Sự thật về ông trùm khét tiếng Phương “Linh Hột"

Pháp luậtChủ Nhật, 21/03/2010 09:38:00 +07:00

Có người còn cho rằng Phương "Linh Hột" là "ông trùm vùng biên Đông Bắc, một tay che cả bầu trời, đủ tiền xếp từ sông Ka Long vào đến cầu Bãi Cháy".

Thời gian gần đây, dư luận Quảng Ninh xôn xao về việc Phương "Linh Hột" - một nhân vật vẫn được đồn thổi là "ông trùm vùng biên Đông Bắc" bị bắt liên quan đến một vụ giết 2 người rồi mang xác qua biên giới. Có người còn cho rằng người đàn ông này "một tay che cả bầu trời, đủ tiền xếp từ sông Ka Long vào đến cầu Bãi Cháy".

Chuyện ngôi mộ "kết"

Ngồi trước mặt các điều tra viên của Công an tỉnh Quảng Ninh, người đàn ông từng được mệnh danh là "trùm vùng biên", được giới chợ búa mô tả là "thét ra lửa, nói có người nghe, đe có người sợ, nịnh bợ có người... run" ở vùng biên giới Móng Cái trông cũng bình thường và chín chắn như những người đàn ông tuổi ngoại ngũ tuần khác. Vẻ mặt cũng trầm tư và không có vẻ gì là ngông nghênh của những tay võ biền hay tự vỗ ngực cho mình là "có nhiều quan hệ".

Phương "Linh Hột" là tên thường gọi của Nguyễn Tiến Phương - Giám đốc Công ty TNHH Quang Phát có trụ sở tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Biệt danh "Linh Hột" là tên gọi kèm theo tên bố mẹ. Đối tượng bị bắt vì liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào ngày 30/5/2009. Hai thanh niên bị bắn tại thôn Lục Chắn, xã Hải Sơn, TP Móng Cái, sau đó bị bắt cóc đưa sang Trung Quốc và bị thủ tiêu.

Theo Đại úy Hoàng Văn Định, Đội trưởng Đội điều tra trọng án - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Công an Quảng Ninh thì hầu hết những tên tội phạm đất Quảng Ninh này khi bị "nhập kho", lúc hỏi cung đều ngồi phịa ra không ít mối quan hệ với người này, người nọ để "dọa ma" người xét hỏi.

Riêng vụ này thì hoàn toàn không có động thái đó, có lẽ Phương đã quá hiểu vị thế lúc "sa cơ" của mình.

"Tôi biết tôi có cái chưa đúng, thế tôi mới ngồi đây! Nhưng anh thấy đấy, người ta cứ bảo tôi này nọ nhưng tôi ngồi trên đống tiền mà có ăn được bao nhiêu, chơi thì không chơi được. Có khi đi làm cả ngày chỉ ăn qua bát cháo".

Quả thật, Phương có cái giọng dễ làm cho người ta tin. Chỉ đến khi ông ta khẳng khái: "Chỉ có điều, với tôi, chơi ra chơi, làm ra làm, đã làm là phải được!" thì những người ngồi đối diện mới chợt giật mình: con đường dẫn đến địa vị ở vùng biên của con người này có lẽ cũng bắt nguồn từ ý chí "làm thì phải được" - bằng mọi cách, bằng mọi thủ đoạn đó.

Trụ sở Công ty Quang Phát của Phương "Linh Hột" ở Móng Cái. 
Liên quan đến vụ giết hai mạng người, "nhập kho" với Phương còn có em trai là Nguyễn Tiến Chung, còn gọi là Chung "Linh Hột". Nhiều người còn nói hai anh em "ông trùm" năm nay vào tù là vì gặp "hạn 49-53". Quả đúng là khi bị bắt, Phương bước sang tuổi 53 còn Chung thì 49 tuổi.

Còn có nguồn tin đồn đại lý giải việc "gặp hạn" của hai anh em nhà Phương "Linh Hột" là vì bốc mộ bố khi ngôi mộ đang "kết" - bốc lên thì tử thi vẫn chưa phân rã. Dân gian vẫn nói là nếu mộ "kết" mà cứ để yên, lễ tạ thì con cháu làm ăn phát đạt, còn bốc lên thì gọi là "động mồ động mả", gặp điều không may mắn. Chính Phương đã đi xem bói ở nhiều nơi và phản đối chuyện bốc mộ này nhưng Chung cứ làm theo ý mình.

Người ta cứ nói rằng, anh em Phương - Chung là một "cặp bài trùng" thay nhau "cai quản" vùng biên có lẽ là không phải. Hai đối tượng này có rất nhiều mâu thuẫn với nhau trong tính cách và công việc. Phương có độ lỳ của một "ông trùm", còn Chung thì tính tình không được khôn ngoan như anh. Mâu thuẫn hai anh em lên đến cực độ là quãng thời gian Chung dính dáng đến ma túy, bảo em không được, Phương cắt hết mọi khoản chi tiêu. Nếu có cho tiền thì cũng chỉ cho vợ con Chung. Mâu thuẫn lớn thứ 2 chính là việc bốc mộ cho bố: Chung cứ nằng nặc đòi làm, còn Phương thì một mực không đồng ý.

Trước khi nghe các điều tra viên của PC14 Công an tỉnh Quảng Ninh kể lại quá trình triệt phá vụ án mạng "Lục Chắn", chúng ta cùng điểm lại những điều mà người dân vùng Móng Cái, Quảng Ninh vẫn đồn thổi về Phương "Linh Hột".

Những chuyện đồn thổi về “ông trùm” vùng biên

Nguyễn Tiến Phương, sinh năm 1957, trú tại tổ 5 khu 1 phường Ka Long, TP Móng Cái, Quảng Ninh. Công ty Quang Phát mà Phương làm giám đốc chuyên kinh doanh xuất nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán và đầu tư vào các công trình xây dựng.

Biệt danh Phương "Linh Hột" còn được nhiều người đọc chệch thành cái tên nghe "khiếp" hơn nhiều: Phương "Linh Hồn". Cái tên dị bản này như gắn liền với nỗi sợ hãi của những người buôn bán vùng biên khi nghe những câu chuyện về Phương - những chuyện có thật và cả những chuyện chỉ là tin đồn.

Về phương diện kinh doanh, Công ty Quang Phát của Nguyễn Tiến Phương có thời điểm có đến 1.000 nhân công; thi công nhiều công trình lớn của tỉnh Quảng Ninh. Một số công trình lớn mà công ty này từng trúng thầu như: đường vành đai biên giới, đại lộ Hòa Bình, cầu cảng... Tuy nhiên, nguồn tiền chính của Phương lại đến từ việc bao thầu vận chuyển, thu gom những mặt hàng xuất khẩu sang Trung Quốc.

Đã có một vài người cho rằng: Phương là người giàu nhất Quảng Ninh vì trong một cuộc nhậu, hắn từng tuyên bố: Ai muốn đọ tiền thì ra đọ với tôi, tôi chỉ đủ tiền xếp từ sông Ka Long xuống tận cầu Bãi Cháy thôi! Nhưng theo những người thạo tin ở Quảng Ninh, nếu mang tiền ra mà đọ thì so với các đại gia ngành khai thác than, có lẽ dân võ biền như Phương thì "chưa đủ tuổi". Các đại gia này thường ít khi khoe khoang sự giàu có của mình.

Có thể về tiền, Phương "Linh Hột" chưa phải là nhất, nhưng vì sao nhân vật này vẫn nổi tiếng và ở Quảng Ninh hầu như nhắc đến tên thì ai cũng biết. Có người cho là vì Phương quan hệ rộng, sống thoáng, lại chịu chi, cũng có người cho rằng, vì lối hành xử của một giang hồ khoác áo doanh nhân.

Một số người sống lâu năm ở Móng Cái kể: bố mẹ Phương, ông Hột bà Linh là những người tử tế, lao động lương thiện. Trong nhà có 2 thằng con trai là Phương và Chung thì cả 2 đều thuộc hàng bất trị. Phương từ nhỏ đã học theo đám choai choai hư hỏng chạy theo xe đạp của những người chở hàng, cắt dây cao su để ăn cắp vặt.

Lớn lên vào đúng thời điểm Việt

Nam
mở rộng giao thương với Trung Quốc và cửa khẩu Móng Cái trở thành cửa ngõ, tấp nập các hoạt động buôn bán. Hàng vạn người đổ lên biên giới làm ăn, hàng ngày, từng đoàn xe container chở hàng xuất khẩu ùn ùn nối đuôi nhau lên Móng Cái, theo đó là hàng ngàn cửu vạn. Rồi những dịch vụ vui chơi, giải trí, buôn bán mọc lên dọc bên bờ sông Ka Long. Móng Cái phát triển kinh tế với tốc độ chóng mặt - nhanh chóng trở thành cơ hội kiếm tiền cho những người lương thiện và cũng là mảnh đất màu mỡ cho những đám lưu manh lười lao động.

