Tổ chức sinh nhật, kẻ sát nhân tra tay vào còng

Pháp luậtThứ Ba, 08/06/2010 01:22:00 +07:00

Khi Khánh bưng đồ ăn đi lên thì bị CA khống chế. Khánh chính là tên giết người Lại Đức Thập.

4 giờ chiều 1/6/2010, tại nhà hàng G.Đ, một số nhân viên chuẩn bị tổ chức lễ sinh nhật và cũng là chia tay một nhân viên tên Khánh để người này nghỉ đi làm công việc khác. Khi Khánh bưng đồ ăn đi lên thì bị CA khống chế. Khánh chính là tên giết người Lại Đức Thập. Lúc này, nhiều người trong nhà hàng mới thấy kinh sợ vì bấy lâu nay họ sống chung với một tên sát nhân.


Cách đây hơn năm tháng, ngày 20/1/2010, tại TP. Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, thủ phạm vào nhà sát hại một phụ nữ lúc nửa đêm và cướp đi nhiều tài sản có giá trị. Vụ án khiến nhiều người dân lo lắng, dư luận xôn xao. Nhiều thông tin không chính xác quanh vụ án cứ đồn thổi. Nhưng, bóng dáng hung thủ vẫn bặt tăm.

Án mạng lúc nửa đêm

Lại Đức Thập và chiếc xe máy tang vật tại cơ quan điều tra CA Đăk Lăk 
Trưa 20/1/2010, anh Phan Vinh (trú 104 Nguyễn Tất Thành, TP. Buôn Ma Thuột) gọi điện thoại cho mẹ là bà Lưu Thị Nhạn (57 tuổi, trú tại khu ki-ốt số 70 đường Nguyễn Tất Thành) nhưng không liên lạc được. Thoáng lo lắng vì nghe người nhà bảo từ sáng đến giờ không thấy mẹ anh qua thăm con cháu rồi cùng ăn trưa như lệ thường, anh Vinh hối hả đến nhà mẹ. Cửa khóa, nhưng bên trong lại sáng đèn. Linh cảm điều chẳng lành, anh phá khóa vào nhà và chết điếng khi thấy mẹ nằm sóng soài trên nền nhà, mình đầy máu.

Nạn nhân được xác định đã bị đâm nhiều nhát bằng dao nhọn và chết khoảng gần 21 giờ ngày 19/1/2010. Tủ đựng đồ đạc bị xáo trộn, chiếc xe máy hiệu Nouvo biển số 47 N1-1297, chiếc ĐTDĐ bà Nhạn thường sử dụng và một số nữ trang đã bị mất.

Vụ án gây xôn xao bởi bà Nhạn sống cùng chồng là ông S. Những ngày đó, ông S. mới về thăm quê ít ngày. Có lời đồn ông S. có bồ nhí nên thuê người ra tay hoặc thủ phạm là người sống gần đó, biết ông S. vắng nhà và đã chuẩn bị kế hoạch tấn công nạn nhân để cướp tài sản. Xôn xao nhất là thông tin hung thủ là phụ nữ, bạn của nạn nhân, tới nhà chơi rồi xảy ra mâu thuẫn, việc cướp tài sản chỉ là để đánh lạc hướng CA. Trên thực tế, vợ chồng ông S. sống rất hạnh phúc. Cha con ông S. đã rất căm phẫn khi hung thủ tước đi hạnh phúc của gia đình họ.

Gian nan truy tìm thủ phạm


Thường ngày, bà Nhạn xuống tiệm ảnh ở đường Trần Phú, TP. Buôn Ma Thuột của con trai thứ là Phan Vương để giúp con, đến tối bà về ngủ với cháu nội là đứa con gái lên 6 tuổi của anh Vinh. Do cháu bé bị ốm nên tối 19/1/2010 không ngủ với bà nội mà về với bố mẹ. Khoảng hơn 20 giờ ngày 19/1, bà Nhạn về nhà một mình rồi bị sát hại.

