(VTC News) - Ra trước vành móng ngựa với trang phục màu đen, gương mặt lầm lì, bị cáo không dám quay mặt xuống dưới phòng xử, nơi có chồng và gia đình nhà chồng cùng người mẹ đẻ của Nụ đang ngồi khóc lặng lẽ.
| Tin liên quan |
|
» Hoãn xử vụ mẹ đẻ ném con 2 tháng tuổi xuống giếng |
Hôm nay (2/6), TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án Nguyễn Thị Nụ (23 tuổi, ở Yên Bình, Thạch Thất) về hành vi giết người. Vụ án từng gây xôn xao dư luận bởi nạn nhân chính là con đẻ của Nụ, và cháu bé mới được chưa đầy 3 tháng tuổi.
Ra trước vành móng ngựa với trang phục màu đen, gương mặt lầm lì, bị cáo không dám quay mặt xuống dưới phòng xử, nơi có chồng và gia đình nhà chồng cùng người mẹ đẻ của Nụ đang ngồi khóc lặng lẽ.
![]() |
| Người mẹ nhẫn tâm bật khóc nức nở khi phải kể lại "nguồn cơn" sát hại đứa con đẻ chưa đầy 3 tháng tuổi của mình. |
Cúi gằm mặt trước vành móng ngựa, trả lời lí nhí những câu hỏi của Hội đồng xét xử, nước mắt lăn dài trên gương mặt u buồn, thi thoảng Nụ lại khóc nấc lên khi Hội đồng xét xử hỏi về hành vi giết đứa con của chính mình.
Nụ và anh Linh cưới nhau năm 2008, cuộc sống khó khăn, hai gia đình đều nghèo nên anh Linh phải đi làm thuê làm mướn, ai thuê gì làm nấy, có khi anh xuống trung tâm Hà Nội làm vài ngày mới về nhà một lần. Nụ ở cùng nhà chồng, nhưng vốn tính lầm lì ít nói, Nụ không thể sống hòa đồng nên không được lòng nhà chồng và họ hàng lối xóm. Mẹ chồng Nụ cho biết, có lần bà phải xin lỗi hàng xóm và họ hàng vì tính “khinh khỉnh” của con dâu. Mặc dù vậy, khi Nụ có thai, mẹ chồng bị cáo vẫn cáng đáng mọi việc đồng áng để con dâu có thời gian nghỉ ngơi.
Cuối tháng 8/2009, Nụ sinh một bé trai. Những tưởng cuộc sống sẽ có thêm ý nghĩa khi có đứa con trai đầu lòng nhưng kể từ đó không khí gia đình lại ngày thêm nặng nề. Con nhỏ quấy khóc,c hồng lại đi về thất thường, không quan tâm nhiều tới mình khiến Nụ sinh nghi ngờ, ghen tuông vô cớ.
Tủi thân vì nằm đẻ mà không được chồng quan tâm săn sóc, ở cạnh chồng nhưng lại thấy chồng hay nhắn tin cho người khác càng khiến Nụ tức giận. Đã nhiều lần Nụ đòi ly hôn nhưng anh Linh không đồng ý.
Bi kịch xảy ra vào đêm 17/11/2009. Hôm đó, con trai Nụ ốm nên quấy khóc, bà nội cháu bé đã bế cháu vào phòng dỗ cho cháu nín và ngủ. Khoảng 2 giờ sáng ngày 18/11, thấy cháu khóc, bà bế cháu vào đưa cho con dâu cho bú. Đến khoảng 4h sáng cùng ngày, khi con trai đã ngủ và cả nhà cũng đang ngon giấc, trong cơn tủi hận, Nụ ngồi dậy, bế con đi ra vườn, ném cháu bé xuống giếng nước lạnh rồi quay vào giường kêu khóc bị mất con.
Cả nhà chồng Nụ tá hỏa tỏa đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Trong khi đó, Nụ không đi tìm, cửa không bị mở, đồ đạc không mất gì. Vụ việc vở lỡ khi khoảng 6h sáng, người nhà anh Linh ra giếng múc nước đun thì thấy xác cháu bé 3 tháng tuổi nổi trên mặt nước giếng.
Cúi đầu trước vành móng ngựa trả lời về hành vi gây ra cái chết thảm thương cho con trai, Nụ nức nở, khi nằm cữ, thiếu thốn đủ thứ, đến miếng thịt lợn để bồi dưỡng cũng không có nên nhiều lần Nụ phải bế con về nhà mẹ đẻ để có được bữa cơm đủ chất đạm. “Mẹ bị cáo phải mua chịu thịt lợn của một người hàng xóm cho bị cáo ăn”, Nụ kể khổ.
Vị chủ tọa hỏi Nụ: “Bị cáo suy nghĩ như thế nào mà lại giết chính con đẻ của mình”. Nụ đứng câm lặng, không trả lời được câu hỏi của vị chủ tọa. Phía bên dưới, cha của nạn nhân, đồng thời là chồng của Nụ và người bên nhà chồng ngồi lặng im, họ đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt theo đúng quy định của pháp luật đối với Nụ.
Kết thúc phần luận tội, VKS đề nghị tòa xử phạt Nụ 13 đến 15 năm tù giam. Trong lời nói sau cùng, Nụ bày tỏ sự ăn năm và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt nhưng không xin lỗi nhà chồng về những gì mình đã gây ra.
Trong lúc ngồi chờ nghị án, người đàn bà tội lỗi bỗng bật khóc nức nở và đổ gục trước vành móng ngựa khi nhìn thấy mẹ mình ngồi phía dưới cũng đang lặng lẽ khóc.
Phiên tòa khép lại với mức án 12 năm tù giam dành cho bị cáo, thấp hơn mức đề nghị của VKS. Nụ bị dẫn giải ra xe. Ttrong số những người thân có mặt ở tòa, chỉ có người mẹ đẻ của Nụ chạy theo cố cầm tay con mà không kịp.
Ngọc Linh
Nữ bác sỹ tự quay clip ái ân để tố giác sếp: