(VTC News) - Thấy bạn rút dao khi bị nhóm côn đồ tấn công, Sáng lao vào can ngăn thì bị chính bạn mình đâm "nhầm" hai phát dẫn tới tử vong.
Hôm qua (24/5), TAND TP.Hà Nội mở phiên xử Đỗ Kim Văn (23 tuổi, ở cụm 5, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) cùng 4 đồng phạm khác về hành vi giết người.

Bị cáo Đỗ Kim Văn (hàng trên cùng) đang ngồi chờ HĐXX nghị án. (Ảnh: V.D)
Theo cáo trạng, Văn và Thức (20 tuổi, cùng thôn) có mâu thuẫn với nhau. Cuối tháng 11/2008, trong lúc xô xát Văn đã chém Thức hai nhát nhưng do dao cùn nên Thức không bị thương.
Thức đã kể sự việc cho bạn là Tú, Thắng và Hưng. Đêm 17/2/2009 (mùng 3 Tết), nhóm của Thức thấy Văn và bạn là Đinh Trọng Sáng đang đi xe máy nên hô hào: "Thằng Văn kìa, bắt nó xin lỗi, nếu không đánh cho nó một trận".
Bắt Văn quỳ xuống xin lỗi mới bỏ qua nhưng Văn không chịu nên nhóm của Thức đã xông vào đấm đá Văn. Văn rút dao nhọn mang theo trong người ra để trả đũa, thấy vậy Sáng chạy tới can ngăn.
Trong lúc vung dao, Văn đã đâm vào bụng Thức một nhát và đâm "nhầm" vào Sáng hai nhát sau bỏ chạy. Hưng đuổi theo thì bị Văn đâm một nhát vào bụng gây thương tích 45%. Thức bị thương tích 4%. Còn Sáng tử vong ngay chiều cùng ngày.
Văn bị truy tố về tội giết người và cố ý gây thương tích, cả nhóm của Thức bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng.
Sau khi xem xét HĐXX đã tuyên phạt Đỗ Kim Văn 19 năm tù cho cả hai tội. Các bị cáo còn lại nhận từ 1 năm cải tạo không giam giữ đến 18 tháng tù.
Ng.L
Nữ bác sỹ tự quay clip ái ân để tố giác sếp: