Chuỗi ngày tủi nhục của cô gái bị lừa vào "tổ quỷ"

Pháp luậtChủ Nhật, 21/03/2010 07:14:00 +07:00

Đêm đêm, khi chồng đã hả hê, say giấc nồng thì Thoan lại nằm khóc. Cô sống câm lặng như một cái bóng…

Yêu nhau một thời gian, Niên rủ Thoan lên Lạng Sơn tìm việc kiếm tiền tổ chức đám cưới. Cô không ngờ đó cũng là ngày bắt đầu chuỗi thời gian tủi nhục của cuộc đời mình trên đất khách.

8 năm sống tủi hờn nơi đất khách quê người, Lê Thị Thoan (tên đã có sự thay đổi) đã phải chịu đựng đến cùng cực nỗi khổ khi chị bị chà đạp không thương tiếc cả về thể xác lẫn tinh thần. Trong những lúc tuyệt vọng nhất, đã có lúc Thoan muốn buông xuôi tất cả, tìm cách kết liễu đời mình…

Song giữa thời khắc ấy, nỗi hận thù với người đàn ông mà cô từng đặt niềm tin lại bùng lên. Vậy là, Thoan quyết tâm phải sống bằng mọi giá để tìm cơ hội trở về nước, tố cáo hành vi phạm tội của hắn.  

Khi quen biết Nguyễn Văn Niên, chàng trai quê gốc Cẩm Khê (Phú Thọ), Lê Thị Thoan đã xấp xỉ tuổi 30. Ở tuổi ấy, Thoan có đủ "độ chín" để hiểu được sự đời nhưng sự xuất hiện của Niên, chàng trai kém hai tuổi cũng khiến Thoan rất bối rối. Nhưng rồi tình yêu cháy bỏng của Niên đã chinh phục được trái tim bấy lâu tưởng đã câm nặng của Thoan.

Tình yêu như một luồng gió mới khiến Thoan thay đổi hoàn toàn, cô tự tin hơn yêu đời hơn. Trong lúc cả hai bên nhau, Thoan đã mộng mơ về một mái ấm gia đình hạnh phúc với những đứa con ngoan, nào ngờ…

Tám năm trôi qua nhưng Thoan không thể quên được ngày định mệnh đó.

Trong một buổi tối Niên bàn với Thoan lên Lạng Sơn tìm việc làm kiếm tiền để tổ chức đám cưới. Chẳng thể tả được tâm trạng nôn nao của Thoan lúc bấy giờ, trong cô chộn rộn với bao nhiêu cảm xúc vừa vui mừng vừa lo sợ. Sáng hôm đó, Thoan theo Niên lên Lạng Sơn rồi gặp một người phụ nữ trung tuổi, về sau này Thoan mới biết đó chính là một Tú bà buôn người…

Nguyễn Văn Nên, kẻ lừa bán Thoan vào "động nhện" 

Sau 4 tháng bị đầy đọa trong các động mại dâm ở thị xã Thiếu Tằng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), Thoan được Tri Chao Dũng mua về làm vợ. Gia đình nhà chồng coi cô như một món đồ, tận dụng triệt để sức lao động. Đêm đêm, khi chồng đã hả hê, say giấc nồng thì Thoan lại nằm khóc. Cô sống câm lặng như một cái bóng…

Sau vài lần bỏ trốn không thành bị nhà chồng bắt lại, Thoan bị đánh đập không thương tiếc rồi bị quản lý chặt chẽ. Chỉ đến khi Thoan mang thai rồi sinh cậu con trai đầu lòng, gia đình chồng mới nới lỏng quản lý. Cho đến ngày 2/3, Thoan trở về nước sau 8 năm lưu lạc nơi đất khách quê người…

Lật lại vụ án sau 8 năm thật chẳng dễ dàng, bởi vụ án chỉ dựa vào một lời tố cáo của nạn nhân Thoan. Khi ấy, các trinh sát Phòng PC 14 Công an tỉnh Phú Thọ đã không quản ngại vất vả, rong ruổi khắp các địa bàn như Lạng Sơn, Nghệ An… để xác minh.

Ngày 9/3, Công an tỉnh Phú Thọ đã thực hiện lệnh bắt Niên về hành vi mua bán người; hiện một mũi trinh sát vẫn đang tiếp tục lần theo tung tích bắt giữ đối tượng còn lại trong đường dây.

Theo CAND
Bình luận