Chân dung những "hồng hài nhi" moi tiền tỷ phú

Pháp luậtChủ Nhật, 25/04/2010 06:21:00 +07:00

Vì sao các chàng trai tuổi 17 lại ngày ngày lên mạng khoe thân, trong khi đó lẽ ra họ phải hướng tới những giá trị khác của cuộc sống?

Hàng ngày, khi bạn lên mạng, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều những cậu bé 16, 17 tuổi nói chuyện về hàng hiệu và mơ có một ngày có đại gia. Có những người chấp nhận yêu và ngủ cùng lúc với nhiều người để có được những món đồ mong muốn. Yêu có lẽ là khái niệm xa xỉ với họ.

Ngày càng nhiều hơn, trong đó có cả những hotboy vẫn hàng ngày cố gắng lên Facebook tỏ ra mình là người nổi tiếng. Vì sao các chàng trai tuổi 17 lại ngày ngày lên mạng khoe thân, trong khi đó lẽ ra họ phải hướng tới những giá trị khác của cuộc sống? Câu trả lời không quá khó.

Vì định hướng giá trị bị lầm lẫn và vì mong muốn tìm kiếm được vị đại gia chi trả cho những cuộc chơi của mình. Dân chơi gọi đó là "hồng hài nhi", những kẻ chuyên đi móc túi tiền tỉ phú. Nhưng, cái giá mà họ phải trả, có thể cả chục năm nữa, khi bước vào tuổi thành niên và thấm thía mọi nỗi nhục của cuộc đời, họ mới nhận ra…

Cách dễ nhất để các đại gia, cả đàn ông (đồng tính) và đàn bà (nạ dòng) chú ý, là hãy tìm cách làm người mấp mé trên bờ… vực nổi tiếng. Sở dĩ gọi là "bờ vực", vì sự nổi tiếng của họ thường là ảo và để đi tìm những thứ hào quang chấp chới, với tất cả sự gắng gỏi của một tài năng nghệ thuật hạng bét, họ sẽ không bao giờ được công nhận trong nghệ thuật mà chỉ coi đó là bệ phóng để họ… săn đại gia mà thôi. Và hành trình săn đại gia vốn lành ít dữ nhiều.

Trong giới người đẹp, ai cũng biết rất nhiều trường hợp, mà việc tìm kiếm danh hiệu ở một vài cuộc thi nào đó, không nhằm để tạo danh tiếng cho việc tỏa sáng trong nghệ thuật. Mà họ đang tìm kiếm để tiến thân vào con đường khác.

Một anh chàng từ miền Trung vào TP HCM lập nghiệp, tham gia nghề người mẫu, được một giải thưởng, ngay lập tức được một đại gia tơ lụa để mắt. Đại gia này có một thú vui là sưu tập những chàng trai trẻ, như một bộ sưu tập… trai đẹp. Việc anh chàng người mẫu công khai đi lại với đại gia và liên tục được cập nhật những mẫu hàng hiệu mới trên người, đã khiến nhiều "hồng hài nhi" khác phát ghen. Và vì thế, danh sách những anh chàng trẻ tuổi măng sữa nhưng ham tiêu tiền qua tay đại gia đồng tính này ngày một dài ra.

Nam người mẫu kia, sau một vài lần xuất hiện trên phim, bỗng dưng biến mất. Hoàn toàn không có thông tin nào về anh chàng này nữa. Đến một ngày, các người mẫu rỉ tai nhau về những bức hình cưới của anh chàng, được tổ chức bí mật trong một khách sạn 5 sao. Thì ra, có một nữ đại gia trong ngành nước giải khát cần có một người chồng kém tuổi, đẹp trai làm… tài xế. Với chức danh trợ lý giám đốc, anh chàng đã thực sự rời bỏ nghề người mẫu, cái nghề mà thực ra anh ta cũng không yêu quý gì.

Thực ra có hàng trăm người như anh chàng, có chút sắc vóc mà lại không thể ca hát, diễn xuất thì kém cỏi, nên chọn người mẫu thời trang là thứ dễ làm nhất và cũng khó phân chia định vị tài năng nhất. Chỉ cần chân không vòng kiềng và biết bước đi cho đúng đường dây là đã thành người mẫu. Chính vì thế, khi có cơ hội khác hoặc có đại gia để mắt tới, thì họ dường như không hề nuối tiếc chút nào công việc của một người mẫu.

