Tình tiết mới vụ trộm ly kỳ ở trại cá sấu Phước Hiệp

Pháp luậtThứ Ba, 18/05/2010 01:31:00 +07:00

(VTC News) – Chỉ ít ngày sau vụ trộm ly kỳ ở trại cá sấu Phước Hiệp, đã rộ lên tin đồn có 300 con cá sấu "nghi vấn" đang được… rao bán tại Đồng Nai.

(VTC News) – Chỉ ít ngày sau vụ trộm ly kỳ ở trại cá sấu Phước Hiệp, đã rộ lên tin đồn có 300 con cá sấu đang được rao bán tại Đồng Nai với trọng lượng và kích thước gần như trùng khớp với 300 con cá sấu bị mất.


Như VTC News đã đưa tin, lúc 23 giờ ngày 14/5, trại cá sấu Phước Hiệp của ông Tăng Tô bị mất trộm 300 con cá sấu. Mặc dù hàng rào bảo vệ xung quanh trại cá được bao bọc bởi lưới thép B40, bên trong có chó béc-giê canh giữ và một căn chòi cao tới 3m để quan sát từ xa nhưng bọn trộm đã dùng chiếc thang dài 2,5m bắc qua con kênh vào chuồng số 4 và chuồng số 6 bắt đi 300 con cá sấu chỉ trong 1 đêm.

Ông Tăng Tô đang chỉ lại vị trí bọm trộm cắt rào đột nhập vào trang trại Phước Hiệp 

Đến tận sáng hôm sau khi dậy cho cá ăn, ông Tô mới phát hiện đàn cá của mình “không cánh mà bay” nên lập tức báo cho Công an huyện Củ Chi.

Nhận được đơn trình bảo, Công an huyện Củ Chi đã vào cuộc truy tìm nhóm trộm cắp tinh vi này. Đang điều tra, cơ quan chức năng phát hiện manh mối quan trọng khi một số người dân buôn bán cá sấu cho biết hiện ở Đồng Nai, họ đã phát hiện hàng trăm con cá sấu có trọng lượng (4kg – 7kg) và kích thước giống như trên báo đã đăng về loại cá sấu mà ông Tô bị mất.

Chỉ ít phút sau đó, Công an huyện Củ Chi lập tức chỉ đạo một tổ công tác thuộc công an xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi cùng ông Tô đến địa điểm trên để xác minh.


Chiều ngày 17/5, cơ quan chức năng và ông Tô đã đến cơ sở nuôi cá sấu của một người tên L. ở tại Cù lao Phố, xã Hòa Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Theo quan sát, ông Tô khẳng định: “Loại cá sấu này giống với số cá sấu của tôi bị mất tới 60 – 70%”. Tuy nhiên đến tối 17/5, vẫn chưa có kết luận chính xác nào từ cơ quan chức năng.

Cá sấu được nuôi trong trang trại 

Giải thích về nguồn gốc số cá sấu trên, ông L cho biết  đã mua tại Bình Phước rồi vận chuyển về nhà hơn một tuần nay. Khi được hỏi về giấy tờ liên quan đến xuất nhập cá sấu, ông L hẹn trong ngày 18/5 sẽ cung cấp đầy đủ.

Trong khi đó, ông Tô cho biết thêm tình tiết khá quan trọng: Trước khi xảy ra vị trộm 4 ngày, có một người đàn ông khoảng 50 tuổi đến trang trại của ông hỏi mua 500 con cá sấu loại nhỏ (chiều dài là 0,6 – 1m và trọng lượng khoảng 1kg). Vì không có nhu cầu bán số cá sấu này nên ông Tô đã từ chối.

Theo lời ông Tô, vì đây là vị khách đầu tiên trong năm đến hỏi mua cá sấu nên ông đã dẫn người đàn ông này đi tham quan trang trại của mình. Người đàn ông tỏ ra đặc biệt chú ý đến ao nuôi số 4 và số 6, đây cũng chính là hai ao mất phần lớn số cá sấu trong vụ trộm. Tuy nhiên, do không có nhu cầu bán cá sấu nên ông Tô không lưu thông tin gì của vị khách này.

Hiện cơ quan công an đã khoanh vùng nhiều đối tượng nghi vấn, trong số đó đa số là dân trong nghề nuôi cá sấu.Trưa ngày 18/5, cơ quan công an vẫn đang cùng ông Tô quay lại nhà ông L để làm rõ vụ việc trên.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn