Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012

Nơi diễn ra "11 giờ kinh hoàng" đã bình yên

(VTC News) - Sau 3 ngày xảy ra vụ bắt cóc con tin tại nhà nghỉ Như Phước gây chấn động thành phố Huế, “điểm nóng” này đã hạ nhiệt. Mọi hoạt động trên đường Cao Xuân Dục và trên phường Vĩ Dạ bắt đầu trở lại bình thường.

» Tiết lộ về "đội quân rất lớn" giải cứu con tin ở Huế
» Người mẹ rơi nước mắt trong đêm cầu xin con hạ súng
» Khởi tố ngay đối tượng dùng AK bắt nữ sinh lớp 10 ở Huế
» Những điều chưa biết về vụ dùng súng bắt con tin ở Huế

Anh Hồ Minh Giáp, làm nghề sửa điện nước sống đối diện với nhà nghỉ Như Phước cho biết: “Mặc dù câu chuyện vẫn còn được người dân bàn tán nhưng nhìn chung không còn ai hoảng sợ như lúc đối tượng Minh nổ súng nữa”.

Mọi sinh hoạt trên đường Cao Xuân Dục, trước nhà nghỉ Như Phước đã trở lại bình thường. 

Cách nhà nghỉ Như Phước 20m là trường THPT Trần Hưng Đạo. Học sinh đi qua đường Cao Xuân Dục rất đông, dư âm của cuộc đấu chiến hôm 16/1 không làm ảnh hưởng nhiều đến học tập của các em.

Theo ông Như Phước, chủ nhà nghỉ Như Phước: “Sinh hoạt trong gia đình tôi cũng dần ổn định. Tôi luôn động viên vợ con quên đi chuyện xảy ra”. Nhưng ông cho biết thêm, thiệt hại về hoạt động kinh doanh của nhà nghỉ là không nhỏ. Bình thuờng trước khi xảy ra vụ bắt cóc, lượng khách gần như kín suốt cả ngày. Nhưng bây giờ, gần 3 ngày, mà chỉ có khách vào trọ nghỉ 3 phòng, ước tính doanh thu giảm 70 – 80%.

“Có lẽ phải rất lâu mới phục hồi lại uy tín của nhà nghỉ, chậm nhất phải 2 tháng chuyện này mới lắng xuống lúc đó khách mới yên tâm vào nghỉ được”, ông nói.

Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng trên địa bàn phường Vĩ Dạ đã làm công tác tư tưởng để ổn định lòng dân tránh gây hoang mang trong dư luận, mất ổn định trong dân cư.

Trần Viết Long

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Nơi diễn ra
Nơi diễn ra "11 giờ kinh hoàng" đã bình yên Nơi diễn ra
9109121

Nữ bác sỹ tự quay clip ái ân để tố giác sếp:

  • Đây là hành vi đáng lên án
  • Đây chỉ là sự cố
  • Khác
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến