Hẹn nhau quyết chiến như phim kiếm hiệp

Pháp luậtThứ Hai, 31/05/2010 05:44:00 +07:00

(VTC News) – Do mâu thuẫn từ trước nên Nguyễn Thành Trung đã hẹn Hồ Thành Trung kiếm địa điểm để quyết chiến.

(VTC News) – Do mâu thuẫn từ trước nên Nguyễn Thành Trung đã hẹn Hồ Thành Trung kiếm địa điểm để quyết chiến. Trong lúc “giáp lá cà” Nguyễn Thành Trung đã rút giao ra đâm Hồ Thành Trung gục ngã rồi bỏ trốn.

Ngày 31/5 cơ quan CSĐT công an Q. Tân Bình, TP.HCM cho biết, đang điều tra và truy xét đối tượng Nguyễn Thành Trung (SN 1995, ngụ P. 5, Q. Tân Bình) đã gây ra cái chết cho anh Hồ Thành Trung (SN 1987, ngụ tỉnh Hải Dương, tạm trú Q. Gò Vấp, TP.HCM). Hiện Nguyễn Thành Trung đã bỏ trốn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h45 đêm 29/5 người dân ở quận Tân Bình phát hiện một thanh niên nằm bất động trước nhà số 165/7 đường Hoàng Sa, P.5, Q. Tân Bình liền báo cơ quan chức năng. Ngay lập tức Công an quận Tân Bình đã có mặt kịp thời lập biên bản điều tra. Qua ghi nhận cơ quan chức năng xác nhận thanh niên bị thương với người đầy vết máu là Hồ Thành Trung (SN 1987, ngụ tỉnh Hải Dương, tạm trú Q. Gò Vấp, TP.HCM). Sau đó nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện lúc 23h30.

Qua quá trình điều tra, được biết do hai thanh niên này mâu thuẫn từ lâu, nên Hồ Thành Trung và Nguyễn Thành Trung đã chọn địa điểm và hẹn nhau “quyết chiến”. Đến màn “giáp lá cà” Nguyễn Thành Trung bất ngờ rút dao đâm thẳng vào ngực làm Hồ Thành Trung gục ngã.

Lúc này tên Nguyễn Thành Trung cũng bị thương nặng, y đã bỏ mặc nạn nhân, dùng hết sức bò lết vào bệnh viện Trung Vương (Q. Tân Bình, TP.HCM) và khai là Nguyễn Thành Nam. Sau đó, băng bó vết thương và tẩu thoát. Dấu vết của “giang hồ 9X” này để lại là một chiếc áo dính máu của đối tượng này.

Hiện cơ quan chức năng, Công an quận Tân Bình đang truy xét đối tượng để điều tra.

Sỹ Hưng

Bình luận
vtcnews.vn