Sự kiểm soát gắt gao của lực lượng liên ngành ở cả hai nước, những băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp không có nhiều đất để hoạt động nhưng vẫn phải thừa nhận đã có những nhóm lưu manh tụ tập để làm ăn phi pháp dưới dạng các doanh nghiệp. Đương nhiên, chúng chả dại gì chống đối lại chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng mà dựa vào sự "thoáng" của cơ chế kinh doanh buôn bán vùng biên và sự "yếu bóng vía" của nhiều người làm ăn vùng giáp ranh. Chẳng hạn như chúng thành lập các nhóm thu mua nông phẩm, hải sản, các nhóm bốc vác thuê... Bề ngoài, có vẻ như chúng cũng chỉ bán sức lao động kiếm tiền nhưng thực chất thì chúng làm theo kiểu chèn ép, độc quyền, cấm đoán, giành giật các mối hàng. Các nhà buôn không nghe theo thì mất đường làm ăn hoặc bị đám "ong ve" của các công ty dạng này dùng vũ lực.

Nhắc đến chuyện của Phương, nhiều người ta vẫn nói: Khánh "trắng" chưa kịp thành lập nghiệp đoàn bốc vác đã bị "sờ gáy", Năm Cam chưa kịp xây dựng xong chuỗi vũ trường ăn chơi thì đã bị dựa cột. Chúng chưa kịp khoác lên mình chiếc áo "doanh nhân thành đạt" - nhưng Phương "Linh Hột" thì làm được điều đó.

Là giám đốc công ty có trụ sở to đùng giữa TP Móng Cái, đi đâu cũng comple, cà vạt, cưỡi xe siêu sang... Thi thoảng lại thấy "anh Phương" có mặt trong vài buổi lễ ký kết hợp đồng, khai trương, khánh thành các công trình lớn. Những người không biết rõ, có khi còn nhầm tưởng Phương là quan chức hoặc doanh nghiệp sang trọng cấp trung ương. Người đàn ông này được tiếng là chịu chi để thiết lập các mối quan hệ và cũng khá... thoáng.

Người dân Móng Cái vẫn truyền tai nhau chuyện Phương đi mừng nhầm phong bì đám cưới. Đó là khi đi mừng đám cưới con một người quen, Phương bỏ nhầm "trái tim" (hộp đựng phong bì hình trái tim) sang đám cưới khác mà không biết. Số tiền trong phong bì chỉ tròm trèm có... 2.000USD. Biết tiếng "anh Phương" nên tối hôm đó, gia đình có phong bì nhầm mang sang tận nhà để trả lại. Lúc này, Phương mới biết mình lạc mất 2.000USD trong túi nhưng không chút do dự, Phương khoát tay: "Thôi, coi như tôi mừng cho các cháu. Tiền mừng ai lấy lại bao giờ!".

Một doanh nghiệp ở Móng Cái nói với tôi: đã làm cái nghề bốc xếp, trung chuyển, xây dựng công trình ở khu vùng biên Móng Cái, đừng chỉ nói đến quan hệ rộng, đến đầu óc kinh doanh mà quên mất cái gọi là phải có "máu anh chị". Cũng không phải ngẫu nhiên mà Phương "Linh Hột" leo lên địa vị "ông trùm" ở vùng biên giới Đông Bắc này. Ngoài việc vận dụng các mối quan hệ, buôn gian bán lận, Phương cũng như các tay anh chị ở đây đều phải trải qua các đợt đâm chém thừa sống thiếu chết để phân tranh ngôi thứ, địa vị.

Cuộc phân tranh ngôi thứ

Với Phương "Linh Hột", để leo lên địa vị "ông trùm" mà đàng hoàng làm ăn, không bị đám giang hồ quậy phá, hắn cũng lắm phen huyết chiến, thậm chí bị đâm cho thừa sống thiếu chết.

Nơi xảy ra vụ va chạm tại thôn Lục Chắn. 

Vào khoảng thời gian trước năm 2000, "cai" ở vùng Móng Cái những cái tên có biệt danh là “Mặt Ma”, “Mặt Sắt”, “Táo Lê”. Ba tên này cầm đầu các nhóm lưu manh bảo kê tất cả các dịch vụ ăn chơi giải trí, gom các mối hàng xuất khẩu, đòi nợ thuê... Dưới tay bọn chúng là đám "ong ve" sẵn sàng dằn mặt hoặc "làm thịt" những kẻ chống đối. Mốc thời gian 1997 đánh dấu việc Phương "Linh Hột" chính thức đoạt ngôi vị từ những tên này bằng việc Phương đâm thủng bụng tên có biệt danh “Táo Lê”.

