Xem bóng đá ở sân Mỹ Đình suýt mất oan “của quý”

Pháp luậtThứ Năm, 25/03/2010 01:25:00 +07:00

Đang xem bóng đá ở sân vận động Mỹ Đình, anh Tiền vô tình lọt vào đám đánh nhau và bị chém oan, gần mất “của quý”...

Đang xem bóng đá ở sân vận động Mỹ Đình, anh Tiền vô tình lọt vào đám đánh nhau và bị chém oan, gần mất “của quý”.

Một trong các đối tượng gây án. 
Khoảng 12h30 ngày 17/1, hôm diễn ra trận đấu bóng đá giữa ĐT Việt Nam và ĐT Trung Quốc tại sân vận động Mỹ Đình, công an huyện Từ Liêm nhận được tin báo có hai nhóm thanh niên khoảng hơn 40 người đang dùng hung khí đánh nhau.

Khi công an tới hiện trường, cả hai nhóm thanh niên bỏ chạy. Tại hiện trường, anh Nguyễn Quang Tiền, (SN 1993), thường trú tại phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình bị thương nặng. Anh bị một vết đâm ở đùi trái và một vết chém ở bộ phận sinh dục. Nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Anh Tiền cho hay, mình không hề có quan hệ gì với nhóm đánh nhau, vì có mặt ở đó nên bị chém nhầm.

Qua quá trình điều tra, ngày 24/3, Công an huyện Từ Liêm cho biết đã khởi tố đối với 8 người về hành vi cố ý gây thương tích.

Những thanh niên này đã gây ra trận ẩu đả bằng hung khí khiến anh Tiền bị thương. Nguyên nhân ban đầu các đối tượng khai là vì có mâu thuẫn về chỗ gửi xe.

Theo Zing

Bình luận
vtcnews.vn