Nghi vợ mình "tòm tem", vác dao xả công an xã

Pháp luậtChủ Nhật, 21/03/2010 03:04:00 +07:00

Nghi ngờ vợ mình "tòm tem" với viên công an xã trong lúc nửa đêm. Tỏ ra tức tối, Bình điện thoại lại thách đấu và dọa chém nhau với kẻ khả nghi.

Nghi ngờ vợ mình "tòm tem" với viên công an xã trong lúc nửa đêm, Bình đã điện thoại cho người này rồi dọa thách đấu.

Ngày 19/3, sau hơn 6 tháng xảy ra án mạng, TAND Quảng Bình mở phiên sơ thẩm xét xử Hoàng Thanh Bình (43 tuổi) về tội "Giết người" trước sự chứng kiến đông đảo của người dân địa phương, nơi bị cáo gây án.

Tại phiên tòa, bị cáo Bình khai nhận, biết cuộc điện thoại gọi đến lúc 23h là của viên công an xã Nguyễn Văn Hùng (xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa), Bình đã nghi ngờ vợ mình có "tòm tem" với người này. Tỏ ra tức tối, Bình điện thoại lại thách đấu và dọa chém nhau với kẻ khả nghi.
Nghe tiếng xe máy dừng trước cửa nhà ngay sau đó ít phút đoán là của "đối thủ", Bình chủ động xuống bếp lấy cây rựa. Ra phía cổng, hai bên đã lời qua tiếng lại.

Bị chém Hùng đã bỏ chạy xuống ruộng lúa gần đó. Tuy nhiên, hung thủ rượt đuổi theo khoảng 40 m chém liên tục vào người và cổ khiến nạn nhân gục chết tại chỗ.

Bị cáo cùng người thân tại phiên xử sơ thẩm. Ảnh: Hưng Nguyễn.

Viên công an xã mất đi để lại vợ cùng 5 đứa con thơ. Theo cơ quan công tố, tính chất mà bị cáo gây ra cho xã hội là đặc biệt nghiêm trọng, bị dư luận xã hội lên án mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra cũng như thẩm vấn công khai tại phiên tòa, Bình ăn năn hối cải về hành vi của mình, phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần, có thân nhân tốt ... Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án chung thân. Ngoài ra, Bình phải bồi thường 28 triệu đồng chi phí mai táng, tổn thất tinh thần và các chi phí khác.

Riêng 4 người con của bị hại chưa đến tuổi vị thành niên, bị cáo buộc phải bồi thường chi phí 150.000 đồng mỗi người trong tháng.








Theo VnExpress

Bình luận
vtcnews.vn