Bắt “trùm xã hội đen” đặc biệt nguy hiểm

Pháp luậtChủ Nhật, 07/02/2010 02:03:00 +07:00

Gã tội phạm đó là Nguyễn Văn Dũng, biệt danh là Dũng “cháy", đối tượng giết người đặc biệt nguy hiểm. Dũng vừa từ Campuchia về đến HN được khoảng vài tiếng...

Gã tội phạm đó là Nguyễn Văn Dũng, còn có biệt danh là Dũng “cháy", đối tượng giết người đặc biệt nguy hiểm. Dũng vừa từ Campuchia về đến Hà Nội được khoảng vài tiếng thì sa lưới...

Đến ngày 4/2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14), Công an tỉnh Hải Dương đã ra lệnh truy nã toàn quốc 4/8 đối tượng về hành vi giết người. Đây là vụ thanh toán giữa các băng “xã hội đen”, có tính chất đặc biệt nguy hiểm.

Tầm nã tên "trùm" 

Gã thanh niên đẫy đà, đội chiếc mũ lưỡi trai lụp xụp, ngồi ở một góc khuất, bồn chồn lo lắng như đang chờ đợi điều gì. Gã rút chiếc điện thoại sành điệu gọi đi đâu đó...

Nhận định thời cơ thuận lợi, Đại úy Nguyễn Mạnh Hiện và Nguyễn Văn Trường, cán bộ Đội án rõ, Phòng PC 14, Công an tỉnh Hải Dương bất ngờ áp sát, quật ngã đối phương. Lúc này, gã vùng dậy chống trả nhưng chiếc còng số 8 đã bập vào tay...

Khi tổ công tác đưa đối tượng về đến trụ sở đơn vị là 3h sáng 31/1, họ thở phào nhẹ nhõm, bao mệt mỏi của những ngày dài mật phục, lần tìm theo tung tích của tên tội phạm giết người đặc biệt nguy hiểm chợt tan biến bởi sự vất vả của họ đã được đền đáp. Gã tội phạm đó là Nguyễn Văn Dũng, còn có biệt danh là Dũng “cháy" đối tượng giết người đặc biệt nguy hiểm. Dũng vừa từ Campuchia về đến Hà Nội được khoảng vài tiếng đã sa lưới...

Các đối tượng vụ án. 
Vụ hỗn chiến xảy ra một đêm cuối năm 2009, gây xôn xao dư luận thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn (Hải Dương). Nhóm thanh niên gồm 6 tên, đi trên 4 chiếc môtô, bịt mặt bằng khẩu trang, rượt đuổi anh Nguyễn Đăng Cường còn gọi là Cường (Đương), 28 tuổi, trú tại thị trấn Minh Tân. Chúng truy xét nạn nhân vào tận buồng ngủ của một gia đình trong thôn rồi dùng dao chém liên tiếp cho đến khi tử vong... Trắng đêm hôm đó, các lực lượng nghiệp vụ của Phòng PC14 và Công an huyện Kinh Môn căng người rà soát tại hiện trường.

Qua thu thập tài liệu, mũi công tác của Đội trưởng Mai Thế Oanh được cung cấp một tài liệu rất quan trọng: Trước lúc tử vong, một người đã hỏi Cường có phải Dũng “cháy" gây án không. Cường đã gật đầu...

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC14 Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Kinh Môn, Công an thị trấn Mạo Khê, Đông Triều (Quảng Ninh) đã triệu tập 3 đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Dũng, 31 tuổi; Đỗ Huy Hùng (Huy Khoa), 20 tuổi, trú tại huyện Kinh Môn (Hải Dương) và Lê Khánh Trình, 20 tuổi, trú tại Quảng Ninh. Song tại thời điểm đó, các đối tượng đều không có ở địa phương.

Cùng với việc rà soát nhóm đối tượng nghi vấn, Phòng PC14 đã thông báo đặc điểm nhân dạng của chúng đến Công an các tỉnh, thành trong cả nước. Ngày 23/12, Phòng PC14 Công an tỉnh Hải Dương nhận được thông báo của Phòng PC14, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một đối tượng tên là Tuấn, ở Kinh Môn, có đặc điểm nhân dạng giống Lê Khánh Trình. Một tổ công tác được cử vào Nghệ An. Sau 4 giờ đấu trí, Trình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội...

Căn cứ vào lời khai của Trình kết hợp với các tài liệu thu thập được, Phòng PC14, Công an tỉnh Hải Dương đã ra lệnh bắt Nguyễn Văn Dũng, Đỗ Huy Hùng, Trần Văn Công, Thân Văn Cường, Vũ Văn Khanh, đồng thời triển khai gặp gỡ thân nhân các đối tượng để thông báo và yêu cầu hợp tác vận động giáo dục các đối tượng gây án ra đầu thú.

Chuyện vận động đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú

Thiếu tá Mai Thế Oanh, kể lại rằng: Các tên đều là đối tượng đặc biệt nguy hiểm... Việc lựa chọn thuyết phục các đối tượng đầu thú sẽ giảm được sự nguy hiểm cho lực lượng bắt giữ và đảm bảo phá án thành công. Một trong những đối tượng, các trinh sát chọn để vận động là Huy và Thanh. Sau khi gây án, Thanh trốn đi Hải Phòng còn Huy thì cũng cao chạy xa bay...

Đồng chí Nguyễn Văn Tâm, Phó trưởng Phòng PC14 đã cùng anh em đến tận gia đình gặp gỡ, thuyết phục tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Đến ngày 25/12, Hùng và Thanh đã đầu thú.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, anh em có thông tin tên này trốn sang Campuchia. Được biết, vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn nhiều năm về trước giữa Dũng với một đối tượng trong nhóm của Luận (Sẻ). Trước đó, Dũng đã đánh nhau với đối tượng Tuấn (Chó), Cường (Đương) thuộc nhóm của Phức (Năng). Hai nhóm có hiềm khích và luôn tìm cách tấn công nhau để gây thanh thế.

 

Mâu thuẫn lên cao điểm vào ngày 19/12/2009. Anh Trần Khắc Khuê, tổ chức khánh thành nhà mới đã mời một số khách đến nhà chơi, trong đó có Nguyễn Đăng Cường (Cường Đương); Nguyễn Văn Phức (Phức Năng); Nguyễn Văn Dũng (Dũng cháy); Trần Văn Năng, tức Năng Lâm đều ở Kinh Môn.

Đến 19h cùng ngày, số khách đã ngà ngà... Phức (Năng) châm thuốc mời anh Trần Khắc Lâm, ở khu 2, thị trấn Minh Tân thì bị Năng (Lâm) giật lấy điếu thuốc vứt đi, giữa hai bên xảy ra xô xát. Lúc này, Cường (Đương), Dũng và một số đối tượng đã can ngăn... Dũng bỏ ra ngoài liên lạc gọi một số đối tượng đến thì được anh Khuê can ngăn. Sự việc tưởng dừng lại ở đây, nào ngờ...

Hiện Phòng PC14, Công an tỉnh Hải Dương đang ráo riết bắt giữ các đối tượng còn lại trong vụ án.

Theo CAND

Bình luận
vtcnews.vn