Chuyện những "bóng hồng" xinh đẹp trong trại giam

Pháp luậtThứ Sáu, 30/04/2010 06:40:00 +07:00

Là một trong những phạm nhân nữ trẻ nhất trong Phân trại số 4, trải qua quãng thời gian thử thách của cuộc sống, Bình vẫn giữ được nét đẹp của người con gái...

Hơn 500 phạm nhân được xếp loại cải tạo khá, tốt trong quá trình thi hành án được Trại giam số 5 (Bộ Công an) đề xuất giảm án đợt 30/4 và 1/5/2010 này, ai cũng vui mừng, phấn khởi. Họ đều có chung một tâm nguyện là lao động thật hăng say, đón đợi ngày trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Buôn Seduxen “ngỡ”... dược liệu!

Gặp chúng tôi trong ít phút vào cuối buổi chiều, phạm nhân Phạm Thị Hòa (SN 1968, quê ở Tiên Nội, Duy Tiên, Hà Nam) bị kết án chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” từ đầu năm 2000. Là một trong những “cây” văn nghệ trong Ban thi đua của Phân trại 4 được đề xuất giảm án lần này, Hòa vui mừng khôn xiết nhưng vẫn xen lẫn nỗi buồn, tiếc nuối về quãng thời gian tội lỗi của mình.

Hòa chia sẻ: Sinh ra và lớn lên trong gia đình gia giáo, bố mẹ đều là cán bộ huyện, mặc dù nhà đông anh em, nhưng Hòa vẫn được ăn học tử tế. Tốt nghiệp trung cấp quản lý kinh tế, Hòa về làm kế toán cho một đơn vị chuyên về dược phẩm (có trụ sở tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) rồi học đại học.

Một ngày mới của phạm nhân trong Trại giam số 5 

Có nền tảng tốt, công ăn việc làm ổn định, Hòa sa dần vào những đêm lang thang quán bar, sàn nhảy cùng chúng bạn, rồi mắc nghiện lúc nào không hay. Hết tiền, Hòa chuyển sang những nơi “kín” hơn để thỏa mãn cơn “khát”. Cũng như mọi lần, tối 23/12/1999, Hòa đến bãi rác Thanh Nhàn để chích. Tại đây, Hòa gặp một thanh niên sành điệu, cho mình “chơi hàng” mà không cần trả tiền. Sau “màn” làm quen ấn tượng, người thanh niên gần 40 tuổi này đã xin địa chỉ nhà của “người đẹp” để tiện liên lạc, qua lại.

Sáng 3/1/2000, người thanh niên đã đến nơi trọ của Hòa (tại phường Tương Mai, Hà Nội), đưa cho cô một gói bên trong có chất Seduxen và nhờ cô bán giúp. Người này cũng kèm theo lời nhắn, đây là “dược liệu”, nếu bán hết số “hàng” này thì sẽ nhận được khoản hoa hồng hậu hĩnh. Tin lời người đàn ông lạ kia, cô đã bắt xe ôm đi tìm “mối” bán. Khoảng 23g45 cùng ngày, khi cô đang định mang “hàng” ra chợ Trương Định bán cho một phụ nữ thì bị lực lượng CA quận Ba Đình (Hà Nội) bắt quả tang, thu giữ tại chỗ 960 ống thuốc Seduxen loại 10mg/2ml/ống.

Vào trại, Hòa được học nghề làm may, làm chiếu, do có thành tích cải tạo tốt, cô được làm công tác thi đua trong phân trại, rồi giúp việc cho cán bộ. Mặc dù công việc không nặng nhọc nhưng trong cô vẫn chất chứa nỗi buồn sâu lắng, xót xa cho người mẹ già ngoài 80 phải chịu nhiều tủi nhục vì mình.

Mong sớm trở về bên mẹ


Lê Thị Bình: “Con sẽ phấn đấu cải tạo tốt để sớm trở về bên mẹ” 
Lê Thị Bình (SN 1985, quê ở Đồng Yên, Bắc Quang, Hà Giang) mới vào trại này được chưa đầy hai tháng vì tội “Giết người”, bị TAND TP Hà Nội tuyên 18 năm tù giam.

Là một trong những phạm nhân nữ trẻ nhất trong Phân trại số 4, trải qua quãng thời gian thử thách, cay đắng của cuộc sống, cô vẫn giữ được nét đẹp của người con gái, sống mũi cao, thẳng; miệng xinh; mắt buồn nhưng vẫn hiện lên nét thanh tao. Tiếp xúc với cô tại trại giam sau giờ lao động, mắt cô buồn sâu lắng. Sau phút trầm ngâm, tĩnh lặng, Bình tâm sự: Những ngày đầu vào trại, cô hoang mang, tuyệt vọng, hầu như không đêm nào cô ngủ nổi.

Những lúc như thế, cô viết thư cho mẹ, cho những người thân, rồi xếp vào một góc của riêng mình. Biết được hoàn cảnh của cô, các chị trong phòng đã động viên, chia sẻ cùng cô những khó khăn trong sinh hoạt. Hơn một tuần sau, cô đã quen với nếp sống mới. Ngoài giờ lao động, cô thường đọc báo, xem ti vi.

Nhớ lại quãng thời gian đầu gặp người đàn ông kia, cô kể: “Sau khi thi trượt đại học, em xuống Hà Nội học nghề cắt tóc, cũng mong sẽ mở cho mình một cửa hàng nho nhỏ ở quê. Em gặp anh ấy trong một lần anh vào quán ở đường Đê La Thành cắt tóc, gội đầu. Anh đã xin số điện thoại của em và rủ đi uống nước. Rồi những lần gặp nhau cũng mau dần và anh vẫn nói mình chưa có vợ. Khi đã trao anh ấy cái quý giá nhất của người con gái thì em mới đau đớn biết anh đã có vợ. Nửa tháng sau khi biết điều này, em đã làm điều dại dột…”

“Là con út trong gia đình có sáu anh chị em, bố mất khi em mới được năm tuổi, một tay mẹ gánh vác, nuôi nấng chúng em trưởng thành. Chưa kịp báo đáp, em thấy mình có lỗi với mẹ nhiều… Mong mẹ hãy giữ gìn sức khỏe, con sẽ phấn đấu cải tạo tốt để sớm trở về bên mẹ…” - Bình nói trong nước mắt.

Theo Pháp Luật & Xã Hội

Bình luận
vtcnews.vn