Kinh hoàng nghi án giúp việc cắt cổ cả nhà ông chủ

Pháp luậtThứ Tư, 07/04/2010 06:42:00 +07:00

Nghe tiếng đập cửa bên nhà ông Hào, người dân phá cửa ra thì phát hiện hai vợ ông này bê bết máu với một vết cắt ở cổ và nhiều nhát đâm ở ngực.

Lợi dụng lúc gia đình ông chủ đang say giấc, hai thanh niên giúp việc bất ngờ dùng dao cắt cổ 3 người trong gia đình để cướp tài sản.

Khoảng 2h sáng ngày 5/4, nghe tiếng đập cửa bên nhà ông Hào, người dân phá cửa ra thì phát hiện hai vợ chồng ông này bê bết máu với một vết cắt ở cổ và nhiều nhát đâm ở ngực.

Sự việc kinh hoàng xảy ra tại căn nhà đồng thời là cửa hàng kinh doanh thạch cao ở số 685 đường Tân Kỳ - Tân Qúy, khu phố 4, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM. Người thuê căn nhà này là ông Phạm Ngọc Hào (40 tuổi, quê Hưng Yên) và vợ là bà Nguyễn Thị Ngoan (38 tuổi).

Hiện trường ngôi nhà xảy ra án mạng nghiêm trọng 

Mọi người nhanh chóng chạy vào phía trong buồng thì thấy cháu Phạm Ngọc Quý (3 tuổi), con ông Hào bị cắt ở cổ nằm trên vũng máu. Tại hiện trường, đồ đạc bị xáo trộn.

Sau một ngày cấp cứu, ông Hào đã tử vong. Còn bà Ngoan và cháu Quý đang trong tình trạng nguy kịch.

Sáng 6/4, cơ quan công an điều tra TP.HCM kết hợp với công an quận Bình Tân đã tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 5/4, ông Hào chở vợ và con đi chơi đến 11h mới về. Khi đó, hai người giúp việc vẫn còn chơi ở gần nhà và xin ngủ lại một hôm. Nghĩ là người làm của mình nên vợ chồng ông đồng ý. Đến rạng sáng thì xảy ra vụ án mạng.

Chị Võ Thị Huệ, con dâu của chủ nhà cho biết: Hai vợ chồng ông Hào đến thuê căn nhà trên để kinh doanh vào hồi tháng 10/2009. Khi về quê ăn Tết Nguyên đán, hai vợ chồng ông Hào đã hai thuê hai thanh niên khoảng 20-25 tuổi để làm việc. Bình thường hai người này làm đến khoảng 17h chiều thì về.





Theo Khoa học và đời sống

Bình luận
vtcnews.vn