Chiều 15/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Công an quận Tân Bình đã ngăn chặn kịp thời một vụ môi giới hôn nhân trái phép cho người nước ngoài, ngay trong khuôn viên sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
Công an đã bắt quả tang 4 người đàn ông Hàn Quốc (gồm 2 “chú rể” và 2 môi giới) đang xem mặt để chọn vợ “trái phép” 18 cô gái Việt (hầu hết ở các tỉnh miền Tây), tại khu vực bãi đậu xe ô tô thuộc cụm Cảng Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất. Ngay sau đó, toàn bộ những người liên quan (khoảng 25 người) đã được mời về trụ sở Công an phường 2, quận Tân Bình để điều tra làm rõ.
Thông tin ban đầu, các đối tượng tổ chức vụ môi giới trái phép này là: Phạm Thị Quyên (33 tuổi), Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (33 tuổi), Phạm Thanh Tùng (35 tuổi), cùng trú tại huyện Bến Cát (Bình Dương). Trong đó, Nguyệt là kẻ cầm đầu, tổ chức tuyển lựa gái, còn Tùng tổ chức móc nối với môi giới phía Hàn Quốc. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt cũng từng bị nghi vấn tham gia môi giới hôn nhân trái phép ở Bình Dương và Long An vào đầu tháng 1/2010.
Trong vụ môi giới trái phép tại khu vực sân bay, các “chú rể” Hàn Quốc khai nhận đã chi tổng cộng khoảng 3.000 - 4.000 USD cho buổi xem mặt này. Nếu môi giới thành công, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt sẽ lấy khoảng 1.500 USD để chia chác nhau với chủ lò nuôi, người môi giới khác. Toàn bộ số gái tại buổi xem mặt vốn được nuôi tại các “lò nuôi gái” ở quận 8, 11, Tân Phú, Bình Tân, huyện Bình Chánh...
Để tránh bị cảnh sát phát hiện, nhóm môi giới Việt Nam đưa các cô gái lên xe ô tô 16 chỗ ngồi rồi chạy lòng vòng qua một số tuyến đường. Sau đó, nhóm môi giới trên thực hiện “kế hoạch tinh vi” bằng cách hẹn với nhóm người Hàn Quốc xem mặt lưu động ngay tại khu vực bãi đậu xe ô tô trong khuôn viên sân bay Tân Sơn Nhất. Khi xe ô tô chở nhóm người Hàn Quốc đến điểm hẹn, bước lên xe ô tô chở các cô gái để xem mặt chọn vợ thì các trinh sát ập đến bắt quả tang.