Trong hành trình cơ quan điều tra dẫn giải hung thủ
Nguyễn Đức Nghĩa đi Hải Phòng và Quảng Ninh, xác định các vị trí tên
Nghĩa đã phi tang các vật chứng của vụ án, chúng tôi đã tiếp cận với tên
sát nhân. Quả thực, trông hắn đẹp trai, bảnh bao và đeo kính cận trông
rất trí thức khiến nhiều người không khỏi thắc mắc: Tại sao một kẻ như
thế mà có thể ra tay giết người dã man? Duy chỉ có đôi mắt của hắn, khá
lạnh lùng. Hắn ngồi trong xe đặc chủng, khuôn mặt cứ cúi xuống. Tôi hỏi
hắn:
- Bây giờ đã thấy sợ và ân hận chưa?
- Em sợ rồi ạ, Suốt mấy đêm em không ngủ được.
- Bị ám ảnh à?
- Vì sao anh lại nghĩ ra cách phi tang xác người yêu
cũ dã man đến thế?
- Vì sao anh giết Linh?
- Em tức Linh vì đã quay lại yêu em mà vẫn điện thoại
và quan hệ với người khác.