Hò hẹn nhân tình, osin sát hại cả nhà gia chủ sa lưới

Pháp luậtThứ Sáu, 16/04/2010 11:06:00 +07:00

Đào Văn Hải, tên sát nhân máu lạnh đã dùng dao cắt cổ cả nhà anh Hào đã sa lưới khi y mò ra đến bến xe Nam Hà Nội, hò hẹn nhân tình.


Đào Văn Hải, tên sát nhân máu lạnh đã dùng dao cắt cổ cả nhà anh Hào tại khu phố 4 (phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh) đã sa lưới khi y mò ra đến bến xe Nam Hà Nội, hò hẹn nhân tình.

Nhà anh Hào, hiện trường tên Bình gây án mạng tàn nhẫn 
Tin từ Đội Truy bắt đối tượng truy nã (Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP. Hà Nội) cho hay, đối tượng Đào Văn Hải (SN 1989, trú quán tại thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) sát nhân gây ra vụ án mạng cực kỳ dã man tại quận Bình Tân, TP.HCM đã bị bắt giữ tại bến xe Nam Hà Nội lúc 12h30 ngày 15/4.

Như tin đã đưa, Đào Văn Hải đã dùng dao cứa cổ, sát hại ba người trong gia đình anh Phạm Ngọc Hào, chủ cửa hàng kinh doanh thạch cao ở khu phố 4, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, vào rạng sáng 5/4.

Hải từ Bắc vào TP.HCM để làm thuê. Khoảng đầu tháng 3/2010, Hải đến nhà anh Hào xin việc. Mới thử việc khoảng một tuần, Hải đã đòi tăng lương. Biết tay nghề của Hải có hạn, anh Hào đã không chấp nhận và cho Hải nghỉ việc.

Khuya ngày 4/4, nhằm khi vợ chồng anh Hào chở cháu Quý đi chơi về, Hải bèn tới xin ngủ nhờ và được chủ cũ đồng ý. 2h sáng ngày 5/4 thì tên sát nhân ra tay: Hải đột nhập vào phòng ngủ của vợ chồng anh Hào, dùng dao đâm nhiều nhát vào cả 2 vợ chồng người vợ chồng. Sau đó dã man hơn, Hải đã dùng dao cứa cổ cháu Quý mới 3 tuổi - con của vợ chồng anh Hào. Sau đó Hải bỏ trốn.

Rất may chị Ngoan - vợ anh Hào và cháu Quý đã được cấp cứu kịp thời nên thoát chết, còn anh Hào không được may mắn như vậy do các vết thương quá hiểm.

Quá trình truy bắt tên sát nhân, Công an TP.HCM đã phát hiện Hải đang lẩn trốn ra Hà Nội. Ngay lập tức, một mũi trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP.HCM tổ chức phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP.Hà Nội truy bắt đối tượng.

Công an phát hiện Hải có một người bạn gái tên là L, quê ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Hải chỉ mới tình cờ quen L trên chuyến xe khách từ TP.HCM ra Hà Nội cách đó chưa lâu. Thấy L có ngoại hình hấp dẫn, Hải lập tức tán tỉnh cô gái.

Các trinh sát viên nắm được thông tin Hải hẹn L lên Hà Nội chơi và hẹn đón tại bến xe Nam Hà Nội. 12h30 trưa 15/4, Đào Văn Hải xuất hiện trên một chiếc xe máy Wave đỏ để đón L và định đưa cô bạn gái mới quen vào nhà nghỉ ở khu vực bến xe liền đã bị các trinh sát ập vào bắt giữ.

Tại trụ sở Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội, Hải khai đã chủ ý giết cả nhà anh Hào để cướp tài sản. Sau khi gây án, Hải đã cướp đi 15 triệu đồng, 2 điện thoại di động và 1 xe máy Wave RS của gia chủ. Trên đường chạy trốn, Hải bị CSGT Công an tỉnh Đồng Nai truy đuổi vì vi phạm luật lệ giao thông và bị tạm giữ chiếc xe Wave RS, tang vật vụ giết người, cướp tài sản. Hải tiếp tục chạy trốn bằng cách lên xe khách ra Hà Nội.

Trên đường, Hải quen chị L trên xe khách và giở trò tán tỉnh, tặng chị L một chiếc điện thoại di động Hải cướp được của nạn nhân. Về đến Hà Nội, Hải trốn ở thị trấn Cầu Diễn, sau đó sang Đông Anh thuê trọ rồi hẹn chị L lên Hà Nội chơi và sa lưới.


Theo Vietnamnet

Bình luận
vtcnews.vn