Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012

Nắm tay vợ người khác, trả giá bằng mạng sống

Đang “muối mặt” vì phát hiện Lương chọc ghẹo, nắm tay vợ mình, lại được bạn xúi, Huỳnh Kem xách dao đâm một nhát chí mạng vào ngực nạn nhân.

Hôm nay, TAND TP HCM đã tuyên phạt Huỳnh Kem (tức Hải, 22 tuổi) mức án chung thân về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, Kem là người dân tộc thiểu số sống tại tỉnh Sóc Trăng, chỉ học đến lớp 2. Vì nhà nghèo, người này bỏ lên TP HCM xin làm thuê và sống chung như vợ chồng với một nữ đồng nghiệp tại quận 6.

Chỉ vì nghe lời xúi bẩy của bạn, Huỳnh Kem đã không làm chủ được bản thân
Tối 22/7/2007, giữa hai người xảy ra cãi vã. Chị vợ bỏ đến công viên Phạm Đình Hổ ngồi nói chuyện với một người bạn tên Lương. Một lúc sau, Kem tìm đến thì phát hiện anh Lương đang chọc ghẹo, nắm tay vợ mình nên rất tức giận.

Trong lúc chưa biết phải làm gì, Kem gặp một nhóm bạn làm chung đang đi đến. Sẵn có mâu thuẫn từ trước với Lương, cả bọn rủ Kem “dạy cho nó một bài học”.

Cả 12 người trong nhóm của Kem ùa đến vây đánh Lương khiến anh này bỏ chạy thục mạng. Trong lúc đuổi theo “tình địch”, Kem vớ được con dao của người bán trái cây ven đường. Khi đuổi kịp Lương, Kem đã đâm một nhát thấu ngực, khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, hung thủ và đồng bọn bỏ trốn. Đến ngày 4/3/2008, Kem bị bắt theo lệnh truy nã. Riêng những người khác, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Theo Vnexpress

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Nắm tay vợ người khác, trả giá bằng mạng sống
Nắm tay vợ người khác, trả giá bằng mạng sống Nắm tay vợ người khác, trả giá bằng mạng sống
7106103

Nữ bác sỹ tự quay clip ái ân để tố giác sếp:

  • Đây là hành vi đáng lên án
  • Đây chỉ là sự cố
  • Khác
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến