Những nữ “ma đầu” xinh đẹp đặc biệt nguy hiểm

Pháp luậtThứ Bảy, 24/04/2010 01:06:00 +07:00

Họ từng được các đại gia săn đón chiều chuộng, từng là “ngôi sao” trong những buổi tiệc tùng ngập ngụa rượu bia và thuốc lắc...

Chênh nhau đến 15 tuổi nhưng cả hai cùng có điểm chung là đẹp và đặc biệt nguy hiểm. Họ từng được các đại gia săn đón chiều chuộng, từng là “ngôi sao” trong những buổi tiệc tùng ngập ngụa rượu bia và thuốc lắc. Nhan sắc tàn phai cũng chính là lúc họ “nghiện” cuộc sống xa hoa và điều tất yếu đã xảy ra: họ trở thành tội phạm.


“Bà chủ” xưởng bánh kẹo

Sinh năm 1975 tại xã Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội, Khuất Thị Lan Viên là người rất năng động và sắc sảo. Thời hoàng kim, hết đại gia này đến công tử khác săn đuổi, cung phụng nên cô ta thỏa sức vòi vĩnh.

Năm 17 tuổi Lan Viên lấy chồng, người thân ai cũng mừng và hy vọng cô ta sẽ chia tay với những thói hư tật xấu. Nhưng, chỉ một năm sau đó người chồng hết kiên nhẫn với thói trăng hoa của Lan Viên nên hai người đưa nhau ra toà. 19 tuổi mang bầu, bản thân Lan Viên cũng không biết rõ ai là cha đứa trẻ trong bụng mình. Con nhỏ lại không còn ai săn đón, cung phụng, Lan Viên lâm vào cảnh túng quẫn, và rồi cô ta bắt đầu bước chân vào con đường lừa đảo, buôn người khiến cuộc đời bao cô gái phải khốn đốn.

Khuất Thị Lan Viên, Nguyễn Thị Hồng Liễu 

Với vẻ ngoài tươm tất, cách ăn mặc như một nữ doanh nhân thành đạt, Viên tự xưng là Liên, đến nhiều huyện xa xôi của nhiều tỉnh, thành để tuyển phụ nữ về làm thuê cho xưởng bánh kẹo của mình ở Thái Nguyên với mức lương khá cao. Nạn nhân đầu tiên sập bẫy là Phạm Thị L. và Trần Thị H. (SN 1986, cùng trú huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ). Bố mẹ H. và L. khi gặp Viên đều nghĩ con gái họ sẽ có tương lai tươi sáng hơn ở quê nhà. Chúng được thoát ly, công việc ổn định, có lương giúp đỡ gia đình nên bố mẹ hai cô đã làm mâm cơm mời bằng được bà trùm lừa đảo Khuất Thị Lan Viên đến dự để sáng mai tiễn con gái lên đường.

Sáng sớm hôm sau, Lan Viên đưa hai cô gái trẻ ra ga Ấm Thượng - Hạ Hoà đón tàu về Hà Nội. Vì cả hai chưa bao giờ ra khỏi lũy tre làng nên các cô không thể biết Viên đang đưa mình đi đâu. Sau khi xuống tàu, hai cô gái được Viên đưa đến một nhà nghỉ bên Gia Lâm, sau đó đón xe lên Lạng Sơn. Viên lừa hai cô gái rằng tranh thủ lúc các cô chưa phải làm thì lên Lạng Sơn mua sắm, du lịch một bữa, chứ khi đi làm rồi lại chả có cơ hội mà chơi. Thấy “bà chủ” xưởng bánh kẹo nói thế, hai cô xúc động và háo hức muốn được lên biên giới tham quan. Chỉ vài tiếng sau, các cô đã bị Viên bán đứt cho một đôi vợ chồng ở Pò Chài - Trung Quốc với giá 1 triệu đồng/người.

Không chỉ gây án ở Phú Thọ, Lan Viên đã lừa bán rất nhiều cô gái nhẹ dạ ở tỉnh Hoà Bình cũng với chiêu tuyển người về làm thuê cho xưởng kẹo. Bốn cô sơn nữ ở tỉnh Hoà Bình là Nguyễn Thị H., Nguyễn Thị C., Nguyễn Thị T. và Trần Thị X. cũng nằm trong số những nạn nhân đó. Tuy nhiên, các cô may mắn hơn hai cô gái ở Phú Thọ vì được Công an tỉnh Lạng Sơn giải cứu khi vừa đến cửa khẩu Tân Thanh.

Từ lời khai của các nạn nhân, công an nhiều tỉnh đã tiến hành một cuộc điều tra rất quy mô nhưng “mẹ mìn” Liên thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma. Các nạn nhân cũng chỉ biết “bà chủ” tên Liên, nói tiếng Trung Quốc rất giỏi, ngoài ra không biết gì thêm. Chỉ trong vòng ba năm, Lan Viên liên tục thay tên đổi họ và lừa rất nhiều cô gái để bán sang bên kia biên giới. Trước khi bị bắt, ả bị công an: Phú Thọ, Lạng Sơn, Hoà Bình, Hà Nội ra lệnh truy nã đặc biệt về hành vi mua bán phụ nữ.