Đêm đó, trời mưa to và kéo dài nên người dân xung quanh nhà bà Nhạn không nghe được tiếng động lạ nào. Các trinh sát, điều tra viên nhận định bà Nhạn và hung thủ đã giằng co nhau rất quyết liệt và rất có khả năng đối tượng cũng bị thương. Các biện pháp điều tra cấp bách ban đầu được triển khai. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Đoàn Đình Hón - Phó giám đốc CA tỉnh, thủ trưởng cơ quan CSĐT, lực lượng phá án khẩn trương triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ.

Ba tháng qua đi trong căng thẳng. Sau khi họp án, phân tích các dữ liệu, lực lượng điều tra mở rộng diện đối tượng cần xác minh và quyết định tập trung vào số đối tượng từ tỉnh ngoài đến làm thuê hoặc lai vãng ở địa bàn. Để đẩy nhanh tiến độ phá án, đại tá Đoàn Đình Hón quyết định lập một tổ chuyên trách chỉ tập trung vào điều tra phá vụ án trên do đích thân đồng chí chỉ đạo trực tiếp.

Thượng tá Trần Thanh Chương - Trưởng phòng CSHS - theo dõi hằng ngày. Thành viên của tổ có hai đồng chí phó phòng, năm trinh sát - điều tra viên, trong đó có đến ba đồng chí là chỉ huy cấp đội và đều là những trinh sát - điều tra viên giỏi, có nhiều kinh nghiệm phá án khó. Cứ cuối mỗi tuần, tổ phải báo cáo toàn bộ kết quả điều tra cho đồng chí phó giám đốc.

Qua công tác trinh sát, tổ điều tra nắm được một tin quan trọng. Đó là, một người dân ở huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã từng được một thanh niên gạ bán chiếc ĐTDĐ của bà Nhạn. Khi các trinh sát đến thì người này khai báo không biết gì về người thanh niên kia ngoài một số đặc điểm nhớ được loáng thoáng. Nhận định như vậy, có thể chiếc xe máy tang vật cũng được đối tượng tiêu thụ tại địa phương, tổ điều tra phối hợp với CA huyện Ninh Hòa truy tìm tung tích chiếc xe thì hóa ra xe này đang nằm trong kho chứa xe vi phạm hành chính của đơn vị. Xe này do người điều khiển vi phạm luật giao thông bị CSGT huyện Ninh Hòa tạm giữ, nhưng không thấy chủ xe. Một người khai tên Lê Thành Long (trú huyện Krông Pách, Đăk Lăk) đem giấy tờ đến để xử phạt hành chính và lấy xe.

Phải mất khá nhiều công sức, tổ điều tra mới xác định con người và địa chỉ trên là không có thật, mà thực ra Lê Thành Long ở xã Ninh Phú, huyện Ninh Hòa. Long cho biết mua xe này từ bạn trai của người em vào ngày 18/2/2010. Xác minh tiếp thì tổ điều tra biết được người bán xe đó tên Lại Đức Thập (SN 1990, HKTT thôn Phú Văn, xã Ninh Trung, Ninh Hòa), nhưng Thập đã đi khỏi địa phương từ sau Tết Canh Dần.

Một người bạn của Thập ở đường Ama Khê, TP. Buôn Ma Thuột cho biết, đêm xảy ra vụ án, Thập đi xe máy, trên người có dính máu, tay bị thương. Hắn nói bị ngã và nhờ bạn băng bó. Trước nhiều tài liệu, chứng cứ thu thập được, tổ phá án xác định Lại Đức Thập chính là thủ phạm của vụ án và phát lệnh truy nã. Tên Thập có mặt tại TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương. Nhưng xác định chính xác hắn ở nơi nào thì không dễ.

