Một mạng người và 15 năm tù chỉ vì cái lườm mắt

Pháp luậtThứ Ba, 16/03/2010 02:06:00 +07:00

(VTC News) - Trong lần vô tình gặp nhau tại quán ăn sáng hai bên lườm nhau và hậu quả một người mất mạng, một người phải ngồi tù...

(VTC News) - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trước đó giữa hai nhóm bạn, trong lần vô tình gặp nhau tại quán ăn sáng hai bên lườm nhau và hậu quả một người mất mạng, một người phải vùi tuổi thanh xuân trong tù.


Ngày 15/3, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Minh Đức (SN 1978) trú tại xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh với tội danh giết người.

Bị cáo Lê Minh Đức trước vành móng ngựa. 

Theo cáo trạng: vào khoảng 9 giờ ngày 22/10/2009, khi Lê Minh Đức và Nguyễn Tuấn Cường đi đến quán bà Đinh Thị Thu gần trường PTTH Trần Phú, huyện Đức Thọ uống nước. Lúc đó Lê Văn Hóa (SN 1991) và tốp bạn của mình đi ăn sáng cũng vào quán uống nước.

Trước đó vài ngày, Trần Viết Thành, bạn của Hóa, có mâu thuẫn và đánh nhau với Nguyễn Tuấn Cường đến nay vẫn còn ấm ức. Gặp nhau tại quán lần này, Hóa và Cường lời qua tiếng lại. Thấy Lê Minh Đức đi vào, Hóa và Đức lườm nhau và thách đánh nhau.

Vừa dứt lời Hóa xông vào đánh Đức nhưng không trúng. Vừa tránh được Đức liền rút con dao mang sẵn trong người đâm một nhát trúng vào ngực bên trái Hóa. Hóa chạy vài bước thì ngã gục xuống đường. Sau khi đâm Hóa gục ngã Đức bỏ đi, mọi người đưa Hóa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng Hóa đã tử vong.

Kết thúc phiên tòa sơ thẩm HĐXX đã tuyên phạt Lê Minh Đức 15 năm tù giam và buộc bị cáo Đức bồi thường cho gia đình nạn nhân với số tiền 50.800.000 đồng.

Lam Khê

Bình luận
vtcnews.vn