Cuộc chạy trốn 10 năm của một cô gái xuân sắc

Pháp luậtChủ Nhật, 23/05/2010 06:03:00 +07:00

Vốn là cô gái có nhan sắc, tính tình nhu mì, cuộc đời Hương rẽ ngoặt vào năm 16 tuổi, khi gặp phải một nhóm bạn xấu...

Vốn là cô gái có nhan sắc, tính tình nhu mì, cuộc đời Hương rẽ ngoặt vào năm 16 tuổi, khi gặp phải một nhóm bạn xấu...

Hương bị Công an quận Ba Đình truy nã năm 2000 về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Vốn là cô gái có nhan sắc, tính tình nhu mì, cuộc đời Hương rẽ ngoặt vào năm 16 tuổi, khi gặp phải một nhóm bạn xấu. Kẻ đó là gã thanh niên điển trai, galăng biết chiều lòng phụ nữ. Sau thời gian ngắn, cậu ta rủ Hương lên Lạng Sơn du lịch, mua sắm. Không mảy may nghi ngờ, cô gái nhẹ dạ vô tư bước theo mà không biết rằng đó là một gã bất lương với những âm mưu giăng sẵn.

Cô gái trẻ bị bán qua biên giới, sau đó bị đưa tiếp vào nội địa nước bạn rồi bán vào một động mại dâm. Những ngày tháng ở đó như cơn ác mộng dù cô có vẫy vùng vẫn chỉ là tuyệt vọng. Phải đối mặt với việc tiếp hàng chục khách làng chơi mỗi ngày, tơi tả thân mình rồi lăn ra ốm nhưng không được kêu than với ai…. Những lúc không chịu đựng được tình cảnh, cô gài này nghĩ đến chuyện quyên sinh nhưng không thành.

Rồi một ngày, may mắn chợt mỉm cười với Hương khi có một người đàn ông tốt bụng chuộc cô ra. Thông cảm với hoàn cảnh của Hương, người đàn ông này còn xin phép gia đình cưới Hương làm vợ. Dù bị gia đình người nhà trai cự tuyệt, nhưng đôi bạn vẫn quyết đi đến hôn nhân. Cuối cùng, gia đình chồng cũng chấp nhận cô con dâu từng bị quẳng vào nhà thổ như Hương, nhưng đổi lại là những dặt vặt vô cớ của họ.

Cuộc sống căng thẳng với gia đinh chồng cứ ngày một chồng chất, lại không mang thai được, nên càng căng thẳng hơn. Rồi khi bố mẹ ở quê ngã bệnh, cần tiền, Hương hỏi mượn chiếc xe máy Wave của em chồng để mang ra hiệu cầm đồ đặt lấy tiền về quê chăm bố. Khi bị nhà chồng phát hiện, sợ hãi, cô gái này bỏ trốn và bị Công an quận Ba Đình truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Rời nhà chồng, Hương lưu lạc nhiều nơi rồi quyết định sống chui lủi tại Đồng Nai. Tự hứa với bản thân làm lại cuộc đời, Hương mở một hàng bán nước mía ở một khu lao động. Lại gặp được một người đàn ông tốt bụng và trở thành vợ chồng, có hai đứa con.

Những tưởng cuộc sống khép kín đó sẽ giấu được thân phận của mình, nhưng không ngờ, chân dung của Hương lại bị tổ công tác Công an quận Thanh Xuân phát hiện. Cô gái này chỉ biết ôm mặt khóc sau khi bị bắt.

Hương khai rằng, suốt 10 năm sống chui lủi, khổ sở, cô nhiều lần định ra đầu thú, nhưng không vượt qua được những lo lắng, sợ hãi, lại bị níu kéo bởi hai con nhỏ xinh xắn thơ dại nên lại quyết định sống chui lủi. Giờ đây, Hương chỉ biết khóc, hối hận vì hành vi nóng vội, xử sự thiếu suy nghĩ để giờ phai đối mặt với cả những ngày sắp tới.

Theo Đất Việt
Bình luận
vtcnews.vn