Một buổi tối tháng 2/1997, “Táo Lê”, “Mặt Ma” và một đám "ong ve" đang uống rượu, hát karaoke thì bỗng đâu có hai đàn em của Phương "Linh Hột" mò đến cà khịa. Hai bên đánh nhau. Mặc dù có thủ theo "hàng lạnh" nhưng hai đàn em của Phương bị đánh cho chạy te tua. Để thể hiện "chất" đại ca, Phương găm theo “hàng” một mình ngồi ôtô đến tìm kẻ đã đánh đàn em mình. Một trận hỗn chiến nổ ra và  “Táo Lê” bị Phương đâm cho thủng bụng, đứt ruột, thương tật vĩnh viễn 44%. Phương cũng dính đòn nhưng không nặng.

“Táo Lê” bị loại khỏi vòng chiến một cách thê thảm, những tên còn lại cũng rã đám dần hoặc quay sang quy phục dưới trướng Phương "Linh Hột". Đám "ong ve" của Phương ngày càng đông vì "anh Phương" luôn xử sự rất đàn anh, lại "rộng tay", chi thoáng, không bao giờ thấy đàn em "chết mà không cứu".

Tuy nhiên, chỉ độ lưu manh và hành xử kiểu giang hồ thôi, chưa thể làm nên Phương "Linh Hột" ngày hôm nay. Vũ lực có thể là công cụ cho sự thay đổi nhưng để chơi ở đẳng cấp "doanh nhân cỡ bự" như Phương thì không chỉ là chuyện của cơ bắp, võ biền.

Vỏ đạn thu tại hiện trường khi vụ bắt cóc xảy ra. 
Những chuyện mà dư luận ở Quảng Ninh đồn thổi về các mối quan hệ của Phương "Linh Hột" cũng không có gì lạ vì không có nhiều mối quan hệ thì khó có thể làm ăn kinh tế lớn được, nhất lại ở địa bàn phức tạp như vùng biên giới. Trong phạm vi bài báo này, chúng tôi xin không bàn đến các mối quan hệ của Phương, bởi án tại hồ sơ, lời đồn thì lắm khi "tam sao thất bản" và không phải lời đồn thổi nào cũng mang thiện chí.

Án mạng "Lục Chắn" và những cuộc truy tìm "xưa nay hiếm"

Trung tá Thái Hồng Công - Phó trưởng phòng PC14 cho biết: Vụ “Lục Chắn” là vụ án có nhiều tình tiết phức tạp. Ông cũng cho rằng, một số phương tiện thông tin đại chúng đã thông tin một chiều, chưa đầy đủ, chưa được kiểm chứng và từ những nguồn tin không đáng tin cậy gây ra sự bức xúc trong dư luận nhân dân.

Một trong những điều tra viên theo đuổi vụ "Lục Chắn" từ đầu đến cuối - Đại úy Hoàng Văn Định kể lại cho chúng tôi chi tiết về vụ án dẫn đến sự suy tàn của Phương "Linh Hột". Kể câu chuyện cho chúng tôi, anh như chưa hết hẳn vẻ mệt mỏi của những ngày lặn lội, chạy như con thoi giữa 2 nước Việt

Nam
- Trung Quốc. Khi thì nằm rừng, ngủ núi trên dãy Thập Vạn Đại Sơn, khi thì lặn lội trên dòng Ka Long tìm xác nạn nhân. Anh cũng không quên nhắc đến sự nhiệt tình của các cán bộ Công an tỉnh Quảng Tây.

"Theo đuổi vụ việc này, mình chứng kiến sự dã man hiếm thấy, thủ đoạn khôn lường của những kẻ giết người nhưng cũng chứng kiến sự nhiệt tình vượt trên cả những quy tắc ngoại giao của Công an nước bạn. Có thời điểm, họ còn huy động cả lực lượng quân đội, quần chúng nhân dân dọc sông Ka Long làm những công việc thiết tưởng chỉ có trong... phim Bao công xử án" - Đại úy Hoàng Văn Định tâm sự.

Án mạng dẫn đến sự sụp đổ của "ông trùm vùng biên" Phương "Linh Hột" bắt nguồn từ một vụ va chạm tại thôn Lục Chắn...

(Còn nữa)

Theo ANTG
Bình luận
vtcnews.vn