Người mẫu nam với thu nhập vài trăm ngàn cho một show diễn, số tiền không đủ cho họ ngồi uống cà phê sáng trong những tiệm cà phê sang trọng của TP HCM. Vậy thì rất khó để bắt họ phải yêu nghề. Mà yêu nghề thì sẽ được gì? Chẳng được gì cả. Không ai coi trọng họ. Thậm chí những người có đại gia bao bọc sẽ còn lên mặt với họ vì những món đồ đắt tiền, chiếc xe đẹp, quần áo đẹp và có khi cả một căn chung cư đẹp. Định vị giá trị của… trai đẹp không phải là một việc làm tốt hay có cô bạn gái xinh, mà là phải có nhiều tiền mà không quá vất vả. Cái nghề son phấn dễ làm người ta lầm tưởng và dễ dàng rơi vào cạm bẫy. Đôi khi họ tự tìm cạm bẫy và chui vào.

Câu chuyện về cạm bẫy, nghe như có vẻ rất buồn cười, nhưng lại là một thực tế. Hãy cứ đến những phòng tập gym, các bể bơi hay những nơi tập luyện sức khỏe vào mùa thu, sẽ thấy một thực tế là các chàng trai trẻ đông hơn rất nhiều các cô gái. Thường những cô gái chăm chỉ tập luyện sẽ đến những phòng tập nhỏ và họ mua vé theo năm. Còn các chàng trai tập luyện theo thời vụ tìm đến những điểm rất đông người, trông có vẻ sang trọng một chút, giá cả trên trời một chút, và họ ăn mặc như chuẩn bị đi diễn thời trang. Dân chơi gọi đó là… mùa săn Việt kiều. Họ chuẩn bị cho mình có một vóc dáng đẹp, chăm chút cơ thể từng mi li mét và buổi tối đi các bar có nhiều Việt kiều và lượn lờ.

Một anh bạn của người viết bài này (là một doanh nhân ngành mỹ phẩm) được người bạn thân nhắn tin sẽ về Việt Nam ăn Tết. Và anh mang xe hơi ra sân bay đón bạn. Điều làm anh bất ngờ nhất là có tới… 3 hotboy cùng giăng biển đón bạn mình. Cả ba người đó đều có chút tên tuổi trong giới người mẫu, trên cộng đồng mạng. Trong số đó, có một hotboy rất quen mặt, được một số trang mạng tung lên như một hiện tượng với rất nhiều hình ảnh sexy như một sự… mời gọi. Vì để tránh khó xử cho anh bạn Việt kiều, anh đành chào và ra về trước. Nhưng rồi, Việt kiều cũng không thoát được cuộc giằng xé của ba hotboy. Lỗi là vì anh chàng quen hứa, ai cũng hứa và cũng thông báo giờ bay. Làm cho các hotboy dày công sửa mình, sơn tút nhan sắc và chờ đón… đại gia.

Anh bạn kể lại: "Suốt một tuần sau đó, tôi không có cách nào mời bạn đi ăn một bữa tối cho phải phép. Hàng ngày tôi bận rộn ở công ty, đến chiều tối nhớ đến ông bạn vàng, gọi điện thì có bữa ông ở Vũng Tàu, có bữa ông đang ở Phú Mỹ Hưng với hotboy S, lúc khác đang ở Cham Charm với người mẫu C. Lịch gặp các hotboy của anh bạn chật kín, đến mức khi anh chuẩn bị về nước, tôi hỏi thẳng: "Vụ này cậu tốn bao nhiêu tiền cho trai?". Anh bạn tôi thành thực: Mất một con xe đẹp!

