Chánh văn phòng xã bị tố vòi tiền xây nhà tình nghĩa

Pháp luậtChủ Nhật, 14/03/2010 02:03:00 +07:00

(VTC News) - Dư luận huyện Quỳnh Lưu đang bàn tán chuyện một vị chánh văn phòng xã nhận 10 triệu để "lo lót" xây nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách.

(VTC News) - Dư luận huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang bàn tán chuyện một vị chánh văn phòng xã nhận 10 triệu để "lo lót" xây nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách. Sự việc khiến huyện này phải cử ngay một đoàn thanh tra về xác minh.

Bà Lê Thị Đông trú ở xóm 9, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) là vợ của liệt sĩ Ngô Quang Thạc (hy sinh năm 1972), em dâu liệt sĩ Ngô Quang Vinh (hy sinh năm 1967). Sau khi chồng hi sinh, bà Đông ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng và lo hương khói cho hai liệt sĩ. Nhưng do gia cảnh khó khăn nên bà phải sống trong căn nhà dột nát.

Ngôi nhà tình nghĩa mới xây xong và trao cho bà Đông.

Đến năm 2009, Cục Hậu cần thuộc Bộ Quốc phòng có chương trình xây dựng 4 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách tại xã Quỳnh Hưng. Mỗi căn trị giá 50 triệu đồng và được chia làm 2 đợt. Trong đó bà Đông thuộc vào 1 trong những diện cấp đợt này.

Tuy nhiên, theo nội dung những lời bàn tán của người dân, thì ông Ngô Quang Ngự - Chánh văn phòng UBND xã Quỳnh Hưng đã đến "đặt vấn đề" với bà Đông là muốn có nhà tình nghĩa cần phải đóng 10 triệu đồng để lo lót "thủ tục". Mọi chuyện sẽ được "êm thấm" nếu những người cho bà Đông vay tiền không ngồi bàn tán với nhau. Rồi sự việc lọt đến tai một số cựu chiến binh và cán bộ hưu trí trong xã, những người này bức xúc mới làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng.

Nghe thấy "động", tháng 11/2009 ông Ngự mang số tiền 10 triệu sang trả lại cho bà Đông và có nhờ bà ghi cho một tờ giấy đã nhận tiền, khi nào có người "nghe tiếng" về kiểm tra có cái đưa ra mà chứng thực.

Ngày 12/3, phóng viên VTC News đã về nhà bà Đông để tìm hiểu thực hư vấn đề và được chính người trong cuộc cho biết: "Sự việc tôi có chạy chọt 10 triệu cho ông Ngự mà người dân đồn là có thật, tuy nhiên gia đình họ đã đem trả lại cho tôi khi sự việc vỡ lở rồi".

Bà Đông đang kể lại sự việc với phóng viên VTC News.

Còn lí do mà gia đình làm đơn tố cáo là vì bị ông Ngự "phản đòn": "Mọi bữa có ông Thanh và ông Thắng ở bên chính sách xã xuống đây tìm hiểu nhưng tui tính người ta đã trả rồi thì thôi, một phần vì mình nể người làng người xóm nên tui không nói gì. Nhưng vì ông ấy cầm cái giấy tui ghi đã nhận lại tiền ra xã nói tui vu khống, bịa đặt, nói xấu cán bộ nên tui mới nói ra hết sự thực", bà Đông nói.


Khi phóng viên đem sự việc trao đổi với ông Ngự, ông Ngự phủ nhận: "Nội dung dân phản ánh hoàn toàn sai sự thật". Tuy nhiên ông Ngự thừa nhận việc bà Đông đưa 10 triệu đến là có thật: "Hôm đó tui đi vắng, bà ấy đưa cho vợ tui 10 triệu. Nhưng khoảng 4 ngày sau tui đã đem đi trả lại, thậm chí còn mắng cho bà Đông một trận".

Trao đổi với VTC News, ông Nguyễn Văn Tráng - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hưng cho biết, sau khi dư luận phản ánh đến tai lãnh đạo huyện, ngay lập tức huyện đã cử một đoàn thanh tra về xác minh vấn đề này. Hiện nay mọi chuyện vẫn đang chờ kết luận của đoàn đi về báo cáo vì chúng tôi vẫn chưa biết chính xác diễn biến như thế nào".

Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn