2 chị em dâu chết bí ẩn dưới gốc cà phê

Pháp luậtThứ Sáu, 29/01/2010 02:26:00 +07:00

Chị Hòa và chị Lan chết trong tình trạng bị siết cổ. Gia đình nạn nhân cho biết 2 chiếc điện thoại Nokia của 2 chị đều đã mất.

Chị Hòa và chị Lan chết trong tình trạng bị siết cổ, đầu bị đánh nhiều nhát bằng vật cứng. Gia đình nạn nhân cho biết 2 chiếc điện thoại Nokia của 2 chị đều đã mất, riêng chị Lan còn bị mất 1 đôi bông tai vàng và 1 chiếc xe máy.

Khoảng 16h ngày 26/1, anh Nguyễn Quốc Việt, 27 tuổi, trú thôn Trường Hà, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, Đắk Lắk đi làm về thì không thấy vợ đâu, trong nhà có dấu hiệu bị lục lọi.

Nghi có chuyện không bình thường, anh Việt liền chạy ra vườn cà phê phía sau nhà tìm kiếm thì phát hiện vợ là chị Đàm Thị Hòa, 25 tuổi, cùng chị dâu là Trần Thị Lan, 23 tuổi (nhà bên cạnh nhà anh Việt) nằm chết bên gốc cà phê trong vườn. Sự việc được nhanh chóng báo lên Công an.

Hiện trường và các dấu vết để lại cho thấy 2 nạn nhân bị chết trong tình trạng bị siết cổ, đầu bị đánh nhiều nhát bằng vật cứng. Gia đình 2 nạn nhân cho biết 2 chiếc điện thoại Nokia của 2 chị đều đã bị mất, riêng chị Lan còn bị mất 1 đôi bông tai vàng trị giá khoảng 300 ngàn đồng và 1 chiếc xe máy Trung Quốc hiệu Amison BKS 47M6-8742.

Nhận định ban đầu đây có thể là vụ giết người cướp tài sản. Hiện PC14 Công an Đắk Lắk đang tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng để điều tra làm rõ.

Trước đó, cũng tại Krông Năng, vào khoảng 4h chiều 23/1, chị Bùi Thị Hải Yến, 28 tuổi, trú thôn 9, xã Phú Xuân đang bán quán nước thì có 1 đối tượng đến uống nước rồi bất ngờ rút dao đâm 2 nhát vào lưng chị Yến rồi cướp chiếc xe Nouvo BKS 47P2-2818 và 4,5 triệu đồng rồi tẩu thoát. Rất may, chị Yến được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết

Theo CAND

Bình luận
vtcnews.vn