Vừa ra tù quay lại lừa quản giáo để cưới vợ

Pháp luậtThứ Ba, 13/04/2010 07:08:00 +07:00

Nếu không có gì thay đổi thì tháng 10/2010 Tuấn sẽ lên xe hoa. Nhưng vừa ra tù, chỉ có hai bàn tay trắng nên Tuấn quyết định “đánh một quả” cuối cùng...

Đáng lẽ ra, nếu không có gì thay đổi thì tháng 10/2010 Tuấn sẽ lên xe hoa. Thế nhưng hai bàn tay trắng, làm sao cưới vợ? Suy đi tính lại, cuối cùng Tuấn quyết định chỉ còn cách “đánh một quả” cuối cùng và lần này mục tiêu của Tuấn không ai khác chính là một trong những cán bộ quản lý của Trại giam Đắc Trung (TP.Buôn Ma Thuột).

"Ngựa quen đường cũ", Trần Anh Tuấn đã lừa chính người quản giáo từng gần gũi, khuyên bảo Tuấn rất nhiều trong thời gian cải tạo 
Trần Anh Tuấn (SN 1985, trú khối 5, P. Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc) đã từng nhiều lần vào tù ra khám vì tội trộm cắp tài sản. Lần đầu tiên là vào năm 2003, Tuấn bị phạt 6 tháng tù vì trộm cắp ĐTDĐ. Lần thứ hai, năm 2005, Tuấn bị phạt tù 2 năm tù vì tội trộm cắp xe máy. Gần đây nhất, vào tháng 6/2009, Tuấn lãnh án 6 tháng tù vì tội trộm... 10kg thịt bò.

“Thành tích” dày đặc là thế, nhưng Tuấn không biết ăn năn hối cải. Tháng 3/2009, vừa mới được ra tù, Tuấn tiếp tục tái phạm, và lần này mục tiêu của Tuấn không ai khác chính là một trong những cán bộ quản lý của Trại giam Đắc Trung (TP.Buôn Ma Thuột), nơi Tuấn đã vừa chấp hành án.

Đáng lẽ ra, nếu không có gì thay đổi thì tháng 10/2010 Tuấn sẽ lên xe hoa. Thế nhưng hai bàn tay trắng, làm sao cưới vợ? Suy đi tính lại, cuối cùng Tuấn quyết định chỉ còn cách “đánh một quả” cuối cùng thì may ra mới kiếm được số tiền kha khá đủ để “rước nàng về dinh”. Đang loay hoay chưa biết “đánh” đằng nào, chợt Tuấn nhớ lại trong thời gian chấp hành án tại Trại giam Đắc Trung, Tuấn có quen biết với một số cán bộ trại, trong đó có anh Phạm Văn Thuân, một trong những người quản lý và gần gũi, giúp đỡ Tuấn rất nhiều.

Sáng 26/3, Tuấn mời anh Thuân đi uống cà-phê tại một quán sang trọng trên đường Lê Thánh Tông (TP Buôn Ma Thuột) và cũng coi như để cảm ơn về sự giúp đỡ, tận tình khuyên bảo của anh Thuân trong thời gian mình chấp hành án. Sau một lúc hàn huyên tâm sự, Tuấn đề nghị anh Thuân cho mượn chiếc xe Nouvo BKS 47L8-8489 để đi công việc. Tin tưởng Tuấn vì y đã từng có thời gian chấp hành án khá tốt trong trại, anh Thuân đồng ý.

Tuy nhiên, sau đó anh Thuân ngồi đợi tới gần trưa mà chẳng thấy tăm hơi Tuấn và xe đâu. Sốt ruột, anh Thuân gọi điện thoại đề nghị Tuấn đem xe về trả thì được y cho biết hiện đang mắc công việc đột xuất nên không về được, đề nghị anh Thuân cứ về nhà trước, Tuấn sẽ đem xe trả sau. Không còn cách nào khác, anh Thuân đành đón xe ôm về.

Đến tối 26/3, chờ mãi vẫn không thấy Tuấn đem xe trả, anh Thuân tiếp tục gọi điện thoại thì Tuấn khất sang ngày 27. Vậy nhưng, đến chiều 28/3, bóng dáng của Tuấn cùng chiếc xe Nouvo vẫn bặt vô âm tín. Biết ngay Tuấn lại “ngựa quen đường cũ”, anh Thuân quyết định đến CATP Buôn Ma Thuột để trình báo sự việc. Chiều 29/3, biết không thể thoát tội, Tuấn cũng ra CQĐT CATP Buôn Ma Thuột để đầu thú.

Tại CQĐT CATP Buôn Ma Thuột, Tuấn cho biết: sáng 26/3, sau khi mượn xe của anh Thuân, Tuấn đem đến cầm tại một tiệm cầm đồ được 11 triệu đồng. Sau đó đón xe thồ xuống xã Cư Bua (TP Buôn Ma Thuột) tham gia một trận sát phạt đỏ đen ở đây suốt mấy ngày với mục đích “nhân” số tiền nói trên lên gấp vài lần vì theo chàng ta tính toán thì như vậy sẽ có tiền chuộc xe và cưới vợ. Tuy nhiên, nhân đâu không thấy, chỉ biết cuối cùng Tuấn thua sạch 11 triệu đồng. Tiền hết, xe không có để trả, biết không thể thoát tội, sáng 29/3 Tuấn đến CATP Buôn Ma Thuột đầu thú.

Ngày 2-4, CQĐT CATP Buôn Ma Thuột đã ra quyết định khởi tố đối với Trần Anh Tuấn vì tội “Lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản”. Người ta bảo quá tam ba bận, những tưởng sau 3 lần phải bóc lịch, Tuấn sẽ nhận ra lỗi lầm, nào ngờ lại “quá tam là bốn”, tiếp tục phạm tội. Rồi đây, vợ không cưới được, lại thêm một lần Tuấn phải ra trước vành móng ngựa trả giá cho những việc mình làm.





Theo Công an Đà Nẵng

Bình luận
vtcnews.vn