Thực ra bạn tôi không quá giàu, anh có một tiệm nail và cũng nhận phân phối một số phụ kiện trong nghề. Tôi thấy tiếc tiền cho bạn. Nhưng bạn thì có vẻ rất hớn hở, suốt ngày khoe hotboy nào thân hình đẹp, ai có khả năng giường chiếu tốt và đại loại là toàn những câu chuyện mà tôi tạm gọi là hơi… biến thái. Tôi hỏi: "Một năm anh làm được bao nhiêu chiếc xe?". Anh bạn khựng lại, rồi im lặng. Tiền bao giờ cũng khó kiếm. Như tôi đầu tắt mặt tối, mà việc đổi một chiếc xe hơi mới tôi cũng đắn đo. Trong khi anh ấy vung tiền cho những chuyện không đâu, chưa kể lăng nhăng quá có ngày dính bệnh. Nhưng tôi không khuyên bạn được. Vì bạn tôi là một gã mê trai"…

Chuyên gia trang điểm N. được biết đến là phù thủy trang điểm, nhưng anh cũng là một chuyên gia… "khui hàng", tức là chuyên săn các em "bóng mén" để cặp bồ. Qua tay anh có không ít người nổi tiếng, sau này thành ngôi sao hết, như nhiếp ảnh gia S, nam diễn viên H… Và trước đây, anh cùng một cậu trai tỉnh lẻ, hơn mình gần chục tuổi yêu nhau và mở chung tiệm áo cưới ở TPHCM. Nhưng sau đó, anh cầm một mớ tiền qua Trung Quốc, ở đó gần một tháng, vì trót mê một cậu sinh viên nhiếp ảnh. Kết quả, cậu trai tỉnh lẻ không chịu được, liền ở nhà sang lại cửa hàng, cầm sạch tiền đi mất. Sau cuộc phiêu lưu tình ái, N. trở về nhà và buộc phải làm lại từ hai bàn tay trắng. Cái giá của cuộc phiêu lưu với những gã đồng tính mà ham của lạ như N. là luôn tốn tiền và… nước mắt vì luôn bị phụ tình.

Nếu đi vào các quán bar, vũ trường ở TPHCM, sẽ thấy một sự thật, có rất nhiều anh chàng trẻ măng, nói "nước đá lạnh" bằng tiếng Anh cũng không biết, tính tiền có khi phải viết con số ra giấy, nhưng luôn cặp kè với người nước ngoài. Hay cũng có những anh chàng đi bar một mình và luôn tìm cách tiếp cận những người có vẻ là giàu có thông qua vẻ bề ngoài. Họ tìm gì ở đó, nếu không phải là tìm một cái ví tiền? Và những cuộc tình, có khi còn chưa biết tên nhau, đã lôi nhau vào khách sạn, thì có lẽ, không gì hơn ngoài việc cho nhau một… cục tiền, cho nhau một nụ cười và cho nhau một lời tạm biệt. Sẽ là hơi nặng lời nếu gọi những kẻ như vậy là… "gái điếm". Nhưng bản chất của công việc ấy thì sẽ rất khó gọi cho khác đi.

Hàng ngày, khi bạn lên mạng, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều những cậu bé 16, 17 tuổi nói chuyện về hàng hiệu và mơ có một ngày có đại gia. Và nếu một ngày, thấy họ liên tục khoe được tặng cái này, được mua cái kia, nghĩa là họ đã có được một đại gia rồi. Có những người chấp nhận yêu và ngủ cùng lúc với nhiều người để có được những món đồ mong muốn. Yêu có lẽ là khái niệm xa xỉ với họ. Khi họ nhận lời yêu một ai đó, là họ phải được cung phụng, shopping liên tục, đi du lịch nước ngoài và… muốn gì được nấy. Những người đồng tính gọi họ là "những cô gái vật chất", luôn chỉ biết đến tiền và luôn cần có người bao bọc về tiền.

Mười năm nữa, họ sẽ còn lại gì, sau khi đã qua tay quá nhiều đại gia như vậy? Và họ có thực sự có đủ sức để tiếp tục lao theo những cuộc vui như vậy, trong một môi trường quá nhiều cạm bẫy. Họ có thể mất tất cả, nếu dính vào những căn bệnh nan y. Và họ mất đi cả chính bản thân họ, khi bị những món đồ rất cụ thể dụ dỗ trước mặt và họ coi đó là giá trị của đời mình. Không ai có thể giúp họ ngoài chính họ. Nhưng cái quan trọng, trong lúc này, là hình như họ có vẻ không cần ai giúp. Vậy có nên hiểu, họ muốn được trả giá về sau?

Theo ANTG Cuối tháng

Bình luận
vtcnews.vn