Mất rất nhiều thời gian, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra tỉnh Hoà Bình mới thu được một bản photo CMND đã bị cháy xém phần chữ số đầu mà Liên để lại ở một nhà nghỉ. Phục hồi lại mảnh CMND, cơ quan điều tra khẳng định Liên chính là Khuất Thị Lan Viên. Đến đầu năm 2009, trong một lần trở lại quê nhà để “săn hàng”, Lan Viên đã bị Công an tỉnh Lạng Sơn tóm gọn.

Nữ thủ lĩnh ma mãnh

Ẩn sau nét mặt thanh tú, làn da trắng trẻo là sự lạnh lùng, lì lợm đến kinh ngạc. Đó là cảm nhận của chúng tôi sau buổi trò chuyện với Nguyễn Thị Hồng Liễu, (SN 1990, trú thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, Phú Thọ) tại trại giam Công an tỉnh Phú Thọ.

Bố mẹ là những con bạc, hoạt động tín dụng đen có “số má” nên từ nhỏ Liễu đã quen thiếu sự quan tâm của gia đình. Sau mỗi canh bạc, mấy chị em Liễu được mẹ vứt cho cục tiền, thoải mái mua sắm, chi tiêu. Mọi thứ đều được đem ra cân đong đo đếm bằng tiền, sự uốn nắn, khuyên bảo không tồn tại trong gia đình đó. Từ nhỏ Liễu ngỗ ngược như con trai, ở đâu cũng thể hiện vai trò của một “thủ lĩnh” cầm đầu. Cả về sau này, khi kết giao với những đối tượng thuộc dạng có máu mặt ngoài xã hội, Liễu cũng đều được bọn chúng chào thua bởi sự lì lợm, ngang tàng. Học hết lớp 10 huyện Phù Ninh, muốn ra thành phố đổi không khí, Liễu nộp đơn xin vào một trường THPT dân lập ở TP. Việt Trì. Bố mẹ Liễu chỉ biết quẳng tiền cho con, còn Liễu học ở đâu, học như thế nào thì chẳng ai quan tâm. Từ đó, Liễu trượt dài trên con đường phạm tội.

Đêm đêm, cô gái trẻ quay cuồng trong những cuộc chơi thác loạn với thuốc lắc, rượu mạnh và những đại gia nhiều tiền. Các sàn nhảy sang trọng ở Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, những tụ điểm ăn chơi có tiếng ở các tỉnh, thành đều có sự tham gia của Liễu. Chính điều đó giúp cô ta nhanh chóng nắm bắt được thị hiếu của các đại gia và trở thành đối tượng môi giới bán... trinh, địa bàn hoạt động ở Hà Nội. Với cái mác nữ sinh (dù bị đuổi học,) Liễu rất dễ lấy lòng tin của các đại gia và dễ tiếp cận với các cô gái trẻ. Hễ đại gia nào cần “hàng”, Liễu sẽ đưa đến ngay các nữ sinh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn và đang rất cần tiền. Khi đường dây môi giới bán trinh này bị Công an quận Ba Đình, Hà Nội phát hiện, nhiều đại gia lắm tiền nhiều của mới ngã ngửa khi bị một con “nhóc choai choai” qua mặt. Bao lâu nay Liễu đã kiếm bộn tiền của các đại gia bởi trò môi giới bán... trinh giả.

Tiền kiếm được từ môi giới bán dâm không đủ phục vụ những cuộc chơi, Liễu móc nối vào đường dây mua bán ma túy tổng hợp. Từ tháng 1/2008 đến tháng 4/2008, Liễu mua 310 viên ma túy tổng hợp. Với túi thuốc lắc, Liễu chạy như con thoi từ Hà Nội đi các tỉnh lân cận. Hầu hết các sàn nhảy đều trở thành chỗ qua đêm của cô ta. Tiếp xúc, mua bán ma túy tổng hợp nhiều, cô ta nghiện cắn thuốc lúc nào không hay.

Nhiều năm bầm dập chốn giang hồ, Liễu đã trở thành con cáo già trong việc đối phó với công an. Cuối năm 2009, Liễu bị tuyên phạt 36 tháng tù giam về hành vi môi giới mại dâm nhưng được tại ngoại vì đang ở tuổi vị thành niên. Đây cũng là thời điểm Liễu bị điều tra về hành vi mua bán ma túy nên ả chỉ xuất hiện tại các phiên toà. Khi cơ quan điều tra phát hiện điều này thì Liễu rút đơn kháng án rồi trốn không thi hành án. Ít ngày sau, không hiểu bằng cách nào Liễu kiếm được kết quả xét nghiệm máu dương tính với HIV để trốn thi hành án. Âm mưu bị phát hiện, Liễu trốn xuống Quảng Ninh cặp với một gã giang hồ sống lang thang ở các nhà trọ. Để có tiền chơi bời, Liễu mở quán cà phê và bắt H. - nhân viên của quán - bán dâm. Khi H. tàn tạ, Liễu bán H. cho Toàn và Tuyết Anh với giá 3 triệu đồng.

Liễu đã phải nhận mức án 12 năm tù. Với mỗi con người, tuổi đôi mươi là thời khắc đẹp nhất, nhưng thật tiếc tương lai của Liễu chỉ là những ngày dài dằng dặc sau song sắt.





Theo Công an TP.HCM

Bình luận
vtcnews.vn