Chuốc thuốc mê, lột sạch tài sản người tình ngoại quốc

Pháp luậtThứ Sáu, 09/04/2010 06:11:00 +07:00

Bực tức vì bị người tình ngoại quốc thất hứa việc cho tiền, Hạnh đã bỏ thuốc mê vào rượu chuốc cho người tình uống say rồi lấy sạch tài sản.

Bực tức vì bị người tình ngoại quốc thất hứa việc cho tiền, Hạnh đã bỏ thuốc mê vào rượu chuốc cho người tình uống say rồi lấy sạch tài sản.


Bị cáo Trần Thị Mỹ Hạnh 
Ngày 7/4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Mỹ Hạnh mức án 3 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp với bản án TAND TP.HCM tuyên trước đó chưa thi hành về tội "Môi giới mại dâm", tòa buộc bị cáo này phải chấp hành là 6 năm tù.

Theo cáo trạng, Hạnh và ông Decock Jean Marc (quốc tịch Pháp) có quen biết với nhau từ trước. Ngày 8/9/2009, ông Decock và Hạnh cùng đi ăn liên hoan tại quán bar GO-2 (nằm trên đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1).

Đến 22h cùng ngày, cả hai cùng về nhà trọ của ông Decock ở đường Bến Chương Dương, quận 1. Tại đây, lợi dụng lúc ông Decock vào phòng tắm, Hạnh lấy thuốc ngủ giấu sẵn trong túi xách bỏ vào ly rượu và mời ông này uống.

Khi thấy nạn nhân đã ngủ mê, Hạnh vào phòng ngủ của người này lấy một máy tính xách tay và 300 nghìn đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân rồi bỏ trốn về nhà bạn ở quận 7. Khoảng 4h sáng hôm sau, ông Decock tỉnh dậy kiểm tra và phát hiện mất số tài sản trên nên sau đó trình báo Công an quận 1.

Ngày 10/9/2009, Hạnh liên lạc lại với ông Decock, khi biết ông này đã trình báo vụ việc ra Công an nên sau đó Hạnh đến Công an đầu thú.

Tại phiên tòa, Hạnh khai: Sở dĩ trộm tài sản của ông Decock vì giận ông này hứa cho tiền và lo cho mẹ con Hạnh nhưng không giữ lời hứa. Khi biết nạn nhân cuối tháng sẽ về nước, Hạnh tức tối nên đã thực hiện hành vi phạm tội như đã nói ở trên.






Theo CAND

Bình luận
vtcnews.vn