống chui lủi trốn lệnh truy nã, Hải đã bị các trinh sát tóm gọn khi ẩn nấp tại phòng trọ của vợ chưa cưới.

Bùi Khắc Hải
Bùi Khắc Hải, 26 tuổi, trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng, hiện đang là vận động viên (VĐV) bắn súng Hải Phòng. Hải đã bị Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc về tội giết người vì đã gây ra vụ bắn chết người tại Bắc Giang hồi tháng 1/2010.

Theo hồ sơ của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang được biết, vào dịp Tết dương lịch năm 2010, Hải cùng một số bạn về Bắc Giang chơi và xảy ra mâu thuẫn với một vài thanh niên ở đây. Sau đó, anh ta đã quay trở lại Bắc Giang, dùng súng hoa cải bắn trọng thương anh Nguyễn Văn Ninh, 21 tuổi, trú tại Tân Văn 2, Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang. Sau khi được đưa đi cấp cứu, anh Ninh đã tử vong.

Sau khi gây án, Hải đã bỏ trốn, Công an tỉnh Bắc Giang đã quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với anh ta. Việc truy tìm Hải được diễn ra khẩn trương trên diện rộng, bởi đây là đối tượng cầm đầu, là nút thắt của vụ án, nếu bắt được Hải thì vụ án sẽ được mở. Nhưng Hải là đối tượng khá cáo già, mọi bước đi đều được hắn xoá sạch dấu vết. Công an Bắc Giang đã gửi lệnh truy nã hắn đến các đơn vị Công an khắp cả nước…

Bẵng đi đến giữa tháng 6/2010, trong quá trình trinh sát địa bàn nắm tình hình, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội nhận được tin báo hết sức quan trọng: Tại một khu trọ ở khu vực Nhổn, Từ Liêm có một đối tượng nghi vấn. Theo những người dân ở trong khu trọ thì người thanh niên này khoảng 25-26 tuổi, suốt thời gian ở đây anh ta không bao giờ ra khỏi nhà vào ban ngày, chỉ khi đêm xuống mới thấy anh ta len lén đi ra.

Bí mật xác minh, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Tây Hồ được biết, kẻ suốt ngày ru rú trong khu trọ kia đang có lệnh truy nã của Công an Bắc Giang - Bùi Khắc Hải. Lập tức, kế hoạch bắt giữ đối tượng này  được triển khai.

Ngày 13/6, hắn đi chơi bạc suốt đêm không về. Đến 6h sáng hôm sau mới thấy Hải khật khưỡng về phòng, sau đó chốt chặn bên trong và ngủ một mạch đến chiều. Khoảng 15h, khi Hải vừa hé cửa mang bàn chải đánh răng, khăn mặt ra bể nước thì bất ngờ từ các phía, nhiều mũi trinh sát của Công an quận Tây Hồ và Công an Bắc Giang ập vào khống chế, bắt giữ. Bị "ốp" quá bất ngờ, Hải không kịp phản ứng gì và ngoan ngoãn theo tổ công tác về trụ sở Công an để làm rõ. Tại đây, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Được biết, Bùi Khắc Hải từng là VĐV bắn súng của đoàn bắn súng Hải Phòng. Đầu năm 2010, anh ta gây án, bắn chết anh Nguyễn Văn Ninh sau đó bỏ trốn về Hải Phòng. Không dám về nhà, Hải trốn ra Cát Bà ở ẩn một thời gian và giấu súng ở đó. Sau nhiều ngày vạ vật ở các tỉnh, Hải mò ra Hà Nội, đến khu trọ ở Nhổn để sống bám vào người vợ chưa cưới.

Vợ chưa cưới của Hải cũng là một VĐV bắn súng đang tập luyện ở Nhổn, không hề biết chồng chưa cưới của mình đang bị truy nã, nên hằng ngày trước khi vào Trung tâm huấn luyện thể thao tập luyện, cô lại chợ búa, cơm nước, phục vụ anh ta rất chu đáo. Chỉ đến khi lực lượng Công an xuất hiện thì cô mới bàng hoàng biết được sự thật về "người chồng" lông bông của mình.

Hiện Bùi Khắc Hải đã được Công an tỉnh Bắc Giang đưa về để tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo Công an nhân dân
Bình luận
vtcnews.vn