Bằng nỗ lực không mệt mỏi, cuối cùng tổ phá án cũng “định vị” được nơi hắn đang ẩn náu là nhà hàng G.Đ ở phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Đồng Nai. 4 giờ chiều 1/6/2010, tại nhà hàng G.Đ, một số nhân viên chuẩn bị tổ chức lễ sinh nhật và cũng là chia tay một nhân viên tên Khánh để người này nghỉ đi làm công việc khác. Khi Khánh bưng đồ ăn đi lên thì bị CA khống chế. Khánh chính là tên giết người Lại Đức Thập. Lúc này, nhiều người trong nhà hàng mới thấy kinh sợ vì bấy lâu nay họ sống chung với một tên sát nhân.

Lời khai của hung thủ


Ngay sau đó, tên Thập được di lý về CA tỉnh Đăk Lăk. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, hắn đã khai nhận toàn bộ hành vi tội ác.

Năm 2007, Thập lên TP. Buôn Ma Thuột làm nhân viên cho quán nhậu T.Đ với mức lương 1,8 triệu đồng/tháng. Việc ăn, ngủ được chủ quán lo hết. Đầu năm 2009, hắn bị cho nghỉ việc do chủ phát hiện nói dối. Sau đó, hắn xin làm nhân viên cho một số quán nhậu, khách sạn khác, nhưng chê lương ít nên bỏ. Trong thời gian này, hắn từng về lại Ninh Hòa cùng đồng bọn đi trộm cắp và bị CA xã Ninh Trung xử phạt hành chính.

Trở lại TP. Buôn Ma Thuột hắn sống vạ vật, ăn uống, ngủ trọ nhờ vào lòng tốt của mấy người bạn. Tối tối, hắn thường lang thang đến nhà mấy người bạn để kiếm cái ăn, khi đi thường lận theo một con dao Thái Lan dài cỡ 20 cm. Vào 20 giờ 30 ngày 19/1/2010, hắn đi lang thang sang nhà một người bạn ở đường Ama Khê. Trên đường đi thì trời đổ mưa, hắn đến gần số nhà 70 Nguyễn Tất Thành thì thấy một mình bà Nhạn đi xe máy về nhà, liền nảy sinh ý định cướp chiếc xe của bà.

Khi bà Nhạn đang lau nhà thì hắn kéo cửa bước vào. Bà Nhạn kêu lên: “Cậu là ai mà vào nhà tôi?”. Hắn liền rút dao xông tới đâm bà Nhạn. Bà Nhạn gắng sức vừa chống đỡ vừa kêu la. Trong quá trình giằng co qua lại, hắn cũng bị dao cứa và bị bà Nhạn cắn vào tay gây thương tích. Bị đâm, bà Nhạn đuối sức dần và ngã xuống. Thấy bà nằm bất động, hắn ra đóng cửa lại, đi rửa tay, tìm tài sản.

Sau khi nhờ người bạn chăm sóc vết thương, hôm sau hắn chạy xe thẳng về Ninh Hòa. Trên đường đi, hắn mở cốp xe thấy có 600.000 đồng thì lấy tiêu xài, còn giấy tờ tùy thân của bà Nhạn và một số đồ trang sức hắn cho là không có giá trị nên vứt đi. Sau khi bán điện thoại của bà Nhạn lấy 200.000 đồng, hắn đem xe về nhà sử dụng, sau đó bán lại cho anh Long với giá 3 triệu đồng.

Trong khi trốn tránh, ẩn náu tại nhà hàng G.Đ nghe có người nhà báo là chiếc xe trên đã bị CA Đăk Lăk đến thu, hắn biết là trước sau gì cũng lộ tung tích nên tính đường “nhảy”. Để không ai nghi và cho long trọng, hắn bày ra chuyện làm sinh nhật, chia tay chủ nhà hàng và bạn bè để đi nơi khác. Tuy nhiên, hắn đã đi sau một bước.

Đến rạng sáng 2/6, tên tội phạm giết người, cướp tài sản đặc biệt nguy hiểm Lại Đức Thập đã vào nhà giam chờ ngày nhận bản án đích đáng.


Theo Công an TP.HCM

Bình luận
vtcnews.vn