Phẫn nộ với thủ đoạn nữ quái lừa cụ bà 75 tuổi

Pháp luậtThứ Sáu, 09/04/2010 01:26:00 +07:00

Ngày 8/4, đang mua đồ ở chợ An Đông, cụ Hương (75 tuổi)được một phụ nữ khoảng 40 tuổi báo tin con gái của cụ bị tai nạn giao thông đang cấp cứu tại bệnh viện.

Đến cổng viện, người phụ nữ  bảo cụ Hương xuống xe và đưa tiền để đi mua máu. Vì cụ không có tiền mặt nên người phụ nữ đề nghị cụ tháo 2 chiếc vòng vàng gần 3 chỉ ra để bán lấy tiền.


Ngày 8/4, đang mua đồ ở chợ An Đông, cụ bà Nguyễn Thị Hương (75 tuổi ngụ 417 An Dương Vương, P.3, Q.5, TP HCM) được một phụ nữ khoảng 40 tuổi báo tin con gái của cụ bị tai nạn giao thông đang cấp cứu tại Bệnh viện Tai-Mũi-Họng.

Người phụ nữ nói chị ta đã bỏ ra 400.000 đồng để lo giường nằm cho con cụ, đề nghị cụ vào bệnh viện gấp để ký tên vào đơn cam kết mổ. Cụ Hương hốt hoảng cùng người phụ nữ này vào viện.

Đến cổng viện, người phụ nữ  bảo cụ Hương xuống xe và đưa tiền để đi mua máu. Vì cụ không có tiền mặt nên người phụ nữ đề nghị cụ tháo 2 chiếc vòng vàng gần 3 chỉ ra để bán lấy tiền. Tin lời, cụ Hương làm theo. Chờ mãi không thấy "ân nhân" quay lại, cụ Hương vào viện mới biết bị lừa.

Theo Gia đình&Xã hội

Bình luận
vtcnews.vn