“Sở Khanh” chuyên lừa tình nữ sinh ngây thơ nhỏ tuổi

Pháp luậtChủ Nhật, 11/04/2010 07:08:00 +07:00

Với bề ngoài khá bảnh bao, cách nói chuyện như rót mật vào tai những thiếu nữ mới lớn,Cường đến cổng trường THPT, dùng vật chất để dụ dỗ tình yêu của các cháu.

Với bề ngoài khá bảnh bao, cách nói chuyện như rót mật vào tai những thiếu nữ mới lớn, Vương Xuân Cường, 26 tuổi, trú tại xã Tân Hoà, huyện Quốc Oai (Hà Nội), đến cổng trường THPT, dùng vật chất để dụ dỗ tình yêu của các cháu học sinh, rủ các cháu đi chơi rồi giở trò đồi bại...

Vương Xuân Cường. 
Cuối tháng 10/2009, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) nhận được đơn tố cáo của gia đình cháu Bùi Thị H., 15 tuổi, trú tại huyện Lương Sơn (Hoà Bình) về một đối tượng tên là Long đã làm hại con gái họ. Theo đơn trình bày của bị hại, cháu H. đang là học sinh lớp 10. Một buổi tan học, cháu thấy đối tượng tên là Long đứng ở cổng trường săn đón và buông lời khen cháu xinh đẹp, dễ thương. Tuổi mới lớn dễ xúc động trước những lời có cánh. Hơn nữa, Long lại tặng cháu hẳn 1 cái điện thoại di động trong đó có sẵn sim. Từ đó, Long luôn tìm cách liên hệ với cháu H. bằng chiếc sim điện thoại di động này.

Bị Long tấn công ráo riết, chẳng mấy chốc, cháu H. nảy sinh tình cảm với anh ta. Long thường đón cháu ở cổng trường, đưa đi chơi, đi ăn uống. Và điểm cuối cùng, cũng chính là mục đích của anh ta là dụ cô bé chơi trò chồng vợ trong nhà nghỉ ở khu vực xã Trần Phú (Chương Mỹ). Tâm trạng của cháu H. đã không giấu được người mẹ. Bà truy hỏi con thì được biết sự thật đắng cay ấy. Quá đau xót, bà đã đưa con đến Công an huyện Chương Mỹ tố cáo.

Nhận được đơn của gia đình bị hại, Công an huyện Chương Mỹ đã tiến hành điều tra. Từ lời mô tả của bị hại về đối tượng Long, các trinh sát đã rà soát và phát hiện kẻ gây án chính là Vương Xuân Cường.

Cường đã có vợ ở quê nhưng thường lang thang đi làm nghề sửa chữa kỹ thuật cho các nơi có máy dệt len. Địa bàn anh ta hay làm chính là huyện Lương Sơn (Hoà Bình). Tuy nhiên, thời điểm cơ quan Công an điều tra, Cường đã bỏ trốn. Chính vì thế, ngày 6/11/2009, cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ đã ra quyết định truy nã đối với Vương Xuân Cường về tội hiếp dâm trẻ em.

Vì vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 14) Công an TP Hà Nội đã giao cho Đội 10 lập chuyên án truy bắt Cường. Rất nhiều ngày, các trinh sát bám địa bàn thuộc huyện Lương Sơn (Hoà Bình) và huyện Quốc Oai (Hà Nội), nơi Cường có khả năng xuất hiện.

Điều khiến các trinh sát bất ngờ chính là tìm ra được một nạn nhân nữa của Cường, đó chính là cô bé Bùi Thị T., 15 tuổi, nữ sinh lớp 10 khá xinh đẹp trú tại huyện Lương Sơn (Hòa Bình). Cường cũng sử dụng thủ đoạn làm quen tại cổng trường với cháu T. Gia đình ngăn cản, cháu vẫn tìm cách trốn. Sau khi Cường bỏ trốn, tháng 12/2009, cháu T. cũng bỏ học và biến mất theo luôn. Gia đình cháu T. đã đi tìm kiếm cháu ở nhiều nơi nhưng không có kết quả.

Điều khiến Trung tá Nguyễn Xuân Kỷ, Đội phó Đội 10 quan tâm chính là bức ảnh của tên Cường chụp chung với cháu T. Nhìn khung cảnh chụp của cặp đôi này trên ảnh, bằng kinh nghiệm bao năm công tác, anh Kỷ xác định được ngay đó chính là khu vực chùa Thầy. Thế là, anh em trong tổ công tác được cử đi rà soát tất cả các nhà nghỉ, phòng trọ ở quanh khu vực chùa Thầyvà được biết, Cường và cháu T. thời gian gần đây đã đến thuê phòng ngủ đêm. Như thế là tên Cường đang đưa cháu T. đi cùng trong cuộc trốn chạy của mình.

Mắt xích phá án đã có, Trung tá Kỷ chỉ đạo anh em truy tìm tên Cường từ chính những thông tin về cô bé T. do gia đình cung cấp. Ngày 3/4 vừa qua, các anh đã phát hiện được Cường và T. đang ngồi tại một quán giải khát trên thị xã Sơn Tây (Hà Nội).

Theo lời khai của Cường tại cơ quan điều tra, sau khi bỏ trốn, anh ta rủ rê cô người yêu nhỏ tuổi của mình qua các nhà nghỉ khác nhau. Để trang trải cho cuộc chạy trốn của đôi tình nhân, Cường đã nhập với một nhóm chuyên trộm cắp xe máy. Một đối tượng trộm cắp xe máy nữa dẫn theo người yêu luôn thuê cùng 2 phòng ở một nhà nghỉ thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ. Đến khi đối tượng kia bị Công an huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) bắt về hành vi trộm cắp xe máy thì Cường "cõng" người yêu chạy về thuê phòng ở thị xã Sơn Tây.

Ngày 8/4, Trung tá Lê Xuân Kỷ cho biết đối tượng và vụ việc đã được chuyển giao cho Công an huyện Chương Mỹ để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Nhưng người cán bộ điều tra ấy vẫn băn khoăn khi trao đổi với chúng tôi về nỗi đau của những gia đình có con là bị hại trong vụ việc trên và sự ảnh hưởng của vụ việc đến tương lai các cháu. Nếu chúng ta không tuyên truyền, giáo dục cho các em về kỹ năng sống, về tinh thần cảnh giác, thì sẽ còn những vụ việc tương tự xảy ra.

Theo CAND

Bình luận
vtcnews.vn